K-20 (2009) == Goemon hiện đại!

ui xời ,người ta đặt cái tên để nó thêm hấp dẫn chứ cũng bày đặt suy diễn này nọ 8-}
BTW ,bỏ công ra dịch mà ...
Thanks bác chủ topic :-*

À, nếu chỉ đặt tên topic để thêm hấp dẫn thì tớ ko ý kiến (dù cho không được chính xác lắm ;) ). Còn suy diễn là việc của tớ, thấy ko đồng ý thì phải nói thôi, có sao đâu, ko lẽ người vào xem topic ko được quyền thắc mắc với chủ topic ah :|

@Oriolus2007: thì mình đang nói về hình tượng nhân vật trên phim mà :)
 
sao h đi từ box thư giãn đến film ảnh cũng có war thế nhỉ
không khéo điềm báo WW 3 quá =))
 
đuà,tớ thuê phim này lúc nó đang chiếu ở rạp.
xem đc nửa phim thì ngủ mất.
phim hết thì đi wc..đc ngay
.chưa từng thấy phim nào dở hơn phim này.
đúng là chỉ có mấy đoạn parkour là đc.
còn lại đúng là...:(
 
chuyên chôm của người giàu mà chả chia cho dân nghèo
Chuyên chôm của người giàu mà đek thích chia cho người nghèo
mới đầu đọc topic cứ tưởng là chia cho người nghèo
=))
xong xem sub mới vỡ mồm
=))
mà xem có vẻ hay mà
:|
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì coi để giải trí và bay nhảy thôi, chứ thực sự ngay cả kỹ xảo nhiều như Goemon tớ còn thấy chán cơ mà.
Sắp tới tớ sẽ làm sub cho một Shot-Film về Halo, chắc sẽ đỡ hơn cái nì.;))
Diễn viên nữ là tệ nhất , thà chọn bé Yui thì hay biết mấy.
Nội dung phim thì mới coi đã biết ai là K-20 lúc đầu mịa nó rồi. Nhưng thích các màn leo trèo, cãi trang và...mình thích sợi dây của Kichi. Giờ đã hiểu sao mà Riki trong Tenchu đu người thế nào.

Điểm tệ nhất là cái phim đầu tay này không có mấy chổ để tớ chế sub cho bựa hơn...Trong phim này dù là K-20 nèo cũng dek có xấu hết vì thể loại siêu nhân Gao này chả có đất cho vai phản diện nhiều đâu=)) Ai có chê thì tớ cũng dek giận nhưng đừng nói sai nhiều quá là được. Ví dụ như so sánh Goemon với Robin Hood ấy=))=))=))
 
Ai có chê thì tớ cũng dek giận nhưng đừng nói sai nhiều quá là được. Ví dụ như so sánh Goemon với Robin Hood ấy=))=))=))

See also

* Juraj Jánošík
* Nezumi Kozō
* Robin Hood

http://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_Goemon

Goemon is the Japanese “Robin Hood”. He was a ninja who stole money and gold from rich people and gave it to poor people. I’m reading a book about his life and the most interesting thing is how he died. The legend says that Toyotomi Hideyoshi(One of the most important feudal lords in the history of Japan) troops killed Goemon’s wife, and he decided to avenge his wife death trying to assassinate Toyotomi.

http://www.kirainet.com/english/goemon/

I’m sure you know the story of Robin Hood. The English thief who stole from the rich and gave to the poor.

Did you know that there are two “Japanese Robin Hoods“?

One of them was a 忍者 (ninja) who lived in the 16th century named 石川五右衛門 (Ishikawa Goemon).
Like Robin Hood, he stole from the rich and gave to the poor.
He’s most famous though for being executed by getting boiled alive in a large iron pot. Because of this, Japanese old-style iron baths over a flame are called 「五右衛門風呂」 (“Goemon Bath“).

http://tokyo5.wordpress.com/2009/03/29/japanese-robin-hood/

The year is 1582. Goemon is a famous Robin Hood-type thief who lives in a time where Japan has been united under a single leader for the first time. For years, the warlord Nobunaga Oda has battled in order to unite the country only to be betrayed and killed by one of his military commanders.

http://japancinema.net/2009/12/11/goemon-review/

The media company New York-Tokyo continues their “Nippon Eiga Series” with the North American premiere of GOEMON at the ImaginAsian Theater in New York City on November 4th. GOEMON is about the “Japanese Robin Hood” who tangles himself in a brutal warfare amongst the warlords, honor and love. This highly stylized film is directed by visionary director, Kazuaki Kiriya (CASSHERN).

http://www.scifijapan.com/articles/2009/10/22/north-american-premiere-of-goemon-in-new-york-city/

........

Nhiều người cũng nghĩ như tớ đấy :)
 
:D Thích thằng bé trong phim dễ thương chết dc :-*
 

...theo tôi nghĩ thì Goemon được bảo là Jap "Robin Hood" là do cái cách làm của anh ta...lấy tiền nhà giàu chia cho dân nghèo...cái này thì Robin Hood được làm hình mẫu chung rồi...giống như Nhất Chi Mai là "Robin Hood" của TQ cũng lấy của giàu chia cho người nghèo...

...còn như ông nào kia nói Goemon ko giống Robin Hood cũng đúng ở chỗ cách thức lấy tiền khác nhau....một bên cướp một bên trộm...
 
sub bựa vãi chưởng
=)))))))))))))))))
mà tưởng nhất chi mai là HQ
???
:|
với cả truyện này truyện nọ tam sao thất bản cứ phải nghĩ về làm j`
đánh giá phim cho nhanh
:|
phim này đâu có tệ mà chê dữ thế
?
:|
 

Sắp tới tớ sẽ làm sub cho một Shot-Film về Halo, chắc sẽ đỡ hơn cái nì.;))

... làm cái Some like it hot đê pác, hứa roài mà :P :))
 
Ặc, giờ mới nhớ... Phim của Marilyn Monroe:)) Xin lỗi nha, được...Đợi tớ xong cái Case đã. Cái phim đó tớ thích lắm. Hình như nói về 2 anh giả gái. Nó thuộc phim kinh điển mà.:)
 
... bao giờ pác làm xong thì p/m inbox cho tớ nhé, thanks pác :D ;))
 
Phim này down về roài, xem xong roài...được nhất là...cái sub, đúng chất GVN \m/
 
Mình thích Matsu Takako từ xưa, khi còn đóng 1 đống phim với Kimura \m/
Trong phim này Matsu trẻ ra bao nhiêu ;))
Gakky tuổi gì đòi so ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thích Matsu Takako từ xưa, khi còn đóng 1 đống phim với Kimura \m/
Trong phim này Matsu trẻ ra bao nhiêu ;))
Gakky tuổi gì đòi so ;))


Vì nhiều chú coi phim Nhật chỉ để ngắm gái hơi là diễn xuất:)) Matsu hơn Yui thôi chứ sao hơn cô giáo Nakama Yukie của tớ chứ :-"
 
Phim này down về roài, xem xong roài...được nhất là...cái sub, đúng chất GVN \m/

Tớ cũng công nhận cái nì :))
Nhất là đoạn "kể cả ng Ấn cũng ko nhận ra chú mày là ng Nhật đó (với điều kiện là nó bị mù)" =))
 
Đây là phim nhật , nhưng cũng hay lắm các màn nhảy đánh cũng nghề và đẹp lắm ....
Xem chúng giả dạng nhau mà bất ngờ cả lên....Thích cái cục ô vuông để mở khóa đó:D:D đẹp thật.... nên xem
Phim nhật DV nữa ko đẹp cho lắm .....MÀ mình thấy gái nhật Bikini thì ai cũng đẹp mà sao ko đóng phim làm nền phim Nhật uổng quá .......
 
vừa xem xong , công nhận phim bt k hay lắm , nhưng được cái bác chủ topic dịch phim nhiều câu bựa thật =)) , vd tạm biệt Kim thành vũ , hay người nhện à , xem lại vẫn thấy buồn cười mấy đoạn đấy :))
 
Back
Top