tui đang chơi game này!có nhiều thứ còn bỡ ngỡ(lần đầu chơi game nhập vai kiểu này)!mong các bác jup đỡ!nhưng tui có vài lời mong các fan của Dragon age bỏ wa!
tui k hỉu sao 1 trò mà chơi dc tí cũng fai loading,mở cánh cửa cũng fai loading,thế giới thì đẹp,rộng lớn thật đấy nhưng cũng chỉ như bức tranh vẽ ra để ngắm thôi!chả thể tự do tương tác dc!chạy là mắc lung tung,fai chạy đúng đường nó lập sẵn mới dc!bó tay!
k hỉu sao lại dc đánh giá cao và dc nhiều người nghiền thế nhỉ!
Bạn tự đọc lại cái dòng đầu tớ in đậm rồi tự vả vào câu cuối nhé ::)
Thể loại của DA luôn luôn phải load như vậy rồi, cách chơi bắt buộc nó phải lập trình như vậy, không thích thì đừng chơi, những tựa game lớn của thể loại này như The Witcher, Never Winter Night,... đều như vậy cả, thậm chí the witcher thời gian load còn lâu hơn. Thêm nữa phần lớn một màn chơi của game đã bao hàm hàng đống thứ để làm, chỉ có lên tầng phải load một lần, hoặc đi trong thành phố thì vào 1-2 quán trọ phải load 1 lần, nhưng cũng cùng lắm là vào đó 2 lần là quá đủ vì game ít khi nào làm nhữgn chỗ như vật rộng + nhiều NPC,quest. Nếu thấy load lâu quá thì tự hiểu là do máy ko tải nổi để load nhanh, chứ tất cả những người chơi game đều hài lòng về thời gian load không quá đáng của DA ::)
Rồi thì phải đi đúng đường lặp sẵn là sao

Bác bị ngớ ngẩn nên không thể đi đường khác mà phải đi thẳng 1 đường à

Tôi thấy tôi hoàn toàn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn đó chứ. Kéo ra ví dụ ngay từ làng Lothering, mới vào tối muốn giết cướp liền thì giết, ko thì dọa nó để sau giết, vào làng tới cái bảng nhiệm vụ nhận rồi muốn làm hay không thì làm, không thì giải quyết mâu thuẫn giữa bà sơ với thằng bán hàng, không nữa thì đi hỏi han lung tung về những tin tức thằng Loghain tung ra về Warden, không nữa thì nghe người dân nói về đám lính trong quán rượu thì chạy vào xử ân oán, không nữa thì đi móc túi người dân, không nữa thì đi coi thằng Sten bị nhốt rồi nhận nhiệm vụ cứu nó hoặc xử tại chỗ,........................................... Lựa chọn bấy nhiêu trong ngay từ cái làng đầu tiên rồi chú còn muốn gì nữa, chưa kể về sau cứ mỗi lần chơi là có hàng tá thứ để làm từ nv chính đến phụ cùng 1 lúc và không cần phải bắt buộc gì cả

Hay là muốn phải có cưa gái rồi đấu thầu mua nhà rồi sinh con đẻ cái rồi xin việc trồng cây ươm trái thì mới đủ
Thích chơi hay không tôi không quan tâm, vì có người thích thể loại này người thích thể loại kia. Nhưng đã
không biết mà mở miệng những câu "không hiểu tại sao nó gọi là hay, sao người ta lại ghiền". Chú thông minh hơn người ta hay sao mà chú thấy không hay là những đứa ngu khác thích là không hiểu nổi

Đã nói năng lung tung còn xài tiếng mọi "hỉu hỉu, jup jup" khó chịu càng khó chịu

Tớ là fanboy tiếng Việt với DA mong bạn bỏ qua nhá
