[Lễ tình nhân][Mùng 1 Tết][Bạn Sẽ Làm Gì Đây][Hãy Chia Sẻ Ý Tưởng]

Đúng đêm giao thừa, tớ sẽ lần đầu tiên nói rằng tớ yêu bạn ấy biết chừng nào.
Ko để ý đúng hôm đó là 14/2 :D
 
Cái va linh tinh thứ 26 qua 1 mình, cái số mình nó đen, năm ở VN thì bạn gái ở nước ngoài..
Đến khi ra nước ngoài kiếm bạn gái rồi thì va linh tinh lại về VN ăn tết..

Nhớ 3 mùa Valentine gần đây nhất, 2 mùa thì ôm eo thằng bạn đi lượn lờ nhìn người ta hạnh phúc, 1 mùa thì nằm ở nhà đọc truyện.. có lẽ tớ quên mất Valentine là gì rồi
 
có cái clip ngắn không . share xem với =((

là nụ hôn của hai diễn viên chính trong film 50 first days!!
film này hay và lãng man khỏi chê :>
hôn quá trời:>.<
[video]c6NJ0mT0mHU[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
^ mỗi buổi sáng lại phải đi tán lại, mệt đừng hỏi =))
 
Về sau cho xem đoạn băng mà, với lại con bé viết nhật kí nữa, thế nên cũng ko hẳn là cưa lại từ đầu
Có cái đoạn đầu là cưa đi cưa lại :-"
 
Phim có Adam Sandler đóng đúng không nhỉ =( phim đấy xem đi xem lại vẫn hay
 
Đúng đêm giao thừa, tớ sẽ lần đầu tiên nói rằng tớ yêu bạn ấy biết chừng nào.
Ko để ý đúng hôm đó là 14/2 :D

Mình cũng tỏ tình đúng 12h hôm tết dương
Thành công luôn
vậy là 14-2 này không giống như mọi năm nữa
Chúc cậu may mắn nhé :>
Giờ mới để ý, bằng tuổi mình
 
Đạo Cụ : Dùng 30 nến ly , 1 ít tim pháo , hoặc tim dầu , nối vào mấy cái tim nến , xếp hình trái tim.

Địa điểm xếp đặt : chỗ bắn pháo hoa .

Quà tặng : 1 Bình thủy tinh chứa 365 ngôi sao , mỗi ngôi sao là 1 lời hay ý đẹp , 1 câu chúc , 1 bài học hay.

12h Điểm , pháo hoa được bắn lên thì mình đốt nến , đốt 1 lần nó sẽ cháy dần qua 30 cây nến kia , tặng quà ... Việc còn lại tự hiểu.

Chi Phí thự hiện : nến ly trung khoảng 10k/1ly . 10x30 = 300k .

Cách này khá tốn thời gian ( ngồi tự tay gấp sao ), và giờ vẫn còn có khả năng thực hiện được, vẫn còn thời gian.
 
chỗ nào để xếp ly đây T_T khi mà xem pháo hoa phải ở gần mới lãng mạn nhưng như vậy thì lại đông người lắm :(
 
@^: khi đó người ta lo nhìn pháo hoa, ai nhìn mình đâu mà :>
 
Đạo Cụ : Dùng 30 nến ly , 1 ít tim pháo , hoặc tim dầu , nối vào mấy cái tim nến , xếp hình trái tim.

Địa điểm xếp đặt : chỗ bắn pháo hoa .

Quà tặng : 1 Bình thủy tinh chứa 365 ngôi sao , mỗi ngôi sao là 1 lời hay ý đẹp , 1 câu chúc , 1 bài học hay.

12h Điểm , pháo hoa được bắn lên thì mình đốt nến , đốt 1 lần nó sẽ cháy dần qua 30 cây nến kia , tặng quà ... Việc còn lại tự hiểu.

Chi Phí thự hiện : nến ly trung khoảng 10k/1ly . 10x30 = 300k .

Cách này khá tốn thời gian ( ngồi tự tay gấp sao ), và giờ vẫn còn có khả năng thực hiện được, vẫn còn thời gian.

Ý tưởng lãng mạn nhưng có vẻ hơi bất khả thi trong việc tìm địa điểm thực hiện. Chỗ bắn pháo hoa thì luôn luôn đông đúc mà. Trừ khi nhà bạn có sân thượng và cô ấy đến đc nhà bạn :P, hoặc bạn chi phí sao đó cho 1 quán cafe gần chỗ bắn pháo hoa và thực hiện ý tưởng (chuyện này có vẻ hơi đại gia à).

Ủng hộ ý tưởng gấp sao: đầy tình cảm, rất ý nghĩa và ít tốn kém. Con gái thường xếp sao tặng người mình yêu, nhưng bỗng dưng được ai đó tặng một hũ sao như vậy thường sẽ rất cảm động!
 
mình và ấy quen nhau đc 8 tháng tcam cũng mặn nồng lắm, các cậu chỉ tớ bí quyết đi.năm nay tớ tính làm 1 điều đặc biệt nho nhỏ đó là : ko làm gì đặc biệt cả :D vì mình đã làm những điều đó trong sinh nhật của nàng rồi :) các pác nghĩ sao ;;)
 
mình chỉ tặng sôcla và lì xì thôi:D
 
có bồ đâu mà chơi với bời cơ chứ:(
 
có vẻ topic này hok được đắt khách cho lắm nhỉ :( , anh em gamevn ít ý tưởng vậy sao :( , cho em thêm ý tưởng với , em vẫn chưa nghĩ ra tặng gì valentine cho vợ em đây :(( , mấy hôm nay rồi , đau hết cả đầu T_______T
 
gamer đa số là những người ế vợ....cũng may mình ko phải là gamer...=(( có pác nào chỉ em đi
 
Anh em tư vấn cái : Ví dụ tặng nhẫn thì tặng lúc nào,lúc trước khi pháo hoa bắn vài phút hay pháo hoa bắt đầu bắn là tặng lun :-?
 
Tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn như đêm Noel
nằm trùm chăn trách sao ông trời cho mình tài mà ko cho sắc :-w
mà tết còn cấm ko cho thả đèn trời nữa chứ x(
 
Back
Top