Thật ra thì cũng ko phải chỉ là kiêng mùng 1, mà do em còn đang học lớp 12, và ba mẹ thì thỉnh thoảng cũng bảo thằng con là ko nên yêu đương cho khổ, lại ảnh hưởng chuyện học

. Mặc dù em và bạn gái quen nhau 1 năm rồi, mà nhà em cũng chưa ai biết chuyện cả (à có lần đi siêu thị gặp bà dì, dì vừa thấy em với bạn gái đi chung là quay mặt đi hướng khác liền

em cũng ko biết là dì em có nói với ba mẹ em ko nên thôi cho qua

) Đấy, nếu em ra ngoài vào ngày 14/2 thì chắc sẽ bị nghi ngờ, nhỉ? Em muốn vào đc cái đại học đã, rồi lúc đấy có thể thoải mái hơn.
Nếu 14/2 năm nay ko trùng tết, thì em cũng chả ngại gì

Trong năm học này, có hôm nào tan học mà 2 đứa ko về chung đâu.
Dù sao thì em cũng gặp đc bạn gái rồi

Hồi nãy chạy xe đạp lại đứng trước nhà nó, cũng may gặp em nó, nhờ kêu ra giúp. Chở nó đi vòng vòng 15', nói chuyện chút, thế là tình hình đỡ hơn rồi
