Biết thì đã sao. Làm gì mà cuống lên thế bạn. Cứ nói rằng vì muốn quan tâm tới bạn nên tôi mới làm vậy. Trong lớp thấy bạn hay buồn, ít nói với lại do tính tôi quá nhút nhát (nhấn mạnh vào cái này thì dễ đc tha thứ) nên qua nick chat tìm cũng là muốn chia xẻ, tìm hiểu về bạn. Cứ nói cho chân thành vào, hôm nào rủ ra đc quán nước nói chuyện. Bí quá ko rủ đc thì viết thư gửi nói rõ đầu đuôi, viết sao thành thật, có ý tôn trọng nó.Rồi gợi sang chuyện cảm thấy 2 ng nói chuyện rất hợp, mình thấy vui vì chia sẻ vui buồn cùng bạn.
Cứ vậy đã, nhờ các tiền bối chỉ giáo tiếp.