Game này chơi INSANITY vẫn còn dễ chán,game này mà có multi thì tuyệt,cứ 1 đội hình 3 người đấu với nhau trong 1 map,game có tính chiến thuật khá cao,mỗi con 1 sở trường,nếu thiếu 1 thì muốn giết quái ở cấp Insanity cũng khó,ko như MASS EFFECT 1 ,nhân vật chính toàn 1 mình chống mafia,các thành viên còn lại ngủm củ tỏi khi mới đụng trận rồi,còn mass efect 2 2 đồng đội của m biết núp,khôn thế mới gọi là game đỉnh chứ
Mass effect 2 công nhận biết sửa sai tài tình thật,ko còn nói chuyện lôi thôi như mass effect 1,mà cả quá trình toàn BATTLE,nên chơi game ko nản,ai như MASS EFFECT 1 toàn nói chuyện với đi cầu thang máy,rồi cưỡi xe ,chán vô cùng tận,phí time vô ích ,hy vọng mass effect 3 toàn BATTLE như GEAR OF WAR là dc,bắn bắn và bắn,chơi game là thưởng thức đồ họa,đâu phải ngồi dưa lê với NPC làm gì (dốt tiếng anh nên ghét nói chuyện dài dòng ,vì đọc cũng chả hiểu mô tê gì

)
Xem ra thằng SHERPARD bất tử rồi,vì chết đi lại có thằng cứu dậy,như nó bị rơi từ ngoài vũ trụ xuống xương nát từa lưa,tim như cục đá,mà y học còn làm nó đẹp trai hơn trước,vẫn đi cưa gái như chưa có gì ,nếu Tần thủy hoàng mà sống thời SHERPARD chắc ổng vui lắm,vì chết đi sống lại,khỏi mắc công đi tìm thuốc trường sinh bất tử làm gì
(có ai có bí quyết hốt con JACK lên giường hok vậy,con này BIOTIC đỉnh quá,chạm vào nó lại văng ra,^^!,con này có tuổi thơ dữ dội quá,sống trong tù,lớn lên lại trở thành THỊT ĐÔNG ĐÁ,ko có anh SHERPARD cứu,chắc em JACK dc đưa vào siêu thị làm cá đông lạnh rồi,nhìn em JACK hơi giống con nghiện,nhung em nó hoang dã,dễ dụ,em Miranda thì cáo già quá rồi
Vui nhất là nhìn mặt thằng cha ILLUSIVE MAN khúc cuối khi bị mình phản bội ko làm theo ý thằng chả,nhìn mặt ngu mà tội ko đỡ dc,bỏ công cứu mình,giờ bị đá đít,chắc đau lắm,hy vọng MASS EFECT 3 chả theo tụi COLLECTOR VÀ REAPER
Game này công nhận nhẹ mà đẹp kinh hồn,NVIDIA 8600 GT mà max setting chạy re re,đúng là EA đỉnh quá