Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thực ra lúc đầu Maria không phải là không thích Hayate, cô cũng có tình cảm dành cho Hayate nhưng theo tớ đó chỉ là thông cảm với hoàn cảnh Hayate và ấn tượng vì những gì Hayate có thể làm được. Về sau thì dần dần Maria mới thích Hayate(nhớ lại mấy cảnh Maria đỏ mặt dễ thương phết@Black: Chính xác ra là Maria cũng giống như Hina, lúc đầu nghĩ rằng không thích nhưng sau này lại thích, đang chờ lão Hata cho 1 cảnh như thế đây. Chẳng phải trong ngày sinh nhật của mình Hina đã thừa nhận là mình thích (hay nói chính xác là yêu) Hayate sao ?
), nhưng chưa bao giờ thừa nhận tình cảm đó, có lẽ vì Maria cố giữ lấy vẻ trưởng thành của mình chăng?


.


Còn các khúc mắc còn lại không biết chừng nào mới được giải quyết nhỉ?




Có lẽ ông Mikado tin rằng Hayate là người thích hợp nhất để bảo vệ Nagi và chăm sóc cho cô, hoặc có thể ông biết về một mối quan hệ nào đó giữa Nagi và Hayate mà không ai biết.
Theo tớ thì rất có thể Hayate và Nagi là anh em, và hình như cũng có người từng nói Hayate có nét giống mẹ Nagi mà.
Từ khi tác giả chuyển A-tan lên thành nhân vật trung tâm thì đã tự đưa mình vào một tình thế không thể rối hơn nữa rồi. Giờ mà manh động nhưng giải quyết không ổn thỏa mọi bên thì dễ bị ăn tạ từ fan lắm.

Chứ main char đương nhiên vẫn là Nagi chứ [-xHina thì hơi tiếc nhưng mà Ayumu out là hay quá rồi còn gìTớ cũng thấy buồn vì hết Ayumu tới Hinagiku bị out officially rồi
.
.Hức, nghe câu đó sao đau lòng quá!
Về tài sản nhà Sanzenin, tớ có linh cảm Hayate cuối cùng sẽ lại là người nắm giữ nó. Xem lại mấy tập trước thấy ông Mikado rất tin tưởng Hayate lại còn sẵn sàng trao trách nhiệm bảo vệ viên ngọc cho Hayate nữa(dù chỉ là ngầm hiểu).Có lẽ ông Mikado tin rằng Hayate là người thích hợp nhất để bảo vệ Nagi và chăm sóc cho cô, hoặc có thể ông biết về một mối quan hệ nào đó giữa Nagi và Hayate mà không ai biết.
Theo tớ thì rất có thể Hayate và Nagi là anh em, và hình như cũng có người từng nói Hayate có nét giống mẹ Nagi mà.
![]()
Hành động này của Nagi khiến tớ vô cùng cảm phục. Giữa lúc Hayate trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, cô đã không do dự mà đập viên ngọc quyết định tương lai của chính bản thân mình. Đó là một hành động vô cùng cao thượng và do đó khả năng Hayate sẽ thề suốt đời ở bên Nagi(chưa biết với tư cách là gì) là hoàn toàn chấp nhận được.:)Nhưng kể từ lúc Nagi đập vỡ viên ngọc vì Hayate thì tớ thấy Nagi hoàn toàn xứng đáng với Hayate, hơn hẳn A Tan là đằng khác xD