vừa ra megastar vin com về xong. thật khủng khiếp
Đến nơi là 8h10 --> thang máy chỉ lên được tầng 5, tầng sau bấm ko có tác dụng (đã bị khóa)
Thang bộ thì cũng leo được lên tầng 5 + 7 , tầng 6 bị khóa trong (phía Megastar)
Mình và khoảng 30 người chạy như vịt qua các chỗ có thang máy + thang bộ nhưng đều vô vọng
Đến 8h40 --> tự dưng lại bấm được thang máy lên tầng 6 (chắc vừa mở khóa) (thang bộ lúc này vẫn ko dùng được do chưa mở

)
Lên đến Mega đã thấy khoảng 20 chú đang ngồi ở ghế đợi (đối diện quầy bán vé), (đi thang máy trước mình 2 phút)
1 số chú nữa thì đứng sẵn ở chỗ xếp hàng, mình ngồi ghế cho đỡ mệt --> 5 phút sau đông như quân nguyên (đi thang máy lên ùn ùn) mình vội vàng ra xếp hàng cùng mấy chú kia,
Sau đó thì cứ đông dần lên, xếp hàng ra tận thang máy luôn

. Đợi mãi đến 9h thì nhân viên bán vé ra --> xong lại bàn nhau mãi đến 9h15 mới cho 1,2 thằng vào, xong lại bảo bán vé đã chưa cho đổi vậy , dân làng phản đối ầm ĩ

. 5 phút sau thì cho đổi vé --> chen ào ào vào, mình đến thuộc loại sớm mà có mấy chú đến sau toàn chen ngang, chui qua rào để lên trước)
Đợi đến 9h45 thì tới lượt mình

.
New Moon + Inglourious Basterds có suất chiếu buổi tối
3 phim còn lại chỉ chiếu ban ngày
Thật ra còn phim
Couple Retreat nữa nhưng mà sau khi hàng đầu tiên chen được vào mua thì hôi Mega đấy bảo ko cho đổi nữa, ko hiểu tại sao