Gantz Room Mission 4

Status
Không mở trả lời sau này.
raw ko thì phải mà có eng thì toàn chữ đọc khá mệt đấy :|

bạn vào mangahelpers tìm thử xem :-?
 
nishi nó là anh hùng núp mà. Toàn chơi tàng hình với sniper. Bộ áo của thằng leader team osaka khủng ghê, thế mà lúc sau con boss xách nửa cáithân trên của anh ý về. Vãi. Team osaka thích mỗi cái thằng rapist, hấp cả quái vật:-o:-o
 
Hoàn thành 7 lần thì chả khủng à
 
Power of Faith thì đỡ bằng cái lu à =)) (trừ trường hợp gặp cha tác giả bựa quá :-" ).
 
công nhận sm niềm tin các bố cao vật. Mà sao vụ ở Ý đang hay thì quit mission nhỉ. Đã xong boss đâu
 
đã bảo last misson :|

ko thấy gantzer bị giết như cỏ hay sao mà để nó ở đó tiếp cho chết sạch :|
 
bao giờ mới có 313

cái tụi quá khổ đợt này thì ko hiểu con trùm nó thiếu khổ đến thế nào

Gantz là thế, mấy em lèo tèo càng to thì ông trùm càng mini
 
[SNSD]Sky;14470841 nói:
bao giờ mới có 313

cái tụi quá khổ đợt này thì ko hiểu con trùm nó thiếu khổ đến thế nào

Gantz là thế, mấy em lèo tèo càng to thì ông trùm càng mini

Đoạn người Chjm ấy , bọn lèo tèo bé , còn thằng tờ rùm to vãi chưởng

+ tập Khủng long nữa , con boss chẳng to à ...

Có raw 313 rồi đợi mai là có scan hà ...

Khửa Khửa . thằng ngồi trong Black Ball quay lại rồi triệu tập gantzer quay lại căn phòng hie hie ...
một phần lại qua , lại ngồi chờ anh tác giả bắn thêm bi nữa ...
 
Chỉnh sửa cuối:
^bạn ko biết thẻ spoil nó dùng làm gì sao :|

chán vl với các ông thần thích đú raw rồi đi spoil :-w
 
tui đâu có nói trước ra đâu ?? ông nằm mơ à =))=))
 
^clgt :|

cả page có mỗi mình bạn spoil mà giờ bạn bảo ko phải mình nói trước là clgt :|
 
hình như bạn ấy chém gió:-?.......
 
thằng ngồi trong quả bóng nâu he ah ? =))=))=))
 
nâu he thật =)),anh kei được triệu tập rồi,không biết tiếp theo như thế nào ;;)
 
nâu he thật =)),anh kei được triệu tập rồi,không biết tiếp theo như thế nào ;;)
Rồi bọn nó ngồi uống trà, đàm đạo với nhau chứ sao nữa.:))
 
bọn học sinh nó bị não cạn hết mẹ rồi hay sao ấy :|
 
bọn học sinh nó bị não cạn hết mẹ rồi hay sao ấy :|

Tớ nghĩ đó mới là điều hay. Thay vì ủ dột, đau buồn, lo lắng, sợ hãi v..v... khi chứng kiến đồng loại bị tàn sát như súc vật, thì họ vẫn tận hưởng cuộc sống, đc đến đâu hay đến đó. Ít ra như vậy, họ vẫn còn có động cơ để mà sống.
 
Tớ nghĩ đó mới là điều hay. Thay vì ủ dột, đau buồn, lo lắng, sợ hãi v..v... khi chứng kiến đồng loại bị tàn sát như súc vật, thì họ vẫn tận hưởng cuộc sống, đc đến đâu hay đến đó. Ít ra như vậy, họ vẫn còn có động cơ để mà sống.

:-o

oh my fuk god !!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top