Sao bạn ấy làm lơ mình?

Tình hình là thích nhỏ lớp kế bên. Hum nọ nhờ thằng bạn xin số đt dùm.
Bạn ấy hỏi: "sao bạn ấy không trực tiếp xin mình mà phải nhờ bạn?"
Về nhà nhắn tin, không trả lời. Gọi điện, thằng nào bắt máy, bảo lộn số rồi.
Sáng nay tính bắt chuyện với bạn ấy.
Nhưng giáp mặt, nói: "ấy ơi, cho mình hỏi này..." thì bạn ấy làm lơ ( mình biết bạn ấy đã liếc liếc nhìn mình mà vẫn giả bộ không thấy không nghe mình thì phải >"< )
Quê wá im lun, hem dám làm wen nữa.

Anh em bày cho vài tuyệt chiêu để kua bạn ấy giúp mình.
Mình chắc nhỏ này nó chảnh chảnh 1 tí để làm giá với mình thôi. ( em ấy hay liếc nhìn mình mỗi khi đi ngang lớp )

Ông dở rồi,xin số thì phải bí mật.Xin mà lộ nguồn kiểu đó gái nào nó cho.
 
Lỡ rồi. Thôi lần sau mặt dày liều luôn. Tới được đâu thì tới, hem thì thôi. :(
 
Nhờ thằng bạn nhưng thằng bạn có quen bit j cô ấy ko hay lại chỉ đc cái mặt dày hơn nên đi xin hộ. Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ 2 thằng này định trêu mình nên ko cho là đúng rồi. Nhiều khi gặp thằng nào đứa nào mình ghét mình cũng hay liếc mà chứ đâu phải là thế nọ thế kia.Cách làm quen duy nhất qua điện thoại bi h là.
Lấy số qua bạn của nhỏ. Rùi nhắn tin làm quen. Đừng ngại mình thế này thế kia. Tự tin lên. Nói rõ tên tuổi địa chỉ. Rùi nhỏ có hỏi sao mà biết số thì cũng nói rõ ra là xin ai đừng úp úp mở mở. Khi nhỏ bít là do bạn nhỏ cho số thì chắc sẽ yên tâm hơn vì sao bạn của bạn thì cũng là bạn mình. Sau khi làm quen thì hôm sau hoặc ngay lúc đó nhỏ sẽ tìm cách nhjn mặt bạn. Nếu thấy ưng. tin đồn hay thì bạn nt cho nhỏ sẵn sàng trả lời bạn còn nếu ko trả lời thì thôi. Đi kiếm đối tượng khác vì có nt nữa cũng thế thôi chỉ tổ bực mình.
 
^ kút!
Để mai lân la kím con nhỏ bạn nó tìm cách xin sdt mới được ;))
 
nÓI CHO VUI chứ, ngày xưa nhờ cái miệng nên đa số mấy bạn gái toàn xin số của em k ? chủ thớt cứ ráng mạnh dạn vào đi, miển sao tự nhiên là được mà
 
Để mai lân la kím con nhỏ bạn nó tìm cách xin sdt mới được ;))

Bao nhiêu người vào phân tích, chỉ ra đường đi lối rẽ rồi xong vẫn chốt hạ câu "Kiếm con nhỏ bạn xin sdt" =)) =))
FAIL !!!
 
^ kút!
Để mai lân la kím con nhỏ bạn nó tìm cách xin sdt mới được ;))

Xin cũng đc nhưng đừng có gọi hay nt gì vội mà để dành (chỉ dành cho mục đích thử nghiệm giấu tên). Mà tốt nhất ko nên xin.

Ngại gặp trực tiếp ->Lân la làm quen với mấy đứa bạn nó, dần tạo đc ấn tượng ( kiểu gì nó cũng biết kia khi nó nhìn thấy bạn chơi cùng bạn bè nó ). Cách này hơi lâu nhưng chắc chắn hơn.

Keep moving boy :)
 
Có số rồi ém lại, bữa nào làm 1 câu làm quen vui tí thôi vào box những câu stt ngẫu hứng đấy nhiều câu dùng được à nha=))
 
Dòng đen nói rằng cô ấy thích người thẳng thắn, mạnh mẽ trong hành động.. không thích người nhút nhát
Dòng đỏ... lộn số là cái chắc... chỉ khi nào ông tự tới xin số thì mới có số thật... cô ấy cho số 1 người quen nào đó thôi...
màu xanh cho thấy cô ấy khinh thường cậu, cô ấy nghĩ rằng đi xin số điện thoại mà cũng nhờ bạn bè giúp, cô ấy liếc nhìn cậu để xem cậu mặt mũi ra sao?
Dòng xanh dương, người đang nâng mình lên là cậu không phải cô ấy, cô ấy là con gái nên có tính tò mò... khi biết có thằng nào đó để ý tới mình.. nên cũng thử xem mặt mũi thằng đó ra sao? Nên cô ấy liếc nhìn cậu
Màu nâu biện pháp tốt nhất là cố gắng trực tiếp gặp cô ấy nói chuyện. Thì cô ấy có thể thay đổi cách nhìn đối với ông
Màu tím cố gắng lên... mọi người chờ tin vui của ông

Dòng đen nói rằng cô ấy thích người thẳng thắn, mạnh mẽ trong hành động.. không thích người nhút nhát
Mình tự làm quen và xin yahoo vậy mà vẩn bị giống chủ topic vậy giờ nên làm sao hả anh?:|
 
Chú ý đến một người nhiều hơn bình thường sẽ có cảm giác mình bị làm lơ bởi người ấy :)
 
Hix...Nói chuyện với bạn gái khác thì mình đâu có nhát ==" Nhưng kì lạ khi đứng trước em này run như cầy sấy, miệng cứ lắp bắp lắp bắp thế nào ấy :|

Sao giống y hệt mình thế :))

Lúc đó cứ như chữ trào ngược vào họng => mắc cổ hông, chả nói được gì :))

Sắp tới 14/2 rồi, đánh dấu kỉ niệm luôn đi. Sợ gì phải ngại chứ, ngại thế thì chả bao giờ có gf được đâu [-X

Giờ cứ đến thẳng, nói chuyện xem sao
 
Hix...Nói chuyện với bạn gái khác thì mình đâu có nhát ==" Nhưng kì lạ khi đứng trước em này run như cầy sấy, miệng cứ lắp bắp lắp bắp thế nào ấy :|

Có cách để hết run : 1 trong những chiêu khắc chế cảm xúc (nên nhớ đây là cảm xúc của mình chứ gái thì ko nghĩ vậy đâu)
Nghĩ rằng bạn đang trong vai 1 thằng khác đang tiến tới tán tỉnh với em ấy(chứ ko phải là bạn - phải có tâm lý rằng mình là người đến sau, thất bại rồi ;))) thì mới nói chuyện thoải mái đc và tỉnh táo đc kể cả gái xinh đến mấy. Nhớ phải luyện với girl khác (girl thật xinh vào nhé :)))
Have fun.
 
Bạn ah nên nhớ chỉ là cách tạm thời, về lâu dài thì tuy cách này hay (gái nó thích con trai có bản lĩnh mà) nhưng sẽ làm giảm mất cảm xúc của bạn. Tuy vậy mà thành công thì cũng nên làm chứ nhỉ :)
 
Hum nay thật xui xẻo. Để đt ở nhà.
Đi wc thì thấy em í đứng chờ bạn. Tiến tới bắt chuyện lun :">
Nói 1 hồi cũng hỏi xin sdt em í, nhưng hem mang theo đt nên bảo em í lấy số mình trước.
Về nhà cầm dt lên thì hem thấy số nào nhá tới hết :|
Không sao... bắt chuyện được là khởi đầu tốt dzồi ^^
Đa tạ anh em chỉ bảo ^^ ( hùi sáng gãi đầu, vân vê áo, di di dép như thằng điên :)) )
 
Người ta ko làm lơ, chỉ vì ko chú ý đến mình như mình chú ý đến họ thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hum nay thật xui xẻo. Để đt ở nhà.
Đi wc thì thấy em í đứng chờ bạn. Tiến tới bắt chuyện lun :">
Nói 1 hồi cũng hỏi xin sdt em í, nhưng hem mang theo đt nên bảo em í lấy số mình trước.
Về nhà cầm dt lên thì hem thấy số nào nhá tới hết :|
Không sao... bắt chuyện được là khởi đầu tốt dzồi ^^
Đa tạ anh em chỉ bảo ^^ ( hùi sáng gãi đầu, vân vê áo, di di dép như thằng điên :)) )

sao không rủ em í vào đi vệ sinh cùng :"> có khi tc tiến vượt bậc ấy chứ :">
 
Lại nói bậy rồi !!! .
 
Cách tốt nhất để nói chuyện được với con gái là chung sở thích với họ. Mà bạn đang học ĐH hả ^^? Cái kiểu thích bạn nào muốn bạn đó làm bồ mình thấy mắc cười sao đó!
Sr mình là g nên nghĩ thế :))
 
Nói chung nếu lúc làm quen mà để lộ rõ là muốn "cưa" thì cứ xác định là đứt, trừ phi bản thân có điều kiện ( ngoại hình, kinh tế , tài năng v.v.. .) mà gái nó nắm được từ trước và có hứng thú.
 
Back
Top