Ankarus
Dragon Quest
- 13/1/06
- 1,489
- 48
Thời gian gần đây tôi cảm thấy mình càng ngày càng trầm uất, tâm trạng hiện giờ không biết làm sao để diễn tả. Đã 3 tháng trôi qua rồi, kể từ khi gặp phải cú sốc đó. Tuy ngoài mặt tôi không có biểu hiện gì. Vẫn làm việc, ăn, ngủ, vui chơi, trò chuyện với bạn bè bình thường, nhưng cứ quay đi thì lại cảm thấy không vui, không buồn, không còn niềm tin & cảm hứng với ai, việc gì nữa cả. Mọi thứ cứ nhàn nhạt. Trên mặt không có một nụ cười. Thậm chí tôi thường xuyên bị ám ảnh bởi những điều đã xảy ra, cứ lẩn quẩn trong đầu, và có đêm còn nằm mơ thấy nó. Tôi đang cảm thấy rất khó chịu, dồn nén uất ức trong lòng.
Tôi biết chỉ nói thế thôi các bạn sẽ hỏi tôi gặp chuyện gì (không phải chuyện tình yêu nam nữ), nhưng thực lòng tôi không còn tâm trí nào để kể lể ra nữa. Và cũng không muốn nhắc đến vì nó cứ ám ảnh trong đầu & hành hạ tôi suốt, khiến tôi cảm thấy rất nặng nề. Chỉ mong có ai đó cảm thông & chia sẻ với mình trong lúc này. Xin cảm ơn.
Tôi biết chỉ nói thế thôi các bạn sẽ hỏi tôi gặp chuyện gì (không phải chuyện tình yêu nam nữ), nhưng thực lòng tôi không còn tâm trí nào để kể lể ra nữa. Và cũng không muốn nhắc đến vì nó cứ ám ảnh trong đầu & hành hạ tôi suốt, khiến tôi cảm thấy rất nặng nề. Chỉ mong có ai đó cảm thông & chia sẻ với mình trong lúc này. Xin cảm ơn.
Chỉnh sửa cuối:

gần tết rồi mà gặp nhiều chuyện phiền phức quá 