HunterXhunter 's fanclub [4]

Mình thì lại nghĩ bóng là vật chất thực, chẳng qua nó được bao bởi khí nên bền. Coi lại tập sư phụ 4 mắt phóng trang sách cắt cả lon nước rồi ghim vào tường sẽ rõ. Rồi cái băng catset Gin gửi lại cho Gon, hay cái hộp trò chơi cũng thế (búa tạ đập ko sao)
GI do niệm tạo nên nhưng thực chất đảo, người chơi, người của giám khảo, đất đai... đều là thực.
Cái do niệm tạo thành chắc chỉ là những Item, Nhân vật hướng dẫn trong game, dân làng...
Mà mục đíc tạo ra GI cũng rất thú vị, để mọi người hòa mình vào 1 trò chơi "nhập vai thực" rèn luyện niệm, tận hưởng chò trơi. Anh nào chơi hack, cheat thì khi phá băng đụng bảng câu hỏi bảo đảm tịt (vậy nên ku Gon mới là người đúng nhiều nhất)

à nhắc mới nhớ.cái máy chơi đảo tham lam búa tạ đập ko vỡ.nhưng chắc lực tác động của các hunter mạnh thì nó ko chịu nổi.chứ có tí khí bao quanh cái máy mà ko có gì phá hủy nổi thì thằng add khí vào cái máy đó cũng thuộc dạng vô đối

mà thấy có mấy cái card save.xem truyện tớ chả hiểu cái card save ps1 :)) đó có vai trò gì nữa.ai biết giải thích với
 
à nhắc mới nhớ.cái máy chơi đảo tham lam búa tạ đập ko vỡ.nhưng chắc lực tác động của các hunter mạnh thì nó ko chịu nổi.chứ có tí khí bao quanh cái máy mà ko có gì phá hủy nổi thì thằng add khí vào cái máy đó cũng thuộc dạng vô đối

mà thấy có mấy cái card save.xem truyện tớ chả hiểu cái card save ps1 :)) đó có vai trò gì nữa.ai biết giải thích với

ko đập đc đâu:|!!!
Nếu niệm có năng lược niệm điều kiện thì Sức chay hay Sức Niệm bình thường còn lâu mới phá đc :|

card lưu giữ thẻ và lá bài dụng cụ trong game:|
 
Cũng k rõ được, có khi ông tô gà cũng k nghĩ đến đấy :))

À mà cái đấy không phải card save hay sao ý, nó giống như cái băng GBA, chứa rom trò chơi, là cái client để kết nối máy được cắm rom đó với GI; nó là vật phẩm mấu chốt còn máy là máy trò chơi bất kì :D
Còn save bằng cái nhẫn :-?
 


ko đập đc đâu:|!!!
Nếu niệm có năng lược niệm điều kiện thì Sức chay hay Sức Niệm bình thường còn lâu mới phá đc :|

card lưu giữ thẻ và lá bài dụng cụ trong game:|

thế nó dùng cái đó bao quanh người thì đánh nó bằng niềm tin hả.đừng nói với tớ là thằng king đã làm vậy nên bị netero đập mà cứ trơ ra :))
 
Cũng k rõ được, có khi ông tô gà cũng k nghĩ đến đấy :))

À mà cái đấy không phải card save hay sao ý, nó giống như cái băng GBA, chứa rom trò chơi, là cái client để kết nối máy được cắm rom đó với GI; nó là vật phẩm mấu chốt còn máy là máy trò chơi bất kì :D
Còn save bằng cái nhẫn :-?

ặc băng đĩa gì =.=
1 card là 1 người chơi
Băng nằm trông PS rùi=,=
thằng anh killua ty toe định dựa trên save lưu giữ trên thẻ để làm lại đĩa game nhưng mà nằm mơ:-@
 
chỉ dựa vào save trên thẻ thì làm thế quái nào được đĩa game.mà game làm gì có đĩa.khởi động máy bằng niệm là nó hút vào mà.mà thấy bảo đảo tham lam là 1 vùng nào đó có thật ở đâu đấy thì phải
 
+ Palm vô để thăm dò tình hình bên trong.
+ Bạch tuộc vô để cứu Palm.
+ Killua trong nhóm đột kích.
+ Cái ông âý chứng kiến viên của Pitou - 1 trong 3 cận vệ Hoàng Gia - thấy nó vừa to tròn vừa căng đầy 1 cách kì lạ nên sốc não phát hiện ra mình hoàn toàn bất lực dẫn đến tàn tạ khổ sở vô cùng :))
+ Con BƯỚM Pufu có khả năng phân chia thành -> nhiều BƯỚM nhỏ thế nào cũng được (gọi là BƯỚM NHỎ) + 1 BƯỚM cũng nhỏ vừa phải để chỉ huy các BƯỚM khác (tạm gọi con này là BƯỚM TO). Các con BƯỚM NHỎ có thể luồn lách qua làn khói để chui ra nhưng con BƯỚM TO không chui qua được. Nhiệm vụ của Morau (tên bác cầm tẩu) đơn thuần chỉ là cầm chân Pufu, còn nhiệm vụ của Pufu là bảo vệ King nên nó khống muốn lằng nhằng với Morau. Tuy nhiêu Pufu phát hiện ra là mình không thể phá được lớp khói nên phân thành BƯỚM NHỎ chui ra ngoài giả vờ hét "Thằng ngu! Tao thoát ra ngoài này lâu rôì!" để ông Morau tưởng nhầm và giải phóng lớp khói đuổi theo. Kì thực nếu Morau giữ lớp khói và chịu khó tìm trong làn khói con BƯỚM TO thì chử cần 1 phát chọc là xuyên suốt cháu ấy đưa cháu ấy sướng lên tiên luôn. Thế nên mới bảo là bác ấy bị lừa (trap). Khổ thân bác ấy!

P/s: Biscuit hệ gì các bác nhẩy :">

Sai tuốt.

Palm có niệm lực và dòng máu đặc biệt, Novu đã từng nói máu của Palm chỉ để phục vụ Novu. Bởi vì niệm lực và máu nó có thể theo dõi bất cứ 1 ai đó mà nó đã từng thấy: nhiệm vụ của Palm là nhìn thấy King.

Nhiệm vụ chính của Killua là cùng Gon giết Pitou, nhưng sau khi chứng kiến Gon như thế thì nó chán nản bỏ đi tìm việc riêng và bảo vệ Gon.

Novu shock vì lần đầu chứng kiến 1 cái viên quái dị của Pitou và sức mạnh to lớn của King chứ chả có cái gì to tròn mới lại căng cả.

Phân tích con Pufu vớ vẩn, nó đã chui ra ngoài đc đám khói bao giờ mà bảo chui ra ngoài đám khói? Nó phân chia thành nhiều bản thể nhưng chỉ có 1 bản thể chính, bản thế đó thì yếu và dễ chết. Lúc đó Morau phân vân vì ko biết Pufu còn trong lớp kén đó ko nên mới phải hoá giải cái nhà giam khói.

nhưng tại sao hệ biến hóa lại có đòn của hệ cường hóa mạnh thế nhỉ:)).từ trước đến h thấy nó chỉ thua mỗi thằng yupi thôi chứ đấm 1 nhát bay 1 anh ma lựu đạn thì ubogin cũng ko làm được.lúc giữ hình dạng cũ nó cũng đánh đấm bay nhảy thoăn thoắt rồi.tớ nghĩ biến hóa chỉ là hệ nó học phụ để duy trì thân hình kute kia thôi.để lộ cái xác với mọi người biết con gái mà hệ cường hóa thì ế chồng là cái chắc

Vẫn còn thắc mắc thế này tức là vẫn chưa hiểu gì về truyện này. Trong HXH làm gì có cái khiái niệm gọi là "giới hạn năng lực" đâu nhỉ. Lấy ví dụ anh Netero hệ chính là Cụ Thể Hoá thì đó là hệ đạt đc 100%, cho rằng 100% Cụ Thể Hoá của Netero là 10000 đơn vị thì:

Cụ Thể Hoá: 10000 (100%)
Biến Hoá: 8000 (80%)
Kiểm Soát, Cường Hoá: 6000(60%)
Phóng Xạ: 4000 (40%)

Còn Gon, cho rằng 100% Cường Hoá của Gon là 1000 thì 100% của nó cũng ko bằng 60% Cường Hoá của Netero.

áp dụng vào Bích Quy, cũng mang cách tính đó ra thì nằm đấm cường hoá của Bích Quy mạnh hơn sức phòng thủ cường hoá của thằng ma lựu đạn em, kết quả no đòn.

Nói thế này cho dễ hiểu: hệ chính của anh chỉ là hệ phụ của tôi nhưng chưa chắc anh đã mạnh hơn tôi cho dù đó là hệ chính của anh. Kết quả phụ thuộc vào quá trình train.
câu hỏi là tại sao hệ biến hóa lại có cú đấm cường hóa mạnh thế ?
có ai bảo hệ biến hóa yếu đâu :-??
Hệ Biến Hoá có 80% Cường Hoá, so về Cường Hoá chỉ thua thằng thuần chủng Cường Hoá, sao lại yếu nhỉ? Cho dù nằm ở hệ Đặc Chất chỉ có 40% Cường Hoá thì nếu 1 người luyện điên cuồng cỡ Bích Quy hay Netero thì thằng Cường Hoá mạnh nhất ra so Cường Hoá cũng chắc gì đủ tuổi?


trui rẻn thể lực :|
ko thấy bà ấy đô lực sĩ mức nào à:|
+ 60% khí hệ cường hóa(khi ở tuyệt đỉnh hệ biến hóa) + sức mạnh cơ thể cực kỳ sung mãn = 100% hệ cường hóa :-@
Tính sai lè, bả ko phải Cường Hoá thì tính thế nào so với hệ gốc cũng chỉ là 60% Cường Hoá.
à mà nhắc đến pisoga thì năng lực của thằng này cũng ko đáng sợ lắm mà thiên về để nghịch cho vui là chính :)).giờ này xuất hiện ko biết có đánh được ai ko nữa.tầm thằng này đánh nhau với kuroro tớ tin là thua chắc .mặc dù lúc chiến đấu chưa bao h thấy nó tung hết sức.nhưng qua vụ đỡ bóng bị gãy hết ngón tay thì nó cũng ko mạnh mấy :))
Khi đấu bóng, luật là luật của trò chơi, nếu phạm luật sẽ thua, thua thì ko lấy đc thẻ Lối Vào Hang Thần Biển. Bàn về niệm lực thì khí của Hisoka ko thể bằng Gon hay Rilsa, nếu chiến đấu thực tiễn chẳng ai dại đỡ đòn đó cả, nhưng lúc đó nó muốn thắng tuyệt đối nên mới đỡ đòn đó.
à nhắc mới nhớ.cái máy chơi đảo tham lam búa tạ đập ko vỡ.nhưng chắc lực tác động của các hunter mạnh thì nó ko chịu nổi.chứ có tí khí bao quanh cái máy mà ko có gì phá hủy nổi thì thằng add khí vào cái máy đó cũng thuộc dạng vô đối

mà thấy có mấy cái card save.xem truyện tớ chả hiểu cái card save ps1 :)) đó có vai trò gì nữa.ai biết giải thích với
1 Memory Card đc tính là 1 character, 1 slot, 1 máy có thể cắm max 4 character. Ring chính là Memory Card.
 
Chỉnh sửa cuối:
sức mạnh cơ bắp có thể bù trừ chính thầy giáo của clapika bảo thế:-w
 
Vậy là mình nhớ nhầm, lâu quá rồi :-?
Thế client ở đâu nhỉ, không phải máy có sẵn, cũng k thấy nói đến chuyện đĩa, nghĩa là cái card đó vẫn phải đóng vai trò là client :-?
Nghĩa là trong cái card đó vẫn là rom trò chơi chứ không phải là file save, thằng anh của killua về mặt lập trình thì đã làm lại thành công, nhưng cái cần nhất là niệm thì nó không biết :-?
Mà mình cũng chẳng rõ nữa ... lằng nhằng quá @-)
 
Chỉnh sửa cuối:
cần gì client.vận niệm 1 cái là bay vào game như là sử dụng thẻ đồng hành ấy.nếu có client thì đã có thêm cả path,hack,dupe =))
 
cần gì client.vận niệm 1 cái là bay vào game như là sử dụng thẻ đồng hành ấy.nếu có client thì đã có thêm cả path,hack,dupe =))

Không cần client thì ra siêu thị làm mấy chục cái máy về cho sướng việc gì phải đi đấu giá mấy chục tỉ một bộ máy đã cắm card vào hả bạn =))
Còn patch, hack, dupe về mặt lập trình thì có thể được, nhưng nó được điều khiển bởi hệ thống niệm của nhóm GI nên trừ phi có khả năng điều khiển niệm do người khác cụ thể hóa ra :-j
 

Không cần client thì ra siêu thị làm mấy chục cái máy về cho sướng việc gì phải đi đấu giá mấy chục tỉ một bộ máy đã cắm card vào hả bạn =))
Còn patch, hack, dupe về mặt lập trình thì có thể được, nhưng nó được điều khiển bởi hệ thống niệm của nhóm GI nên trừ phi có khả năng điều khiển niệm do người khác cụ thể hóa ra :-j

trời ơi khổ quá.đấy là mấy cái máy đặc biệt chứ sao.nó chỉ đơn giản là move người khác đến 1 nơi trên trái đất thì cần gì phải đĩa với cả client.cậu cứ coi như đấy là 1 năng lực của ai đó.đứa nào vận niệm vào máy là thỏa mãn điều kiện bị hút vào lãnh địa của người người kia.lãnh địa đó chính là đảo tham lam
 
Chỉnh sửa cuối:
sức mạnh cơ bắp có thể bù trừ chính thầy giáo của clapika bảo thế:-w
Cũng đâu có ý nghĩa gì, hệ niệm quyết định số % năng lực họ đạt được. Có thể nói thế này: Gon thuộc Cường Hoá thì Phóng Xạ nó chỉ đạt được tối đa là 80% so với Cường Hoá của nó, còn trong thực tế nó đã đạt được 100% Phóng Xạ so với Phóng Xạ của nó, tức là về tổng thể nó vẫn chỉ vẻn vẹn 80% Phóng Xạ :|. Mấu chốt vấn đề là vậy, hệ niệm quyết định số % năng lực anh đạt được.

Sức mạnh cơ bắp + sức mạnh tinh thần = tổng thể. Nên cho dù cơ thể yếu hay tinh thần ko tốt thì con số đạt đc vào thời điểm tính luôn là mốc 100%, cho dù hôm nay là 10k đơn vị hay mai là 8k thì đó cũng luôn là số 100% của anh vào thời điểm tính đó.

Bất cứ hệ nào khi giao đấu với cường hoá phần thắng đều rất nhỏ, vì Cường Hoá chính là hệ trung tâm của tứ đại hành, trung tâm của hệ thống niệm, mọi năng lực của niệm nhân đều khởi nguồn từ Cường Hoá mà ra, không ai không thể ko biết cách dùng khí tấn công hoặc đỡ đòn, không ai không thể ko biết biết cách ém khí vận khí phát khí, không ai ko thể ko biết cách dùng viên, triền, luyện, ngưng, phát, .......

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là cách tính giả định, trong thực tế thì còn tuỳ thuôc vào sức mạnh cơ bắp, độ hưng phấn tinh thần, quá trình train, lượng khí, chiến thuật, .....

Vậy là mình nhớ nhầm, lâu quá rồi :-?
Thế client ở đâu nhỉ, không phải máy có sẵn, cũng k thấy nói đến chuyện đĩa, nghĩa là cái card đó vẫn phải đóng vai trò là client :-?
Nghĩa là trong cái card đó vẫn là rom trò chơi chứ không phải là file save, thằng anh của killua về mặt lập trình thì đã làm lại thành công, nhưng cái cần nhất là niệm thì nó không biết :-?
Mà mình cũng chẳng rõ nữa ... lằng nhằng quá @-)

Suy nghĩ bế tắc, GI làm gì có client :|

Khi nạp niệm vào Joy Station thì người chơi sẽ bị teleport đến GI, trò chơi hoàn toàn diễn ra trong thế giới thực thì client đâu ra :|
 
đã ra 295 chưa bà con ơi.nóng trong người quá rồi
nhà togashi mà gần nhà mình hôm nào mình cũng đứng trước cổng chửi bới,gây áp lực để viết truyện cho nhanh
 
hxh2951.png


Đây là tất cả những gì về 295 có cho đến h. Có thêm vài dòng chữ, nhưng độ tin cậy ko cao, nên ko thêm vào :-??
 
Hai thằng chúng nó đang ngồi tâm sự về cuộc đời=))
 
Được rồi vậy tóm lại mấy cái máy đó là "một số máy joy station ngẫu nhiên được người sáng lập GI cài niệm vào để bất kì ai vận niệm vào máy khi chơi thì sẽ bị hút đến GI" ? @-)
Vậy sẽ tính cái năng lực đó là client =))
 
Được rồi vậy tóm lại mấy cái máy đó là "một số máy joy station ngẫu nhiên được người sáng lập GI cài niệm vào để bất kì ai vận niệm vào máy khi chơi thì sẽ bị hút đến GI" ? @-)
Vậy sẽ tính cái năng lực đó là client =))

Sai!

Joy Station chỉ là 1 máy chơi game bình thường (tác giả là dân ghiền game nên máy này có thể coi là máy Sony Play Station) chơi đc mọi đĩa game, nhưng những người làm ra GI đã nạp niệm vào những cái Memory Card của Joy Station biến nó thành 1 trạm trung chuyển giữa gamer và GI, đồng thời khi cắm nó vào máy Joy Station sẽ biến máy Joy Station nào đc cắm trở nên bất tử khi mà người chơi vẫn đang chơi (đập ko bể, rút điện vẫn chạy).

Tức là máy Joy Station vẫn chỉ là máy bình thường, những cái Memory Card thì là những cái Memory Card của nhà sản xuất Joy Station đc nhóm làm ra GI nạp niệm vào.

Nếu chụp mũ chữ client thì nên gọi chính cái hòn đảo GI là client mới phải, còn 2 chị em sinh đôi chính là 2 người thực thi những tập tin (niệm) đã được cài sẵn.
 
Back
Top