- 9/5/08
- 2,529
- 715
tình hình là hồi hộp quá mọi người ơi, cả đời chưa từng đi cafe bao giờ, đi chơi với 1 nhóm bạn có nữ thì cũng vài lần, nhưng 1 mình với 1 girl thì chưa bao giờ :( .
Thứ 4 này này gặp nàng rồi, trước đó chỉ mới nói chuyện với nhau dăm 3 câu. Đang rất là nervous ko biết phải làm gì, dưới đây có 1 số câu hỏi mong dc mọi người:
1. Nên gặp tại trường nói chuyện hay là hẹn ở 1 điểm nào đó ?(nếu có thì ở saigon có chỗ nào lịch sự sáng sủa ko)
2. Khi nói chuyện thì nên nói về vấn đề gì, tránh nói về chuyện gì
3. cần làm gì để chia tay buổi hẹn đẹp đẽ (để người ta nhớ đến mình
)
4. làm sao để ko bị nói vấp (điểm yếu nặng nhất là đây:( )
update buổi hẹn đầu tiên 20/01/2010
[spoil]
chuyến này hẹn trên thư viện, thành ra lại hay (trời mưa, xe dơ, hết tiền) nói chuyện cũng khá ổn, 1 vài câu vấp váp nhưng ko quá tệ như mình nghĩ
lúc chia tay, đứng tần ngần nhìn người ta đi 1 lúc ra bãi xe bus, chợt cao hứng gọi nàng song chạy theo, nàng quay lại nhìn mình thắc mắc,
“xem Nam có cái gì nè!” - mình thò tay vô túi giả bộ lục lọi khó khăn…
“ồ!! 2 cái lun!” – làm mặt ngố móc ra 2 cục kẹo dẻo. nàng cười bó tay lấy 1 cái
Trời đêm, lại mưa, về tới nhà ăn cơm xong lên phòng bỏ dt vào hộc bàn thì tình cờ thấy tin nhắn mới, chắc lại mấy cái message quảng cáo vớ vẩn đây mà, mở ra xem ai dè…
“ it rains so take care. It nice 2 see u
”
Là tin nhắn của người ta, vui quá mọi người à :")
[/spoil]
update 16 và 17/3/2010
[spoil]
nguyên cái tết ko dc gặp nàng, cô ấy đi làm thêm bán quần áo, ở thời điểm này cô ấy phòng thủ rất chặt
ngày 16/3/2010: cuối cùng nàng cũng đã chịu ngồi lên xe của mình (nàng đang làm trợ lý giảng viên ở 1 trung tâm anh ngữ).
Nhưng mà ko cho chở về nhà (phòng thủ chặt chẽ quá
). Cô ấy dọa còn đi nữa sẽ nhảy xuống xe |-(. Nàng khăng khăng chỉ muốn quá giang đến trạm xe bus. (nàng rất thích đi bus và cực ghét xe máy, mà ở VN, đi xe máy 2 người với nhau nhiều lần mới dễ củng cố và bồi đắp quan hệ cho 2 người... đây rõ ràng là mình mất lợi thế so với anh em quá)
ngày 17/3/2010: đem lappy của nàng đi sửa thành công, mang về crack thành win7 bản quyền và cài nhiều thứ hữu dụng khác, sáng mang máy vào nàng rất thích và vui, 1 bước tiến triển tốt đẹp
[/spoil]
hy vọng tuần sau sẽ có 1 buổi hẹn đúng nghĩa với nàng, anh em GVN phù hộ mình cái
update 24/3/2010
sinh nhật tôi, 1 kết thúc ko đẹp
[spoil]
hôm nay sinh nhật mình, buổi interview của nàng du học ngắn hạn cũng thành công nên nàng đồng ý đi ăn. sau khi ăn xong mình chở nàng ra ngay phía trước Ủy Ban Nhân Dân TP ngồi nói chuyện. Cũng dc hơn nửa tiếng, đang sắp sửa nói những chuyện quan trọng thì tự dưng mấy tay trật tự đô thị từ đâu chạy ra rất đúng lúc để hốt xe đậu dưới lòng đường. Trời Ơi! Ngày nào chạy qua cũng thấy có người ngồi như thế, xe để phía dưới, cứ tưởng đó là chuyện bình thường, bữa nay lần đầu tiên làm theo thế mà... T_T
cuối cùng bị nó bắt lên công an phường để nộp phạt, (nộp tại chỗ nó ko chịu ~.~!). Mình dặn cô ấy cứ đi bus về trước (nàng thích bus, xưa giờ toàn đi bus và quyết tâm ko cho mình chở về). Lúc chạy xe ra bến xe kiếm thì nàng từ trên xe nhảy xuống với mình, 2 đứa lại đứng với nhau dc hơn 10 phút thì nàng đón chuyến cuối cùng lúc 8h tối để về nhà.
1 bữa hẹn như phim mà cũng vô duyên hết sức
kết luận: còn khá nhiều chuyện quan trọng chưa kịp thổ lộ, lúc ngồi cạnh nàng thì tự nhiên câu chữ bay đi đâu hết, dẫn đến tình trạng thỉnh thoảng im lặng 1 cách kì cục. khuyết điểm lớn nhất vẫn chưa chữa dc.
hy vọng lần report tiếp theo sẽ đẹp đẽ hơn như lày nhiều, anh em buổi tối vui vẻ...
[/spoil]
Thứ 4 này này gặp nàng rồi, trước đó chỉ mới nói chuyện với nhau dăm 3 câu. Đang rất là nervous ko biết phải làm gì, dưới đây có 1 số câu hỏi mong dc mọi người:
1. Nên gặp tại trường nói chuyện hay là hẹn ở 1 điểm nào đó ?(nếu có thì ở saigon có chỗ nào lịch sự sáng sủa ko)
2. Khi nói chuyện thì nên nói về vấn đề gì, tránh nói về chuyện gì
3. cần làm gì để chia tay buổi hẹn đẹp đẽ (để người ta nhớ đến mình
)4. làm sao để ko bị nói vấp (điểm yếu nặng nhất là đây:( )
update buổi hẹn đầu tiên 20/01/2010
[spoil]
chuyến này hẹn trên thư viện, thành ra lại hay (trời mưa, xe dơ, hết tiền) nói chuyện cũng khá ổn, 1 vài câu vấp váp nhưng ko quá tệ như mình nghĩ

lúc chia tay, đứng tần ngần nhìn người ta đi 1 lúc ra bãi xe bus, chợt cao hứng gọi nàng song chạy theo, nàng quay lại nhìn mình thắc mắc,
“xem Nam có cái gì nè!” - mình thò tay vô túi giả bộ lục lọi khó khăn…
“ồ!! 2 cái lun!” – làm mặt ngố móc ra 2 cục kẹo dẻo. nàng cười bó tay lấy 1 cái

Trời đêm, lại mưa, về tới nhà ăn cơm xong lên phòng bỏ dt vào hộc bàn thì tình cờ thấy tin nhắn mới, chắc lại mấy cái message quảng cáo vớ vẩn đây mà, mở ra xem ai dè…
“ it rains so take care. It nice 2 see u
”Là tin nhắn của người ta, vui quá mọi người à :")
[/spoil]
update 16 và 17/3/2010
[spoil]
nguyên cái tết ko dc gặp nàng, cô ấy đi làm thêm bán quần áo, ở thời điểm này cô ấy phòng thủ rất chặt

ngày 16/3/2010: cuối cùng nàng cũng đã chịu ngồi lên xe của mình (nàng đang làm trợ lý giảng viên ở 1 trung tâm anh ngữ).
Nhưng mà ko cho chở về nhà (phòng thủ chặt chẽ quá
). Cô ấy dọa còn đi nữa sẽ nhảy xuống xe |-(. Nàng khăng khăng chỉ muốn quá giang đến trạm xe bus. (nàng rất thích đi bus và cực ghét xe máy, mà ở VN, đi xe máy 2 người với nhau nhiều lần mới dễ củng cố và bồi đắp quan hệ cho 2 người... đây rõ ràng là mình mất lợi thế so với anh em quá)ngày 17/3/2010: đem lappy của nàng đi sửa thành công, mang về crack thành win7 bản quyền và cài nhiều thứ hữu dụng khác, sáng mang máy vào nàng rất thích và vui, 1 bước tiến triển tốt đẹp

[/spoil]
hy vọng tuần sau sẽ có 1 buổi hẹn đúng nghĩa với nàng, anh em GVN phù hộ mình cái

update 24/3/2010
sinh nhật tôi, 1 kết thúc ko đẹp
[spoil]
hôm nay sinh nhật mình, buổi interview của nàng du học ngắn hạn cũng thành công nên nàng đồng ý đi ăn. sau khi ăn xong mình chở nàng ra ngay phía trước Ủy Ban Nhân Dân TP ngồi nói chuyện. Cũng dc hơn nửa tiếng, đang sắp sửa nói những chuyện quan trọng thì tự dưng mấy tay trật tự đô thị từ đâu chạy ra rất đúng lúc để hốt xe đậu dưới lòng đường. Trời Ơi! Ngày nào chạy qua cũng thấy có người ngồi như thế, xe để phía dưới, cứ tưởng đó là chuyện bình thường, bữa nay lần đầu tiên làm theo thế mà... T_T
cuối cùng bị nó bắt lên công an phường để nộp phạt, (nộp tại chỗ nó ko chịu ~.~!). Mình dặn cô ấy cứ đi bus về trước (nàng thích bus, xưa giờ toàn đi bus và quyết tâm ko cho mình chở về). Lúc chạy xe ra bến xe kiếm thì nàng từ trên xe nhảy xuống với mình, 2 đứa lại đứng với nhau dc hơn 10 phút thì nàng đón chuyến cuối cùng lúc 8h tối để về nhà.
1 bữa hẹn như phim mà cũng vô duyên hết sức

kết luận: còn khá nhiều chuyện quan trọng chưa kịp thổ lộ, lúc ngồi cạnh nàng thì tự nhiên câu chữ bay đi đâu hết, dẫn đến tình trạng thỉnh thoảng im lặng 1 cách kì cục. khuyết điểm lớn nhất vẫn chưa chữa dc.
hy vọng lần report tiếp theo sẽ đẹp đẽ hơn như lày nhiều, anh em buổi tối vui vẻ...
[/spoil]
Chỉnh sửa cuối:


, nhưng sẽ cố gắng 
ong việc nhớ lập topic tường thuật 