The 7th of July
Mayor of SimCity
- 17/2/04
- 4,077
- 0
Em gái của tớ thì lớp 8 nghỉ học,có sở thích đua xe,xe độ có tiếng bên biker,lại vẽ bậy lên người ở 2 cái bắp chân,thay bạn trai như thay áo.Mà nó có làm gì nghiêm trọng đâu,quan trọng vẫn là giáo dục tư tưởng,chuyện nó ăn chơi thế nào thì kệ nó,miễn nó biết giữ mình,đừng sa ngã,biết nghĩ đến gia đình,quan hệ rộng ngoài xã hội thì tốt chứ sao.Tớ thì chỉ có một lần nóng giận bợp tai nó thôi,nó chơi với dân anh chị thế mà ko đánh trả lại mình cái nào,đến khi mình nguôi giận cũng xin lỗi nó vài tiếng ko anh em lại lục đục,thì nó nói :"anh mà ko phải anh ruột của em là em phang anh luôn và ngay rồi đấy".Cũng cảm thấy nó biết suy nghĩ nên thôi,kiểm soát ngầm nó vậy,cái gì ko ổn thì sửa nó ngay.
Mình thấy bạn này là... sợ em! Bọn kon gái bây giờ đúng là không đỡ được. Không gặp thì mình tưởng nói chơi... năm ngoái đợt gần tết mình lên CA phường, gặp 1 bà mẹ dắt theo đứa con gái học lớp 9, cầm theo cái đơn: Đơn xin cho con đi trường giáo dưỡng (mà bà mẹ này là giáo viên nhá). Không chịu nổi thía là doạ nó đưa lên CA cho các chú ấy dạy, thế là nó cầm tay mẹ nó... xách mẹ nó lên phường luôn!

Mẹ nó bảo ở nhà thì nó hổ báo với từ ông đến bố, từ bà đến mẹ, rửa bát xong là nó rảy tay vào cả mặt người lớn. Ông bà mà... hổ báo với nó là nó cầm tông lia lại ngay, mà ông bà già rồi, nào có làm được như mấy anh trong Matrix! Điện thoại của mẹ nó vừa mua hôm trước hôm sau là ... biến mất! Xe đạp thì mua cái trước phải tính tiền dành mua luôn cái sau... Chán là nó dạt đi cùng với đám bạn đêk về luôn!
Thôi thì cũng bó tay...
Mang lên phường bị mấy ông áo xanh xúm quanh bu vào chửi cho 1 trận. Có mấy ông đầu bạc bảo: Đẻ ra mày thì đẻ ra trứng luộc ăn cho nhanh! ===> Thế mà nó cũng khóc rưng rức đấy...
Bọn trẻ con giờ láo thật!
Con gái cũng phải oánh, oánh mạnh là đằng khác... 
".Cũng cảm thấy nó biết suy nghĩ nên thôi,kiểm soát ngầm nó vậy,cái gì ko ổn thì sửa nó ngay.
, mình tin là lời nói của chúng ta nó sẽ nghe nhiều hơn là bố mẹ dạy bảo . Chúc các bác thành công

Đó gọi là ảnh hưởng của người con cả, và điều đó đúng với nhà tớ qua 2 thế hệ rồi :)
................
(góp:'> )nói chung là rèn từ nhỏ,nên nó tự biết việc gì nên và ko nên,chứ mà chờ nó đến tuổi dậy thì để rèn thì hơi muộn