Trao đổi về Medieval 2 Total war n mods(epic thread v6)

Status
Không mở trả lời sau này.
Thay lão pope này là lão thứ 4 rồi đó :)), cứ bị exc lần nào là cho ass thịt pope ngay, ai bảo bọn kia gây hấn trước mà cứ bắt tớ giảng hòa ;))

em chỉ đánh bọn nào bị pope ghét , và cố làm sao cho pope thương yêu mình nhất :))
Tặng thành cho nó , rồi quà cáp thừa xuyên nó quí mình lắm :))
Mình giờ phải theo đường lối ngoại giao mềm dẻo rồi :)) Chỉ số với Pope cao thì các nước công giáo cũng ít dám gây sự
 
em chỉ đánh bọn nào bị pope ghét , và cố làm sao cho pope thương yêu mình nhất :))
Tặng thành cho nó , rồi quà cáp thừa xuyên nó quí mình lắm :))
Mình giờ phải theo đường lối ngoại giao mềm dẻo rồi :)) Chỉ số với Pope cao thì các nước công giáo cũng ít dám gây sự

Tặng in ít thôi, sau này nó ghét mình mình còn đập được. Để nó mạnh quá sau không quản nổi đâu.

Tớ thích nhất là tặng nó cái pháo đài Adana ở cạnh Antioch. Dân sẽ tăng nhanh hơn và có quân phòng thủ mạn Tây Bắc cho mình.
 
tặng tiền chứ tặng thành làm quái gì
mà nói thật, mấy nước là rival thì dù pope có yêu nó cũng đập mình
như Pháp hay Holy Roman Empire kiểu gì cũng đập mình nếu mình chơi England
 
Tặng in ít thôi, sau này nó ghét mình mình còn đập được. Để nó mạnh quá sau không quản nổi đâu.

Tớ thích nhất là tặng nó cái pháo đài Adana ở cạnh Antioch. Dân sẽ tăng nhanh hơn và có quân phòng thủ mạn Tây Bắc cho mình.

tặng nó cái thành ngoài đảo của Venice đó , cái thành đó vừa income ít , vừa chả để làm gì , thỉnh thoảng xì cho nó quà thôi , chứ hơi đâu suốt ngày tặng thành cho nó :D
Còn bọn khác cứ cà khịa cho nó bị cắt thông công là mình đập :)) Đã thống nhất được báo đảo Italia nhờ trò đấy :))
 
Nhưng mà bầu phải thằng thuộc phe đối địch lên thì turn sau có khi nó lại ex mình tiếp. Cứ thế tiếp tục vòng quanh chém giết bầu chọn rồi lại chém giết :D!
Cho 3-4 ass khoảng trên 6* bu lấy Capital của Papal State, giết Pope xong, save, rồi load lại, nó sẽ bắt bầu pope mới ngay, bầu thằng đối địch, cho ass khác kill, rồi save, load, bầu GH mới của phe mình ;;). Khi còn là cardinal thì khó giết chứ lên làm pope rồi thì làm cái 1 à :))
Tặng in ít thôi, sau này nó ghét mình mình còn đập được. Để nó mạnh quá sau không quản nổi đâu.

Tớ thích nhất là tặng nó cái pháo đài Adana ở cạnh Antioch. Dân sẽ tăng nhanh hơn và có quân phòng thủ mạn Tây Bắc cho mình.

Bác này cũng giống em, cho Papal state cái thành ở Ai Cập, mấy thằng tướng với 3 stack của nó phải lóc cóc chạy bộ từ Châu Âu sang châu Á, đi đường sao chẳng gây hấn với mấy thằng :)), nhất tiễn hạ song điêu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chính sách bàn tay sắt bọc nhung à=)).Làm trò này vừa phát triển vừa nhân danh chúa:>
 
Cho 3-4 ass khoảng trên 6* bu lấy Capital của Papal State, giết Pope xong, save, rồi load lại, nó sẽ bắt bầu pope mới ngay, bầu thằng đối địch, cho ass khác kill, rồi save, load, bầu GH mới của phe mình ;;). Khi còn là cardinal thì khó giết chứ lên làm pope rồi thì làm cái 1 à :))


Bác này cũng giống em, cho Papal state cái thành ở Ai Cập, mấy thằng tướng với 3 stack của nó phải lóc cóc chạy bộ từ Châu Âu sang châu Á, đi đường sao chẳng gây hấn với mấy thằng :)), nhất tiễn hạ song điêu :))

Thâm hiểm thật , mình toàn tặng thành ngoài đảo vì lí do là những thành đó xa xôi , vô tích sự , có chiến tranh chỉ cần phong tỏa cảng biết ở đó lại thì cái thành có cũng như không :D
Hôm qua mới thống nhất xong Italia , còn thành Genoa nữa , chỉ thống nhất sớm thôi :D Bây giờ theo các bác em nên xâm lăng Pháp , HRE ,Moor hay Byzantine :))
 
Còn tùy xem anh nào yếu hơn đã.

Muốn uýnh nhau hoành tráng thì trước hòa với Pháp (cho ít tiền hay nếu Alliance thì càng tốt) rồi dồn lực đánh HRE.Hạ xong HRE thì có thể đánh tiếp Đông Âu (Hung,Poland) hay đánh xuống Byzantine tìm cách nối liền với đất thánh.

Muốn nhẹ nhàng thì đánh Pháp rồi sau đó khóa eo biển Anh và thủ đường tới Spain (từ vùng iberia=>Pháp rất hẹp chỉ cần 1-2 cái fort là đủ

Phiêu lưu và muốn học theo người LM thì xây dựng hải quân.Đánh Byzantine=cả đường thủy lẫn đường bộ.Hạ xong Byzantine,nối đc với đất thánh là tha hồ giàu ngoài.Đánh cách này thì tha hồ mà đánh vì 0 đụng với các fact TCG.Hải quân mà mạnh thì coi như kiểm soát hết Địa trung hải lúc đó đi đâu tiếp thì tùy

Tui thì sẽ chọn cách 3;))
 
Thâm hiểm thật , mình toàn tặng thành ngoài đảo vì lí do là những thành đó xa xôi , vô tích sự , có chiến tranh chỉ cần phong tỏa cảng biết ở đó lại thì cái thành có cũng như không :D
Hôm qua mới thống nhất xong Italia , còn thành Genoa nữa , chỉ thống nhất sớm thôi :D Bây giờ theo các bác em nên xâm lăng Pháp , HRE ,Moor hay Byzantine :))

muốn giầu theo kiểu gì
nếu sắp có event thuốc súng thì oánh sang TBN = thuyền
tại đây sau khi thịt hết TBN là chuẩn bị sang châu Mĩ luôn
còn nếu còn time thì cứ oánh Pháp trước vòng xuống ko muộn
Pope kệ cha hắn
tôi chả bao giờ quan tâm thằng mặt heo đó khi chơi bản gốc:-??
 
tui cũng vậy mấy mission của nó cũng cóc làm nó kêu đi đánh chiếm thành rebel tui cũng đâu ngu đi ko lại vác linh đi để cho tổn thất à?, chỉ làm mấy mission nếu như pope tặng tiền, mới vô ít khi nào đánh nhau chủ lực toàn là phát triển kinh tế và phòng thủ thôi
 
Tui thì làm mấy cái mission của giới quý tộc hay thương nhân của mình thôi (đc quân đc tiền).Còn tay GH thì mặc xác y.Tên nào dám Ex thì cứ thế cho lên đường 0 nói nhiều:|.Chơi mấy fact gần Ý thì cứ xác định là Pope ra đường ở còn Rome sẽ là thủ đô của mình=))
 
Còn tùy xem anh nào yếu hơn đã.

Muốn uýnh nhau hoành tráng thì trước hòa với Pháp (cho ít tiền hay nếu Alliance thì càng tốt) rồi dồn lực đánh HRE.Hạ xong HRE thì có thể đánh tiếp Đông Âu (Hung,Poland) hay đánh xuống Byzantine tìm cách nối liền với đất thánh.

Muốn nhẹ nhàng thì đánh Pháp rồi sau đó khóa eo biển Anh và thủ đường tới Spain (từ vùng iberia=>Pháp rất hẹp chỉ cần 1-2 cái fort là đủ

Phiêu lưu và muốn học theo người LM thì xây dựng hải quân.Đánh Byzantine=cả đường thủy lẫn đường bộ.Hạ xong Byzantine,nối đc với đất thánh là tha hồ giàu ngoài.Đánh cách này thì tha hồ mà đánh vì 0 đụng với các fact TCG.Hải quân mà mạnh thì coi như kiểm soát hết Địa trung hải lúc đó đi đâu tiếp thì tùy

Tui thì sẽ chọn cách 3;))

em cũng định đánh Byzantine , nhưng ngán nỗi sau này Mông Cổ sẽ đánh lên đó :D Sự thực em hơi ngán binh đoàn này :D Có lẽ em sẽ Đông tiến , đánh mấy faction phía đông (Poland , Hungary , Đan Mạch , Byzantine , Nga ) mà đầu tiên sẽ là Byzantine , đang có 1 full stack quân thánh chiến ở Byzantine , nhất cử lưỡng tiện keke
Thằng Giáo hoàng thì nằm trong tập xác định rồi vì em đã thống nhất Italia , Rome nằm trong lòng của đế chế Venice hùng mạnh , giáo hoàng có chạy đằng trời :)) Em không nghĩ Sicily suy sụp nhanh như vậy nên là hơi e dè giáo hoàng , chứ giờ thì :))
Event thuốc súng thì chắc hình như turn gần 100 cơ , còn lâu , mà em tưởng bản Kingdom mới có event Châu Mỹ chứ nhỉ :D
 
event thuốc súng làm gì tới turn 100, hình như là 60,70 gì đó
 
Cứ thịt thằng nào yếu rồi tính đến thằng mạnh, theo tớ thì cứ thịt Pháp trước rồi đến HRE, xong rồi Poland, Byzantine vsau
 
Đó là đánh kiểu chắc ăn.Nhưng đi đánh Byzantine có vẻ vui hơn;)).Vả lại nối đất thánh với phần còn lại của đế chể để tới khi đụng MC dễ chống hơn.

Lời khuyên là nên dời đô về Rome hay Constantinople để chứng tỏ Venice empire là Heir của Roman Empire=))

event thuốc súng làm gì tới turn 100, hình như là 60,70 gì đó

Khoảng turn 65 rồi tới turn 70 là chuẩn bị đón MC ở Nga=)).Hình như turn 100 là Mongol invasion 1 lần nữa hoành tráng hơn ở Turk.Turn gần 200 là Timurid
 
sau đó nữa là event châu Mĩ;))
 
Cứ thịt thằng nào yếu rồi tính đến thằng mạnh, theo tớ thì cứ thịt Pháp trước rồi đến HRE, xong rồi Poland, Byzantine vsau

Pháp thì vì một chút tình cảm cá nhân , em thích faction này nên chưa động vào :)) Có lẽ phương án 2 em sẽ liên minh với Pháp đánh HRE :D Những thằng nào điều kiện phát triển thuận lợi thì phải giết nó trước
Mà chơi Med II mới thấm thía câu "Đến khi đỗ trạng 9000 anh em" , giờ thằng nào cũng gửi Diploma sang yêu cầu làm đồng minh với Trade Right =))
Mà sao bác nhinho bảo nối đế chế với đất thánh thì sẽ dễ chống Mông Cổ hơn vậy :D Em chưa hiểu lắm ^ ^ Em thấy cứ động nào Mông Cổ là đen tận mạng :)) Dời đô về Constantinople thì chắc là không , vì Mông Cổ khi đánh nó sẽ đánh đến tận đây , về Rome thì chỉ khi nào thằng giáo hoàng quá quắt em mới giết thôi , giờ nó như con cá trong chậu con chim trong lồng , có muốn chạy sang faction nào cũng phải qua đất của em cơ mà :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đó là đánh kiểu chắc ăn.Nhưng đi đánh Byzantine có vẻ vui hơn;)).Vả lại nối đất thánh với phần còn lại của đế chể để tới khi đụng MC dễ chống hơn.

Lời khuyên là nên dời đô về Rome hay Constantinople để chứng tỏ Venice empire là Heir của Roman Empire=))



Khoảng turn 65 rồi tới turn 70 là chuẩn bị đón MC ở Nga=)).Hình như turn 100 là Mongol invasion 1 lần nữa hoành tráng hơn ở Turk.Turn gần 200 là Timurid

tớ chơi lại đây.
quốc gia hùng mạnh là thế mà cuối cùng bị tụi gần 200 là Timurid nó đánh cho ngắc ngoải, sau đó bị những thằng lúc trước mình đánh cho ngắc ngoải quay lại cắn.
CHo tớ hỏi nên chơi nước nào để dễ bề đánh thằng này?? tơ chơi pollan toàn ngựa cầm giáo bị voi nó chà đạp đau quá mà ko làm gì nổi :|
 
Chính xác thì 0 có fact nào dễ đánh với Timur hết trơn b-(.Mà cái thằng Timur trong camp của ông nó settle chưa;)).

Chơi Poland đừng dùng kị cầm giáo.Mass kị nỏ ấy.Càng nhiều càng tốt rồi cứ bu vào mà đánh.Bộ binh cho giữ thành.Dùng Halber,pike military xếp=>chữ V ngược ngay cổng.Mang cung lên mặt thành bắn tên lửa.Nếu có pháo thì dùng canon hay Serpentine.Dùng cung nỏ mạnh để yểm trợ.
 
thằng tirmutid tui toàn dụ nó vào thành mà đánh ko hà ít khi nào ra đồng trống mà đánh tụi MC thì còn dám ra ngoài đồng chứ tirmutid thì
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top