HunterXhunter 's fanclub [4]

mấy chap này thằng Gon được pr dữ quá :-w
 
Con Pitou nó còn quá nhiều tính "nhân" cho nên nó mới trở nên yếu đuối quá như thế, Yupi cũng vậy, ngày càng tỏ ra là 1 bậc trượng phu, ngày càng thông minh, còn Pufu thì ... đúng là vẻ ngoài ko thể đánh giá đc :|

Thật ra hướng giải quyết đơn giản nhất là heal cho Komugi xong kill Gon luôn là khoẻ.
 
con pitou chả thấy nhân tí nào cả
lúc nó vồ chết kaito là đủ biết thú vui giết người của nó thế nào rồi
nữ vương chết thì nó mặc kệ,nói thứ này ko còn dùng được nữa(mà bà ta đẻ ra nó nhá)
nó chữa cho con kia là chẳng qua nó vì lợi ích của vua,do nó quá tôn thờ vua và sợ cái chết của con kia sẽ tác động xấu đến vua nên mới chịu nhục để hoàn thành công việc.nó chữa cho con kia chả vì mục gì khác cả
yupi thì đúng rồi.thấy 1 lũ mặc dù rất yếu nhưng cố cầm cự với mình nên nó ko nỡ giết.mặc dù bên ngoài nó nói là rác rưởi thích đến lúc nào nó cũng chiều nhưng chắc chắn trong thâm tâm nó phải rất nể phục những con người này.nhưng nhìn cái cảnh thằng morau chờ chết cũng hơi chán,khác hẳn thái độ venh váo,tự tin thường ngày

pufu thì mình ko thích thằng này,nhìn mấy cái cảnh múa may,khóc lóc mà muốn tát cho togashi mấy cái

con pitou hiện giờ đã phế 1 tay.sau khi nó chữa xong cho con kia thì cũng yếu đi nhiều.thằng gon thì lại đang hừng hực ý chí trả thù nên 2 đứa nó đánh nhau ko biết thế nào.nếu con pitou mà bình thường thì nó ngắt đầu thằng gon chưa mất đến 1 giây
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong tâm trạng đó không biết Pitou có đủ khả năng kill Gon không đây :|.
Pufu đúng chất của 1 cáo già chính trị, lúc nào cũng muốn hướng thằng king theo mong muốn của nó.
 
con pitou chả thấy nhân tí nào cả
lúc nó vồ chết kaito là đủ biết thú vui giết người của nó thế nào rồi
nữ vương chết thì nó mặc kệ,nói thứ này ko còn dùng được nữa(mà bà ta đẻ ra nó nhá)
nó chữa cho con kia là chẳng qua nó vì lợi ích của vua,do nó quá tôn thờ vua và sợ cái chết của con kia sẽ tác động xấu đến vua nên mới chịu nhục để hoàn thành công việc.nó chữa cho con kia chả vì mục gì khác cả
yupi thì đúng rồi.thấy 1 lũ mặc dù rất yếu nhưng cố cầm cự với mình nên nó ko nỡ giết.mặc dù bên ngoài nó nói là rác rưởi thích đến lúc nào nó cũng chiều nhưng chắc chắn trong thâm tâm nó phải rất nể phục những con người này.nhưng nhìn cái cảnh thằng morau chờ chết cũng hơi chán,khác hẳn thái độ venh váo,tự tin thường ngày

pufu thì mình ko thích thằng này,nhìn mấy cái cảnh múa may,khóc lóc mà muốn tát cho togashi mấy cái

con pitou hiện giờ đã phế 1 tay.sau khi nó chữa xong cho con kia thì cũng yếu đi nhiều.thằng gon thì lại đang hừng hực ý chí trả thù nên 2 đứa nó đánh nhau ko biết thế nào.nếu con pitou mà bình thường thì nó ngắt đầu thằng gon chưa mất đến 1 giây

Kaito chết lúc Pitou mới vừa chào đời, cách nay 100 chap, còn tôi đang nói là nói tình hình hiện tại, khác nhiều, nhìn nó khổ sở lạy l5uc Gon là hiểu :|

Lý tưởng và mục tiêu của đời nó là đẻ ra để phục vụ vua, kiến chúa chỉ có nghĩa vụ sinh ra nó và vua, sinh ra rồi thì là thứ vô dụng, ko đáng sống. Cái đấy là đúng, chúng nó là kiến chứ đâu phải người mà phải sống biết nhân nghĩa :|
 
kết quả là Pitou sau khi chữa xong thì lăn đùng ra chết vì kiệt sức.đúng lúc đó yupi trở về thấy pitou chết tưởng bị thằng gon giết 1 cách nhẹ nhàng(vì nó ko phải đánh nhau nên ko mất giọt mồ hôi nào nên sợ quá chạy nốt ;))
 
chap sau chắc hơn 3/4 hoặc cả chap là về con bạch tuột :-<
 
Kaito chết lúc Pitou mới vừa chào đời, cách nay 100 chap, còn tôi đang nói là nói tình hình hiện tại, khác nhiều, nhìn nó khổ sở lạy l5uc Gon là hiểu :|

Lý tưởng và mục tiêu của đời nó là đẻ ra để phục vụ vua, kiến chúa chỉ có nghĩa vụ sinh ra nó và vua, sinh ra rồi thì là thứ vô dụng, ko đáng sống. Cái đấy là đúng, chúng nó là kiến chứ đâu phải người mà phải sống biết nhân nghĩa :|

nó lạy lục là do nó bắt buộc phải thế thôi.nó đã thề là sẽ hết lòng vì vua thì lúc đó bảo nó chết nó cũng phải chết chứ chả nói gì đến quỳ lạy hay phế 1 tay.mà nói chung tớ thấy bt con này mặt nhìn lạnh lùng bỏ mẹ.có mỗi cái lúc lâm vào hoàn cảnh thế kia nó mới giở cái trò nước mắt cá sấu đó ra=))

lúc đó ngoài lạy lục van xin nó chả thể làm gì khác được.cho nên tớ mới ko đánh giá cái này thuộc về nhân tính mà là bản năng phục tùng vua mách bảo nó phải làm như thế

chung quy cũng tại năng lực chữa thương cùi bắp quá.nếu mạnh như cái hô hấp đại thiên sứ trên đảo tham lam thì xong mẹ rồi ;))
 
chap sau chắc hơn 3/4 hoặc cả chap là về con bạch tuột :-<

Ráng đợi 1 tháng hay 3 tháng rồi đọc 1 lần.;))
 
ko biết lần nay lại quy trình cũ 10 chap rồi nghỉ tiếp hay sao nữa :-?
chắc xong con bạch tuột thì lại quay tua về King, hoặc là trận Knuckle .
 
Vụ kiến này cũng sắp đến hồi kết thúc rồi :|
 
cũng chả biết nữa.netero với king đang đánh nhau thế này mà đùng 1 cái cho hết thì tức lắm.tớ vẫn còn cay cái vụ bang chủ ryodan chưa đánh nhau được mấy đã bị cho ra rìa rồi.lần này king nó vẫn còn chưa đánh cái nào mà

chỉ sơ ông togashi cho hết mẹ truyện luôn thì chết.lão này thuộc loại quái dị,khó đoán nên lằng nhằng lão gác bút luôn ấy chứ
 
Bài trước cậu nói người tạo ra GI nạp niệm vào máy Joy Station, giờ bài này thì cậu bảo thế này, tôi đỡ bằng gì đây?

Tôi mới k biết đỡ bằng gì :|
Đọc lại trang trước đi, vì cái cậu phía trên bảo "mấy cái máy đó là máy đặc biệt" nên tôi mới nói hàm ý là nói như cậu thì người ta nạp niệm vào máy à, có thấy dấu "?" tôi để sau câu đó không :|

Tôi đã nói rõ từ đầu là phải có đĩa hoặc cái card kia được nạp client vào :|
 
Được rồi vậy tóm lại mấy cái máy đó là "một số máy joy station ngẫu nhiên được người sáng lập GI cài niệm vào để bất kì ai vận niệm vào máy khi chơi thì sẽ bị hút đến GI" ? @-)
Vậy sẽ tính cái năng lực đó là client =))

Sai!

Joy Station chỉ là 1 máy chơi game bình thường (tác giả là dân ghiền game nên máy này có thể coi là máy Sony Play Station) chơi đc mọi đĩa game, nhưng những người làm ra GI đã nạp niệm vào những cái Memory Card của Joy Station biến nó thành 1 trạm trung chuyển giữa gamer và GI, đồng thời khi cắm nó vào máy Joy Station sẽ biến máy Joy Station nào đc cắm trở nên bất tử khi mà người chơi vẫn đang chơi (đập ko bể, rút điện vẫn chạy).

Tức là máy Joy Station vẫn chỉ là máy bình thường, những cái Memory Card thì là những cái Memory Card của nhà sản xuất Joy Station đc nhóm làm ra GI nạp niệm vào.

Nếu chụp mũ chữ client thì nên gọi chính cái hòn đảo GI là client mới phải, còn 2 chị em sinh đôi chính là 2 người thực thi những tập tin (niệm) đã được cài sẵn.


Thì ý của tôi chính là thế mà :|
Máy bình thường.
Card bình thường.
Nhưng vì card được nạp niệm (+ các tập tin chiếm 16 ô bộ nhớ) vào để khi người dùng cũng dùng niệm sẽ kích hoạt và đưa đến GI.
=> Những cái card đó sẽ là client nối với sever ở GI do 2 chị em kia điều khiển :|

Bài trước cậu nói người tạo ra GI nạp niệm vào máy Joy Station, giờ bài này thì cậu bảo thế này, tôi đỡ bằng gì đây?


Tôi mới k biết đỡ bằng gì :|
Đọc lại trang trước đi, vì cái cậu phía trên bảo "mấy cái máy đó là máy đặc biệt" nên tôi mới nói hàm ý là nói như cậu thì người ta nạp niệm vào máy à, có thấy dấu "?" tôi để sau câu đó không :|

Tôi đã nói rõ từ đầu là phải có đĩa hoặc cái card kia được nạp client vào :|




Đỡ đi các bạn!
 
Kaito chết lúc Pitou mới vừa chào đời, cách nay 100 chap, còn tôi đang nói là nói tình hình hiện tại, khác nhiều, nhìn nó khổ sở lạy l5uc Gon là hiểu :|

Lý tưởng và mục tiêu của đời nó là đẻ ra để phục vụ vua, kiến chúa chỉ có nghĩa vụ sinh ra nó và vua, sinh ra rồi thì là thứ vô dụng, ko đáng sống. Cái đấy là đúng, chúng nó là kiến chứ đâu phải người mà phải sống biết nhân nghĩa :|

chả nhân đâu:|
nó nhận lệnh vua cứu con bé
nếu gon lao vào nó ko thể cử động đc vì đang dùng niệm đặc chất,còn nếu ko dừng lại đánh nhau với gon ,con bé chết:| ko thực hiện được lệnh vua bảo,nó ko chịu đc :-@
nó giống 1 cái máy vậy =,=
 
Ủa, Pitou thuộc hệ đặc chất à :-?
 
Thì hồi trước lúc nó bắt thằng bắn cung hướng dẫn niệm thì có nói nó thuộc hệ đặc chất mà. À, ai nhớ biscuit thuộc hệ gì ko, nhớ nó hệ biến hóa thì phải?
 
Hình như hồi kiểm tra năng lực trong tổ kiến thì có nói đến Pitou thuộc hệ đặc chất thì phải. ko nhớ chính xác lắm.
 
lúc pitou thử thì cái lá đang tươi thì phân hủy nát bét --> đặc chất
 
Back
Top