Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Cảm ơn đồng chí haan:D
Chiến thần Lữ bố + trí tuệ của Tôn Tử, hàng khủng vậy sao tèo được đây:-?
 
GIờ mới thấy Bác THáo nhà ta còn khủng hơn cả Bát Kỳ :)):)):))
 
GIờ mới thấy Bác THáo nhà ta còn khủng hơn cả Bát Kỳ :)):)):))
 
giờ mớ thấy anh Sách nhà ta khủng hơn cả Lữ Bố
 
ủa, cho mình hỏi tí. do ít theo dõi. lần trước down về, sao đang chap 289 lại nhảy lên 301 vậy :( bữa giờ đọc mà không để ý, hèn chi thấy loạn 8-}
 
bây h mới thấy Tôn Sách khủng hơn cả Lữ Bố? no no:D .bây h mới thấy Tào Tháo khủng hơn cả bát kì? no no:D phải nói là bây h mới thấy trình độ PR của bác Mưu khủng đến thế nào:)) đối với bác ấy chả có j là tuyệt đối cả cái câu trước khi Xe Pháo Mã trở lại đã có ta ở đây thật ấn tượng ^:)^
 
Mấy ông post bài đầu tiên của thớt
gom và sắp xếp hàng của Nguyen_haan vào theo thứ tự để tiện theo dõi đi
Đọc kiểu trước sau lẫn lộn này thật là mất hứng thú đi nhiều =((
 
Pr anh tháo anh sách kinh quá, tài sáng tác của bác Mưu từ xưa đến nay mới có 1 =))=))=))
 
"Chơi trò tâm kế thiên hạ còn rất nhiều người, đáng sợ nhất là kẻ hữu dũng vô mưu":D
Câu này dịch hay thật, hay thêm nữa là ở chỗ vừa dứt lời thì có tin báo 1 kẻ hữu dũng vô mưu đã giết chết Xa Trụ, chiếm Từ Châu=))
 
cho mình hỏi lúc 3 kì khuất mặt thì Ý ở đâu nhỉ :-?
 
cho mình hỏi lúc 3 kì khuất mặt thì Ý ở đâu nhỉ :-?

Ý bị đám thích khách của Phương dí suýt chết, sau đấy được Tốn cứu rồi quay về chỗ Hạ Hầu Uyên.
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo mình thì anh Tháo khỏi cần Pr vì anh ý hàng khủng sẵn rồi =))=))=)) . Bác Mưu viết thêm vào cũng chỉ như thêu hoa trên gấm thôi :):):) .
ANh Sách là dòng dõi vài chục đời của TÔn tử ví anh ý thế cho nó đỡ xấu hổ với tổ tiên. Và anh ý giống hệt với thân phụ Mãnh hổ Giang ĐÔng của mình toi quá sớm vì nghĩ ta là VÔ địch =))=)) =)) vì khoái chơi kiểu solo :P

TIếc là bác Mưu k PR cho mấy mưu sĩ của THiệu . thật là đáng tiếc :D:D:D. ng đọc chưa thấy dc cái tài của ĐIền , THư , DU , Phùng , Thẩm .;));));)) . CÒn cả bài văn chửi tháo của Trần Lâm tiên sinh 10 điều oánh THiệu của GIa toàn là chiêu chém gió hàng khủng :)):)):))

Trc khi mấy kì oánh nhau ta hãy chờ xem Võ thánh giải quyết 2 bác Nhan , Văn \:D/\:D/\:D/
 
Sách sao bằng Bố được[-x, về võ công Sách thua là cái chắc, về trí tuệ, có chút tương đồng, hơi giống kiểu "hữu dũng vô mưu" của Bố, tuy vậy từ trước đến h đối thủ của Tôn Gia đều thuộc loại làng nhàng, cái kiểu tự đặt mình vào nguy hiểm để đối phương lơ là của Sách chỉ lừa được những kẻ như Khổng Dung, Hoàng Tổ mà thôi;)), đâu có thể so với sự tinh tế của chiến thần Lữ Bố, sao so được với "thành hạ nhất tự" hay kế giết Đổng Trác..., nói Sách có trí tuệ của Tôn Tử quả thật là pr quá lắm:P. Sách giống 1 vị tướng hơn là 1 bá chủ, mà nếu nói về phong thái bá chủ, trước h vẫn phục nhất là Tào Tháo và Lưu Bị, 2 thằng đó mới xứng đáng là những kẻ đứng trên vạn người:-*

Mà dạo này thấy bác Miu hay PR lộ liễu quá nhỉ, ko thích như thế lắm:D
 
đâu mình có thấy lộ tí nào đâu:( công nhận là bác mưu chơi trò hack nhân vật nhiều thật:D nhưng bác ấy hack kheó thế còn j :)ko bao jờ có kiểu nói thẳng băng là thằng này giỏi thế nào mà toàn là những câu nói thâm sâu khó dò của các nhân vật trong truyện đấy chứ(ví dụ như người nghĩ Sách có trí tuệ Tôn Tử và sức mạnh lã bố là anh Du còn người nói Sách là profesional còn chú(Vu Cát) chỉ là amateur là anh Thống:))) nhưng mà đúng là bác Mưu đang tự làm khó mình :(anh Sách khủng thế này thì chết kiểu j;)) có lẽ bây h phương án hợp lý nhất là anh ấy mắc căn bệnh thế kỉ=))
P/S: Quan vũ chém Nhan,Văn là do anh La nghĩ ra đấy bạn ạ ko có trong lịch sử đâu nên đừng ngạc nhiên nếu như mấy hôm nữa anh Quan chả chém thằng nào cả
 
Thế chắc cũng không có màn anh Vũ vượt 5 quan chém 6 tướng đâu nhỉ
 
dĩ nhiên là chắc chắn sẽ có vì đó là những tình tiết thu hút người đọc, được người khác mong chờ, để câu khách thì ko thể bỏ qua được, nhưng sẽ được anh Mưu cải biên sao cho phù hợp với mạch truyện đang diễn biến, bà con cứ chờ mà coi
bạn Khuongduy thì cứ quả quyết rằng trong chính sử ko có thì trong HPLN cũng sẽ ko có, thế nhưng ai biết bác Mưu dựa vào chính sử hay dựa vào TQDN mà phăng ra HPLN, trước giờ ko thấy có sự kiện nào trong HPLN mâu thuẫn với TQDN cả
P/s :anh Sách sẽ có màn 3 thằng cùng siết cổ giống như anh Bố chăng ?????
 
Xem cái kiểu liều mạng của Sách tôi thấy có vẻ anh này ko định sẽ sống cho đên khi đoạt đc thiên hạ (tư tưởng là thế). Chắc sẽ có ngày nguyện vong mạng cho Tôn gia, như Lăng Tháo
 
Xem cái kiểu liều mạng của Sách tôi thấy có vẻ anh này ko định sẽ sống cho đên khi đoạt đc thiên hạ (tư tưởng là thế). Chắc sẽ có ngày nguyện vong mạng cho Tôn gia, như Lăng Tháo

Tôn Sách đã hàm ý có Tôn Quyền lên thay nên ko sợ chết mà chưa hoàn thành sự nghiệp -> khả năng anh cái chết của anh Sách đổi được toàn bộ Giang Đông cho thằng em , có vẻ như hời quá còn gì ;;);;);;);;)
 
Cố ý dùng thế thân 2 lần, tới lần thứ 3 dùng chính bản thân làm tốt thí? Với cách hành xử của Tôn Sách từ trước tới giờ thì hoàn toàn có khả năng.
Chỉ là đất diễn của Tôn Quyền còn quá ít, trước khi TM PR xong Tông Quyền thì Tôn Sách chưa chết được đâu.:)
 
anh em đừng hiểu nhầm mình dùng "nếu" rồi mà:( với lại nếu bạn cho rằng HPLN ko mâu thuẫn j với TQDN thì nên xem lại có nhiều thậm chí là rất nhiều ý tiêu biểu là giới tính của Điêu Thuyền 1 trong tứ đại mĩ nhân của Tung Của :))hay người bắn mù mắt anh Hạ Hầu chột nữa :Dđặc biệt là vụ anh Trương Phi vẽ giỏi chữ đẹp và tính kế như thần=)) v.v....
 
Back
Top