EternalxSonata
Mario & Luigi
- 23/11/08
- 791
- 0
- Bạn ThanhHa mua games D2D chắc cũng giống cái thời em bỏ ra 200 ngàn VND mua được tài khoảng rapidshare 1 năm trị giá €55
. VN ta tài thật, €55 so với 200 ngàn VND cũng y như nhau thôi. Em và bạn ThanhHa cũng hiểu tại sao có cái giá đó mà. Giờ kinh tế khó khăn nên để có được cái thẻ tín dụng có sẵn $100 trong đó, em và bạn ThanhHa có lẽ phải bỏ ra tới 300 ngàn VND cơ chứ đâu còn 200 ngàn như hồi xưa, phải không bạn Ha
... Vì thế nên, đọc bài của bạn em cảm thấy mấy games bây giờ dù hay đến cỡ nào thì đối với bạn, công sức nhà phát triển bỏ ra chỉ đáng 5$ thôi. Em nghĩ chỉ có games của người ngoài hành tinh với trình độ văn minh hơn Trái Đất này vài trăm triệu năm làm ra mới xứng đáng để bạn bỏ ra $60....
---------------------------------------
- Vì không có nhiều tiền dành cho niềm "đam mê" game nên phải chọn con đường hack để có game chơi cho nó sướng.
- Vì không có nhiều tiền dành cho niềm "đam mê" sưu tập những con tem quý hiếm nên lên mạng để tìm hình tem hiếm rồi in nó ra, cũng có khác gì, lồng vào cái album thì hình ảnh còn đẹp hơn tem gốc.
- Ở VN, "đam mê" đã trở thành một từ rẻ tiền. Đọc báo thấy ông già nào đó cũng sưu tập tem có mấy con tem quý mà cả thế giới cũng kinh ngạc, ối dào, thế thì tôi đi in nó ra từ trên mạng rồi lồng nó vào album thì có cái quái gì khác mấy con tem "bảo vật" của ông mà mấy thằng "khùng mà lắm tiền" nó đưa ra giá trên trời để mua.
- Thế thì đĩa gốc có khác gì đĩa chép??? Chơi thì cứ chơi cho sướng cái chỗ đó thôi, cần gì phải để ý tới thằng nào, con nào làm ăn ra sao
... Rồi sau này mấy thằng cu ở các thế hệ sau tự hỏi "ơ tại sao cái nước VN này nó không phát triển được như HongKong, Đài Loan, Singapore, Thái Lan...
. Nghe người ta nói dân mình cũng giỏi, thông minh lắm mà, ờ thì giỏi lắm, chỉ giỏi, thông minh cái trò đó thôi.
-----------------------------------
- Em hỏi một câu này nhé: Giả dụ đây là những nước phát triển lắm tiền nhiều của (cũng chưa chắc thằng nào con nào cũng ngon đâu, một thằng có vài chục tỉ $ như chú Bill thì nhìn vào có lẽ nghĩ dân nước chú Bill giàu lắm đấy nhưng thực ra chú Bill chỉ xài mình ên chứ chả có chia ai đâu
), chú "inxh" (chủ thớt) đến hỏi dân chơi gêm của những nước (có thể vài triệu hay vài tỷ mạng, giả dụ là toàn bộ đều thuộc hàng "triệu phú") đó một câu "Các bác có muốn PS3 bị hack không?"
- Em bảo đảm 100% trả lời "có", "em mún cái PS3 bị hack dù tiền em đốt không hết, thậm chí em sống ở Mỹ, Nhật....). Đố các bạn tại sao em lại khẳng định điều này
?
---------------------------------------
- Vì không có nhiều tiền dành cho niềm "đam mê" game nên phải chọn con đường hack để có game chơi cho nó sướng.
- Vì không có nhiều tiền dành cho niềm "đam mê" sưu tập những con tem quý hiếm nên lên mạng để tìm hình tem hiếm rồi in nó ra, cũng có khác gì, lồng vào cái album thì hình ảnh còn đẹp hơn tem gốc.
- Ở VN, "đam mê" đã trở thành một từ rẻ tiền. Đọc báo thấy ông già nào đó cũng sưu tập tem có mấy con tem quý mà cả thế giới cũng kinh ngạc, ối dào, thế thì tôi đi in nó ra từ trên mạng rồi lồng nó vào album thì có cái quái gì khác mấy con tem "bảo vật" của ông mà mấy thằng "khùng mà lắm tiền" nó đưa ra giá trên trời để mua.
- Thế thì đĩa gốc có khác gì đĩa chép??? Chơi thì cứ chơi cho sướng cái chỗ đó thôi, cần gì phải để ý tới thằng nào, con nào làm ăn ra sao
-----------------------------------
- Em hỏi một câu này nhé: Giả dụ đây là những nước phát triển lắm tiền nhiều của (cũng chưa chắc thằng nào con nào cũng ngon đâu, một thằng có vài chục tỉ $ như chú Bill thì nhìn vào có lẽ nghĩ dân nước chú Bill giàu lắm đấy nhưng thực ra chú Bill chỉ xài mình ên chứ chả có chia ai đâu
- Em bảo đảm 100% trả lời "có", "em mún cái PS3 bị hack dù tiền em đốt không hết, thậm chí em sống ở Mỹ, Nhật....). Đố các bạn tại sao em lại khẳng định điều này

Cậu có cần tớ chụp hình show những đĩa gốc mà tớ có lên ko? Đĩa mua ở đâu mắc chứ sang Thái nó bán rẻ lắm, tính ra chừng 200k-350k/game gốc dành cho PC. Lần nào đi công tác tớ cũng ghé tầng 3 Siam Praragon mua hết. Thêm 1 cái nữa là mua game cũ từ US. Mỗi lần lên craigslist, vào mục bán video game sẽ thấy bọn nó bán bundle nhiều khi rất rẻ, chừng 15-20$ là đc 1 rổ game gốc cách đây 2-3 năm, call cho mấy đứa bạn nó ra hốt giúp roài rảnh về thăm bà con thì xách dùm. Còn ko có thời gian đi thì cứ D2D (một số cái do chính nhà phát triển gửi key và source cho tớ down). Hộp sách bằng tiếng Thái nên tớ ko care cái vụ hộp hiếc là vì vậy. Cậu cứ thix thì sang Thái mà mua game PC gốc. Tớ ko có nhiều tiền để chơi game gốc console vì nó đắt ngang ở VN mình. Còn thừa nhận có 2 game tớ mua cái kiểu 10$/key như cậu nói (bao gồm Empires Total War (vì không mua cái này hãng nó gửi cho cái Napoleon Total War chơi kỉu rì?) và Call of Duty 4 (để chơi server crack với anh em box COD của GVN)) nhưng đó là số ít trong bộ game của tớ. Thỉnh thoảng vẫn mua game crack về chơi cho biết game đó ra sao (nếu game đó được đánh giá hay), nếu xứng đáng, tớ vẫn đặt mua đĩa gốc về chơi, còn nếu ko thì thôi kệ pà nó.
nhìu ng bảo cần hack và nhìu ng bảo ko cần ( chơi như cương $ ) 


bác đông và hung hãn quá e sợ lém 
buôn lậu cái gì mà giàu thế a 
