Heroes - Người hùng

link ep16 tui có up ở bài #386 rồi, là link MF, đưa hotfile làm gì có ai down được đâu :@)

Sao lại ko down dc? Mình down bt mà :@)
 
không bít ông weii dân 4rum nào nhỉ.chờ mãi mà không được xem.không sub việt chỉ hiểu được 30% =((
 
Đã có sub việt của bác weii trên subscene rồi, tui hỏi bác ấy rồi, ổng trả lời là chả hoạt động trên 4rum nào cả, chỉ đơn giản là trên subscene thôi :D

p/s: thấy topic này set lên stick rồi. :D
 
Nhờ có power của 1 bạn hero trong này nên mới được stick |-)

Tớ toàn coi sub Eng :O)
 
esp này không có j mới nhỉ.

Nhưng có vẻ thằng sam bắt đầu lộ bản chất.

Mà hiro được chữa chưa,hay chỉ tỉnh lại thôi
 
tập này ảo quá nằm mơ mà lại được heal

Update tiếp 100MB version
Mã:
http://rapidshare.com/files/332755273/h413.mkv
http://rapidshare.com/files/332759235/h414.mkv
http://rapidshare.com/files/335473122/h415.mkv
http://rapidshare.com/files/338131433/h416.mkv

Còn 3 tập nữa là hết phần 4
Episode #4-17: "The Art of Deception"

THE TABLES ARE TURNED AS H.R.G. ATTEMPTS TO GAIN THE UPPER HAND -- H.R.G. (Jack Coleman) enacts his plan to take down the Carnival with the help of Lauren (guest star Elizabeth Rohm) and Suresh (Sendhil Ramamurthy). Sylar (Zachary Quinto) visits Matt (Greg Grunberg) looking to understand his desire to make a human connection, but Matt has a plan of his own. Meanwhile, Peter (Milo Ventimiglia) warns Emma (guest star Deanne Bray) of Samuel's (Robert Knepper) intentions after his grim vision of the future.

Episode #4-18: "The Wall"
SYLARS WORST FEARS COME TO LIFE AS H.R.G. FACES HIS PAST - ERIC ROBERTS, MADELINE ZIMA, DEANNE BRAY AND ELIZABETH ROHM GUEST STAR - Fueled by his vision of Emma (guest star Deanne Bray) in grave danger, Peter (Milo Ventimiglia) attempts to rescue Sylar (Zachary Quinto) from his worst nightmare. At the carnival, Samuel (Robert Knepper) reveals H.R.G.s (Jack Coleman) secret past in order to bring Claire (Hayden Panettiere) to his side. Meanwhile, Lauren (guest star Elizabeth Rohm) makes a bold move to put a stop to Samuel
 
Chỉnh sửa cuối:
emperor hiro, hiro 1st, hiro own hết, hiro trùm, honorable hiro, noble hiro, parkman ú, peter cùi mía, peter ftw, yatta
ôh, vãi chưởng quá 8-}

tớ xem sub anh thì coi như luyện nghe, chứ hiểu thì cũng bập bõm :D
 
Đến ep mấy thì hết nhỉ, cả cái season này nói thật là chưa có nhiều đoạn cao trào, bắt đầu thấy nản nản =((
 
Toàn tag tự khen mà không thấy nhảm...

Update tiếp 100MB version

Updating...

Meanwhile, Peter (Milo Ventimiglia) warns Emma (guest star Deanne Bray) of Samuel's (Robert Knepper) intentions after his grim vision of the future.

Tưởng warn rồi cơ mà. Chả lẽ lại warn lại lần hai sao:-< Cái bà già xấu kinh đấy mà Peter cứ bám vào 8-}
 
Rumor ep 19 "a brave new world" là finale của cả series....
 
^
Chắc như một số người dự đoán là thằng Samuel cho nổ tung traí đất thế là hêt fin;))
 
Nghe tên ep cuối được phết. Peter liệu có lên làm tổng thống thay Nathan không nhỉ. Lúc di nguyện của Nathan cũng nói là cả thế giới vẫn chưa biết về em blah blah.
 
đang từ y tá lên làm tổng thống 8-}
 
Vụ của Peter là cứu thương chứ nhỉ? Toàn chạy đi cứu mấy vụ tai nạn:-?
 
Vậy là Hiro đã hết u não chưa nhỉ :-?
 
Chắc là hết rồi :-?. Nhưng mà làm cái đoạn đó thấy nhảm nhảm sao ấy. Thay vì làm thế thì nhờ Peter lấy năng lực quay về quá khứ, kiếm thêm 1 thằng Hiro quá khứ chưa bị u não nữa, rồi 2 thằng đi kiếm 1 healer cho Peter copy năng lực, xong nhờ thằng Hiro quá khứ kia đưa Peter đến cứu Hiro hiện tại thì nó hợp lý hơn.

Còn Peter nguyên gốc là medic, chứ không phải nurse.
 
Chắc phim thì không nghĩ theo kiểu đấy được đâu. Nhưng mà cái kiểu heal kia chắc chỉ là cu cậu nằm mơ để boost niềm tin qua hiểm nghèo chứ nếu chết rồi mà còn trị thương được thì nhảm quá.

Thực ra nhờ Peter lấy năng lực. Về quá khứ bắt cóc bà mẹ đến tương lai. Rồi Hiro xum họp 1 tẹo sau đó đem bà mẹ về là chuẩn.
 
^
Cái chuyện thằng Hiro cùi bắp tỉnh lại thì giải thích một cách đơn giản là ca mổ thành công.
Các chú cứ phán đao to búa lớn làm gì :))
Còn giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi =))
 
^
Cái chuyện thằng Hiro cùi bắp tỉnh lại thì giải thích một cách đơn giản là ca mổ thành công.
Các chú cứ phán đao to búa lớn làm gì :))
Còn giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi =))

Đến bác sĩ giỏi nhất Nhật Bản còn bó tay, thế mà mấy ông cấp cứu quèn lại mổ dc à :))
 
Back
Top