Silent Hill: Shattered Memories [USA]

hôm qua đi đến khúc vào được khu giai trí,chỗ mà có cái tượng con vẹt to thật to ấy,sau đó lại gần cái ghế chỗ có trái banh đỏ thì nhận được 1 message,rồi lại vào 1 căn phòng trong đây có nhiều bức thiệp...mở ra hết,rồi lại chỗ cánh cửa có mật mã,hic hic tới đây thì mình bí luôn,ko biết gõ gì vào đây nữa:-??
 
Bạn chơi trò này thì phải chịu khó để ý mới giải đố được, thật ra các câu đố theo mình ko quá khó đâu bạn chú ý lại cái messenger có nhắc tới strings và jazz đó xem trên mấy tấm thiệp mấy con số xem. Trò này mình chỉ có hai chỗ bí do ko để ý chứ chẳng đòi hỏi tư duy nhiều.
 
trò này giải đố cũng thường thôi , chú ý một chút là xong tuốt :|
 
Bực nhất là mấy câu đố trong Nightmare. Lúc phải chạy lòng vòng đi chụp hình. Quả thực, chạy qua 1 lần là thấy ớn rồi, sau đó lại phải chạy lại để chụp cho được tấm hình. Báo hại mình phải tắt đèn pin chạy (không thì lũ quái thấy sẽ đuổi hụt hơi)

Sau đó là cái câu đố 2 cha con ấy. Đành mỡ hướng dẫn xem "tookie" là cái gì. Hóa ra phải chạy lại chỗ kia rồi xem màu của nó :|
 
Ôi cha mẹ ơi...
Game này oải quá...
Chạy hoài từ lúc ra khỏi xe hơi rồi chả biết đi đâu nữa...
Vào khu vui chơi thì thấy 1 con nhóc mờ mờ ngồi ngay xích đu... :-SS ớn
 
bác cứ chơi đi :-w game này nó để thay đổi không khí ;)) chú ý khi vào game thì cứ yên tâm là nếu chạy nhanh thì sẽ chẳng sao cả , mà khi chạy thì cứ nghĩ mình là vận động viên maratong thì sẽ không bao giờ thấy sợ =))=))
 
Ôi... qua cái nightmare 1
Tới khúc bà công an hở ngực đưa mình tới 1 khu gì đấy vắng tanh... chả biết chạy đi đâu??
 
Không biết chạy thì cứ chạy lung tung đi, thế nào cũng đến chỗ cần đến cái này đường đi hầu như ko khó lắm đi qua một lần là nhớ hà, mà phải để ý để tìm chìa khóa với giải đố nha không thì chạy đã đời mà lời giải nằm ngay trước mắt đó.
 
he he cuối cùng cũng về nước được game này ròi:Dkhúc cuối nhìn thấy cảm động ghê...tội nghiệp con bé quá,phải sống trong nỗi đau bị mất người bố thân yêu:(
 
cho mình xin cái link torrent đi :(
 
he he cuối cùng cũng về nước được game này ròi:Dkhúc cuối nhìn thấy cảm động ghê...tội nghiệp con bé quá,phải sống trong nỗi đau bị mất người bố thân yêu:(

tại bạn lấy dc love loss ending nên mới có cảm giác đó,ráng lấy mấy cái còn lại,sẽ thấy khác liền;))
.
___________Auto Merge________________

.
cho mình xin cái link torrent đi :(

sao kg down link mediafire trang 1 cho lẹ hả bạn.Còn nếu bạn thích torrent thì đây^^
http://www.newtorrents.info/torrent...l_Shattered_Memories[USA].-..rar.html?nopop=1
 
Game này tùy kết thúc khác nhau phải không nhỉ:-w, cái game lần này nó không có vũ khí à, Harry chạy chậm quá bị zome ôm hoài:D
 
công nhận bản này là bản 'hiền' nhất,nhẹ nhàng tình cảm nhất trog dòng Silent Hill:))
 
uh thì bản 1 remake mà
 
bản này có săn ma không anh em
lúc đầu đi soi đèn pin cũng rợn quá
 
hic có ai biết game này có mấy kết thúc ko vậy? game dễ quá,chẳng muốn chơi lại mấy..=((
 
hic có ai biết game này có mấy kết thúc ko vậy? game dễ quá,chẳng muốn chơi lại mấy..=((

game có 3 kết thúc thì phải . bạn lên youtube mà xem cái kết thúc của nó cho nó nhanh đỡ phải chơi lại mò mậm cho khổ :D
 
Không chỉ có 3 cái thôi. Hình như 4-5 cái phụ thuộc vào bảng chọn lựa đầu game mình làm. Và cái UFO ending đặc biệt phải lấy đủ UFO trước khi hết game. Mà chơi lại nhiều lần thì nản thật
 
Công nhận bản này hay thật, mấy lần chạy marathon với bọn quái muốn thót cả tim. Ước gì loa của PSP to hơn chứ âm thanh nhỏ quá chơi ko đã
 
Cắm cái headphone vào.
Cả bản SH0 lẫn bản này đều khuyến cáo đeo tai nghe mà :D
 
Back
Top