Đề cử Oscar 2009

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhưng rõ ràng 2 anh chàng gay hay và tâm lý hơn chứ :(
Avatar của cậu là hình chú Jake thì thế nào mà chả thích Núi Gãy Lưng :))

Nhắc đến Oscar mới nhớ là Sanra Bullock có đóng 1 vai trong Crash :),
đóng vai bà vợ của thượng nghị sĩ, lúc nào cũng ghét bọn da đen ra mặt, bắt tay với người ra đen xong là đi toalet rửa tay
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem núi gãy lưng phê nhất đoạn em Anna Hathaway phanh ngực.

Cái đoạn 2 chú uỵch nhau trong lều thì do xem trên ephim.com hình ảnh tối om may quá éo nhìn thấy gì....đoạn 2 chú kiss nhau thì no comment...

BTW hôm nào Starmovie nó phát cái Ốt ca này nhỉ ??
 
Năm nay kiểu gì Hình Đại Diện cũng có giải, còn ổ khóa hỏng thì chưa đủ tuổi đâu ;))
 
Cả 2 phim ấy kiểu gì cũng có giải, vấn đề là mấy giải quan trọng ai được mà thôi
 
Chắc mấy cha giám khảo chỉ thích gấu chứ ko ưa robot và cướp biển. :-":-"

Còn trả lời đơn giản thì TGC đoạt Oscar VE vì theo BGK, VE của TGC tốt hơn 2 phim kia. :)):))

Vì theo ý tớ là thế này.
Visual Effect là Hiệu ứng hình ảnh chứ ko đơn thuần là chỉ có kĩ xảo.
Trans 2 thứ nhất là công nghệ dùng của T1 ko có gì đột biến hay sáng tạo.Hai là quá lạm dụng kĩ xảo 1 cách tràn lan gây tác dụng ngược ;))
 
Hiệu ứng cố che giấu các pha transform + quay quá gần và lướt quá nhanh để đỡ phải render là đáng ăn tạ rồi :-w
 
Hay làm cái độ nhỉ, xem năm nay cái nào được Best Picture. All in for Avatar \m/
 
Ở mục phim hoạt hình rớt mất Mary and Max rồi :(
 
^ uh nhỉ , tiếc thế :(

Mà The Secrets of Kells đã làm đc hơn 1 năm rồi mà tháng 3 mới chiếu ở Mỹ , chắc vì bất ngờ đc đề cử Oscar . Xem trailer thấy đây là phim hoạt hình 2D , trailer khá hay :|
Dù sao vẫn thấy tiếc , Mary & Max ý nghĩa thế mà ko đc đề cử =((
 
Inglourious Basterds nửa cuối hơi tệ so với nửa đầu ko thì mình đã đặt 1 cửa best picture ;))
 
Nói thế thì nói làm gì, lúc đầu thì thấy rất hứa hẹn, càng về sau càng lởm =((
Ổ khóa hỏng cũng 8 giải đề cử đó, ko thấy ai vào bắt độ à ;))
 
Đến giờ mình vẫn ko có tí ấn tg gì về Joker, cứ bình thg :)) <chủ quan nhé>
 
Nói thế thì nói làm gì, lúc đầu thì thấy rất hứa hẹn, càng về sau càng lởm =((
Ổ khóa hỏng cũng 8 giải đề cử đó, ko thấy ai vào bắt độ à ;))

Đây. Bắt độ The Hurt Locker đây. Best Picture và cả giải quay phim nốt. Hehe .;))
 
Nếu mà ăn giải quay phim muốn gì tớ cũng chịu ;))
 
Vì theo ý tớ là thế này.
Visual Effect là Hiệu ứng hình ảnh chứ ko đơn thuần là chỉ có kĩ xảo.
Trans 2 thứ nhất là công nghệ dùng của T1 ko có gì đột biến hay sáng tạo.Hai là quá lạm dụng kĩ xảo 1 cách tràn lan gây tác dụng ngược ;))
2 mà xấu hơn 1 thì đi kiểm tra mắt dùm cái,chi phí đầu tư cho kĩ xảo hơn hẳn phần 1 ,số lượng đa giác của nhân vật cũng hơn....còn lạm dụng là lạm dụng thế nào,ví dụ thử xem,mấy cảnh có robot và tòa tháp Paris,tàu sân bay ko xài CG thì làm sao thực hiện được.
 
^ Nói đơn giản này nhé: hiệu ứng hình ảnh thì kiểm tra bằng cái gì là trung thực nhất?
Mắt người bạn ạ...
Không phải là cứ cháy nổ đánh nhau hoành tráng, kĩ xảo bóng loáng mới là best visual effect.
 
Đẹp hay xấu mình nhìn thế nào thì nó thế. Trans2 đúng là xấu hơn Trans1. Và nếu có ngang bằng Trans1 thì cũng ko thể thấy hay bằng. Vì thực chất khi xem Trans1 mình thấy đẹp, hoành tráng vì còn thấy lạ, ấn tượng. Sang phần 2 chẳng khác gì mà còn tăng cường độ, lạm dụng quá mức càng xem càng đau đầu.
 
Trans2 đã đc đề ỷ Mâm Xôi Vàng =)) nội dung quá chán, diễn viên chỉ có chạy chạy trốn, đc đúng cái kỹ xảo và nhạc còn đâu .....hết :|
 
Back
Top