[H]otaku Headquarter - The princess and the 40 wives

Status
Không mở trả lời sau này.
Vô SG nếu ở ngoại ô thì vẫn rẻ thôi. Hồi trước 1 ngày tớ tốn chưa tới 30k tiền ăn nữa :-? Hồi lúc thuê nguyên căn ở chung với mấy ông lớn hơn, 6 người mà 1 tháng tiền nhà hết có 1tr8, điện hết hơn 200 trong đó chủ yếu tớ xài :)) Net của Viettel thì 230k. Còn nước thì có vài chục thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
30k tiền ăn 8-}...
Giờ một bữa ăn của mình cũng sơ sơ từng đấy 8-}...
 
Một ngày mình ăn còn chưa tới 15k. Đi học sáng ko ăn sáng, trưa bánh mì thần chưởng, tối về ăn cơm nhà. Tính ra hết khoảng 8k tiền ăn. Còn sang hơn thì ăn cơm 7k với uống nước 5k là 12k/ngày =(Tuần xài chả tới 50k, nếu tuần có ăn nhậu thì may ra 70k-80k. Mịe, nhờ đó mình có cái eo mà bọn con gái mong muốn :"> cân nặng cũng khoảng 45kg
 
Hồi học ở HN một bữa mình ăn có 10k, bữa sáng 5k. Sang Tàu một bữa sáng 10k, trưa và tối tầm trên dưới 20k, nếu muốn ăn canh ngon thì gần 40k 8-} bựa vl, gọi món nó chỉ cho riêng cơm, không có canh, ở VN canh còn miễn phí cả bát lol
 
... nghe mấy lão kể kham khổ vậy O.o
hồi đấy bt ăn sáng : 2 ổ bánh mì hoặc 1 tô hủ tiếu (15k), trưa - tối là ăn tại nhà, tiền xăng cộ cũng không đi nhiều trừ ăn nhậu thì trung bình 1 tuần tốn khoảng 40k tiền xăng ... vị chi 1 tuần mình tiêu chưa tơí 150k. Không biết ở đâu chứ ở hcm ... bây giờ giá 1 tô hủ tiếu dao đông là 10~15k, 1 ổ bánh mì cũng 7~10k \m/ .... còn sinh tố, trà sữa này nọ cũng 10~15k =)) ..... còn cơm tiệm trưa hay tối ... từ ngày có cả nhùi tóc trong hộp cơm là mình từ bỏ =;

Nhưng từ khi sa vào lưới tình của MD, mỗi sáng chỉ dám ăn nữa cái bánh mì :> ....
btw, lão MD ngày mốt check bank đi nhé :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
Giàu cái gì chứ giàu cái kiểu ví ta tiền ông già thì .. giờ tớ ko dám ham nữa ....

Mà nói vui thôi,chứ xét ra với phong cách tiết kiệm người bắc thì 100k/1 ngày trong nam chắc là ổn đấy.

.. tiện thể,vừa mới đọc mấy cái tin về VDC với VTC ... quả thật đúng là ... xã hội ta ngày càng thối đến mức ko chấp nhận nổi nữa rồi,giờ nó ko còn là lách luật+o ép nữa mà thành cưỡng đoạt trắng trợn rồi >''<



Thế mà mày vẫn còn thời gian để nghĩ đến mấy con figure à :|

fig của tao là pre order rải đều mặt trận và thời gian,liên quan dek gì đến học hành đâu :))...
 
Zed biết nhậu rượu thì hôm nào đi với tớ :x tớ đi nhậu cũng chỉ loanh quanh với hội của lão 3k ko à :( chưa đi với người khác bao giờ :">
Thấy ngoài HN hôm trước có off iếc gì rồi mà HCM mình chả ai tổ chức cả. Trong này có BR mấy hôm trước (probably weeks ago) cũng rủ tớ đi cafe mà lúc đấy còn đang đi học, giờ rảnh rồi anh em hoạch định hôm nào đi off đê \m/
 
Mịe, nhờ đó mình có cái eo mà bọn con gái mong muốn :"> cân nặng cũng khoảng 45kg

Nhưng từ khi sa vào lưới tình của MD, mỗi sáng chỉ dám ăn nữa cái bánh mì :>

Ối giời ơi X_X

Chả lẻ mình dặn bọn cùng phòng làm cái ấm nước điện rồi vào đấy mì gói liền 1 mạch cho tiết kiệm. Đi lại thì chả đi đâu ngoài trụ sở FPT rồi, thấy nó bảo là ở gần chỗ trọ. Không biết có đến 4 triệu ko
 
Không ghê đến nỗi cậu nghĩ đâu :P nếu biết chỗ mua cơm trắng thì ăn trứng chiên hay đồ hộp cũng ngon hơn ăn mỳ gói với bánh mỳ :( Cơm thì tớ biết nấu nhưng mà tại đi học xa nhà (khoảng 80km/ngày) nên phải ăn ngoài, mà tính tớ thì lười ăn ngoài (không hẳn là lười mà là ko có ai đi ăn chung thì ko muốn ăn) với ghét xin tiền nên mới thế. Có tiền mà ko có hứng ăn thì tớ cũng để đấy, khi nào đi ăn nhậu hay cafe thì lấy ra dùng luôn chứ ko xin thêm tiền của bố mẹ. Cứ 2-3 tuần tự động bố tớ đưa 100k tới khi nào thấy lâu lâu tự động ổng lại cho chứ tớ chả có xin bao giờ.
 
cru cao bao nhiêu mà nặng 45kg thế :-s
 
Hóa ra trên đời có thằng gầy hơn cả mình sao 8-}
Cruel cao cũng tầm 1.7x gì đấy. 45kg thì = Hoài Linh à 8-}

Btw ở Sài Gòn thì xác định ăn sáng mì gói/cơm tự chiên, trưa thì làm phát bình dân ~15k, tối tự nấu là được. Trong này có 3 thằng đi UK mà chắc mình ăn nhiều nhất :-s
 
Ở SG thì ăn cơm rẻ cũng đầy chỗ ra đấy, 1 ngày 2 bữa 30k không thiếu, quan trọng là phải ăn cơm tháng =)), còn không ra ngoài khu thủ đức ăn cơm sinh viên cũng chỉ từ 10~15k 1 phần .....
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở SG thì ăn cơm rẻ cũng đầy chỗ ra đấy, 1 ngày 20 bữa 30k không thiếu, quan trọng là phải ăn cơm tháng =)), còn không ra ngoài khu thủ đức ăn cơm sinh viên cũng chỉ từ 10~15k 1 phần .....

1 ngày những 20 bữa cơ à 8-}

Mà ra thủ đức làm gì cho xa thế, ăn cơm bụi cũng chỉ có 15k một đĩa.

Mà anh Cat vào học thì học ở chỗ nào :-?
 
Mình chỉ có cơm sinh viên tự chọn :D vừa rẻ vừa ngon ^^ quanh BK có nhiều có nhiều quán mình thích :x

Đang ăn quýt và xem raligun 17, đoạn "bánh xèo" tí nữa sặc =)) phát âm cũng khá phết :))
 
1 ngày những 20 bữa cơ à

Mà ra thủ đức làm gì cho xa thế, ăn cơm bụi cũng chỉ có 15k một đĩa.
Ờ thì 2 bữa ...

ra thủ đứng vì học ở ngoài ấy chả lẽ chạy vào nội thành ăn cơm =)),mà cơm rẻ thì nhiều, quan trọng là có no không, chứ nhiều chỗ 15k 1 phần nó cho có nhúm cơm =)) ....
 
Thích no thì chỉ có cơm trắng với nước mắm,giờ vật giá leo thang mà muốn giữ giá mềm thì sao được.Mà đọc báo nhiều giờ ko dám cơm bụi nữa,cứ đều đều mua đồ ăn về nhà tự làm cho an toàn .
 
Ở SG thì ăn cơm rẻ cũng đầy chỗ ra đấy, 1 ngày 2 bữa 30k không thiếu, quan trọng là phải ăn cơm tháng =)), còn không ra ngoài khu thủ đức ăn cơm sinh viên cũng chỉ từ 10~15k 1 phần .....
Thủ Đức ngay cái ngã 3 NV, TN có cái quán tên "Gánh hàng rong" đồ ăn cũng vừa mà cơm thêm thì miễn phí, canh miễn phí. Giá rẻ nhất 7k-8k :"> ta toàn ăn ở đó :">

Cruel cao cũng tầm 1.7x gì đấy. 45kg thì = Hoài Linh à
1 mét 6 mấy chưa tới 1m7 =((
 
http://randomc.animeblogger.net/2010/02/04/final-fantasy-xiii-linear/

Totally agree with this guy!!

Vài năm gần đây mình mua 50 game thì chỉ finish được 1 game, đó phải là game mình cực kì thích, còn nhớ PC game mình finished gần đây nhất là cái COD MW :D còn PS2 là cái MGS3 và SotC =)) còn lại toàn chơi để biết, xem hình ảnh, âm thanh v..v.. của nó như nào dù tuần nào mình cũng mua/down game mới .... Thằng Divine này nói quá đúng ý mình ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
1m6 mấy mà chưa đến 50 kg. Cruel mình hạc xương mai à 8-}

Hay là số liệu của cách đây 5 năm 8-}
Đêm nào cũng thức tới 4h sáng mới ngủ sao mà ko gầy :">
Nhưng cũng ko tới nỗi thấy xương sườn đâu :">
Tấm ảnh nhìn trẻ nhất của mình trong khoảng vài tháng trở lại thì có tấm này =))
[spoil]
880.6800477_1_1.jpg
[/IMG][/spoil]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top