Bậy, tốt xấu dựa vào bản thân mình nghĩ là tốt xấu với bản thân. Còn xã hội nhìn vào rồi đưa ý kiến mới gọi là tốt xấu thật

Theo như cốt truyện, nếu ta đồng ý với bọn templar ở ngoài là nên giết hết mage, rõ ràng cậu là người xấu. Vì nếu theo lựa chọn không đồng ý và cố gắng tìm cách để giúp bọn mage thì đó là ta thương và biết quý trọng tính mạng con người, dù có ghét hay ko ghét nó. Còn theo ý kiến của templar đó chính là theo kiểu "sống chết mặc bay" dù chưa chắc là mage trong tháp đã biến hết thành abomination hay chưa nhưng vì lười biếng và ko quan tâm tới mạng người nên không cần phải tìm hiểu, giết sạch
Đương nhiên, vậy thì sao

Đây có phải kiểu bạo lực điên cuồng như kiểu thấy ai muốn giết thì giết

Chẳng qua làm cho chính xác hiệu ứng thôi. Cái này phim ảnh ngày nay thật gấp nghìn lần
Ngoài lề tí rồi tạm dừng nhé , tớ ko đồng ý với quan điểm này ... Tốt xấu hay ko là do nhân tâm , xã hội thì cũng do nhân tâm tạo thành ... ko phải cái gì xã hội phán xét cũng là chân lý ... Số đông luôn thắng những cái thắng lợi đó chưa chắc đã là cái tốt , cái đúng đắn ... Đó là quan điểm của tớ ...
Còn về chuyện giết bọn Mage , trong mắt tớ bọn nó là người xấu , ko chịu trải qua rèn luyện bản thân , cầu cạnh đến những thứ sức mạnh của tự nhiên , kể cả bóng tối , cả ánh sáng, ko ngoại trừ cả việc bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ , dùng trẻ em tế lễ đàn làm phép v.v... và với những việc làm đó tớ coi đó là việc xấu , giết 1 người mà cứu đc vạn người thì cho dù là xấu là ác cũng là việc nên làm .. ai dám đảm bảo là sau này ko có tình trạng CoM lại bị bọn quỷ chiếm giữ 1 lần nữa và bao nhiêu đứa trẻ sẽ phải hi sinh thêm ...
Việc Templar có phải lười biếng hay ko thì có thể suy nghĩ theo chiều hướng khác , sức mạnh ma thuật luôn là thứ khó nắm bắt , ta có thể đk nó và ngược lại ... liệu rằng Templar có thể cứu cái CoM đó ko , hay là lại thêm sự hi sinh vô ích , lại thêm nhiều Abomination hơn ...
Nhiều khi là 1 leader phải tàn nhẫn .Còn làm việc theo tình cảm , đẩy lính của mình vào đường mà chưa biết kq sẽ ra sao là 1 việc làm thiếu tính toán và rồ rại , thà chọn con đường tàn nhẫn mà giảm thiểu sự hi sinh, có thể cắt đứt nguồn căn còn hơn , nếu cả Templar ngã xuống thì ai ngăn cản bọn Abomination tràn ra khỏi CoM ... Và như thế thì MC của anh em ta mới có đất diễn vì Hero là những ng hay làm những chuyện rồ rại
Bàn luận tí cho sôi nổi ^^ Đó là trong game mà , ta cứ làm gì ta thích , ta cho là đúng , cần gì quan tâm đến đúng sai ... bởi vì ngoài đời , chúng ta nhiều khi muốn mà ko thể và cũng ko đủ can đảm để làm
