Có lẽ đọc thêm nhiều bài của bạn Thanh Ha thì trước hết mình thấy chả cần tranh luận thêm nữa. Bởi vì thế giới quan, nhân sinh quan và cách nhận thức 1 vấn đề của bạn với mình khác xa nhau quá, chả có điểm gì tương đồng nên có tranh luận đến eternity thì cũng huề vốn mà thôi.
1 cái là ông tổ của stealth-action (Metal Gear 1), 1 cái là khởi nguồn của một sêri game chặt chém nổi tiếng (Ninja Gaiden 1), 1 cái là run-and-gun (Contra), cái còn lại là game action adventure (the Leged of Zelda) mà bạn cho là cách chơi, mô tuýp giống hện nhân thì cách cảm nhận game của bạn và mình khác nhau hòa toàn rồi.
Quan niệm vứt đi cái tự trọng, tự tôn và cứ thẳng tay ăn cắp chất xám (không chỉ riêng gì game) của bạn cũng khác xa quan niệm sống của mình.
Đến đây thì mới biết bác đem cái tư duy của game PC mà áp đặt cho game console và cứ phá như đúng rồi thế thì mình cũng nể phục bác thật. Thế hỏi phỏng đem các cách mà bác hay áp dụng vào săn game PS3 thì được bao nhiêu phần trăm thành công nhỉ.
Tóm lại là giữa mình và bác hầu như chả có điểm tương đồng nào cả, do đó việc tranh luận chỉ là vô ích và không cần thiết kéo dài thêm nữa.
Tớ chơi 3 game đó từ cái thời nó mới ra, cảm thấy trên NES thì chả mấy khác biệt. Nếu nói về chặt chém thì xin lỗi, Ninja Gaiden 1 ko có cửa so với những game như Dinosaur, Battle Royale thời bấy giờ. Nói về stealth thì xin thưa là MG1 ko có chất stealth rõ nét. Còn run and gun kiểu Contra thì xin thưa là nó với Ninja Gaiden cũng là đi bài và nhảy nhót, chả khác nhau gì ngoài việc 1 bên dùng súng và 1 bên dùng kiếm, và nhìn thử xem, cái mô tuýp đó đc 90% các game trên nền máy này sử dụng, có thể kể ra hàng loạt như Karaté nè, Prince of Persia, thậm chí Mario cũng có phong cách tương tự: khéo léo vượt qua địa hình dựa vào kỹ năng người chơi, đánh quái vật giữa đường, đấu với 1 số con boss - end game.
Còn Ninja Gaiden 2 đem so với Mario Galaxy bây giờ xem, nó rõ ràng ra chưa? Chỉ có giai đoạn phát triển về sau, mỗi game mới chú trọng vào 1 yếu tố và phát triển nó lên vượt bậc như với Ninja Gaiden là đâm chém, Prince of Persia là tìm đường giải đố, Metal Gear là Stealth Action hay Mario thì vẫn giữ nét như xưa với 1 số yếu tố mới.
Còn chuyện thẳng tay ăn cắp chất xám thì xin thưa rằng cậu muốn hay ko nó cũng tồn tại. Cậu phản đối nó, chửi rủa nó vì thế này thế nọ cũng là lý lẽ của cậu, người ta làm thì vẫn làm, ko cần tranh nhau cái tiếng gáy. Văn hóa Á Đông có ai chấp nhận cave đâu? Mà có xã hội Á Đông nào dọn dẹp đc hay ko? Hay chấp nhận nó như Thái Lan rồi hàng năm hốt hàng tỷ USD từ cái nền kinh tế 3S đó?
Quan điểm tiến bộ rồi, Hà Lan, Đức, Thụy Điển đều cho phép nhưng có kiểm soát. Thế thôi.
Ngay cả bác Bill, lần trc tớ hỏi bác ý về chuyện windows lậu, bác ý trả lời rằng thà các bạn xài windows lậu còn hơn là xài Linux hay Mac OS. Bác ấy cũng chấp nhận sự tồn tại của đĩa lậu, ko lên án và có tư duy tích cực từ phía Microsoft để phát triển thị phần đĩa có bản quyền như 1 đống ưu đãi mà chúng ta nhận đc sau này dành cho các quốc gia đang phát triển.
Người vĩ đại như bác Bill cũng ko chửi bới đĩa lậu làm gì mà suy nghĩ tích cực từ phía chính bản thân, tự hoàn thiện mình để chiếm đc niềm tin của người khác. Tớ nghĩ đó mới là cái phẩm chất để đưa Windows vươn ra toàn thế giới và đưa bác Bill thành một tỷ phú giàu có nhất hành tinh.
Ở cuộc đời mà, ko có gì là hoàn hảo. Bạn chấp nhận xài đồ lụi là bạn chấp nhận mất rất nhiều thứ khác. Ai cũng trả 1 cái giá nào đó để đạt đc 1 cái gì đó.
Còn về chuyện đồ crack có thúc đẩy công nghệ ko thì có nhiều bài nghiên cứu đã bàn rồi. Ko nhắc nữa. Vài lời thế thôi.