Hayate no Gotoku! ~Dai Yon Hadou~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ai còn nhớ cái dòng chữ ở chap 216 không :" Ở rừng cây abrasax cầm thanh kiếm của công lý, nêu làm như thế con đường sẽ mở ra":D
Cây kiếm công lý chính là cây kiếm của Hina, nên tớ đoán chap sau lâu đài zàng mở mà ko cần cục sỏi :-ss chắc vụ này còn kéo dài đây :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện này còn lâu mới hết, giả sử sau khi Midas ngỏm thì lão tác giả vẫn còn hàng tá chuyện để giải thích, nào là bí mật về quá khứ của Maria, hay vì sao mẹ Nagi mất...
 
Spoil 260 :((:(( thế này đã đủ để quyết định chưa :>:>
[spoil]
01-1.jpg

02-1.jpg

03-1.jpg

04.jpg

05-1.jpg

06-1.jpg

07-1.jpg

08-1.jpg

09-1.jpg

10-2.jpg

11-1.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg
[/spoil]
Chap 261 mà xoay qua chỗ khách sạn nhóm Nagi chắc tui chết mất
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem chap spoil xong sao giống chap cuối thế nhỉ =))...
End đi, thế là ổn đôi đường rồi :">
 
Spoil nhìn lòi cả mắt ra mới đọc được 1 chút 8-} Anyways, Midas tèo quá nhanh, chủ yếu là thêm vào cho nó gay cấn với có lý do để Atan flashback rồi cho 2 anh chị ôm nhau khóc lóc :))
 
Ôi thôi rồi...nhìn cặp A-tan - Hayate thế này thì...=((
Hina-chan ơi là Hina-chan, chẳng lẽ hết thật rồi sao?=((

Nói chứ phải thừa nhận A-tan khóc trông dễ thương thật.;;)
Mà Hayate hạ Midas cứ như không ấy, lý ra nên gay cấn tí nữa:-w
 
Cưới đi! Cưới đi! :x

Mà khoan, cưới là hết truyện rồi nhỉ.

Xem nào... Nagi, rồi đến Hina... sau là Atan... sắp tới chắc Isumi quá :>
 
Nhắc mới nhớ cái vụ này kéo cũng kha khá chap đấy nhỉ?8-}
Nhưng tớ thích kết của nó hoành tráng hơn tí nữa, tại Hayate hạ Midas đơn giản quá!=((
Xem nào... Nagi, rồi đến Hina... sau là Atan... sắp tới chắc Isumi quá
Giờ kiểm lại Harem của Hayate nào::>
Athena, Hinagiku, Nagi, Maria, Ayumu, Isumi và...Izumi?:-??
Ôi trời, tên này mang danh "debt-ridden butler" mà sao đào hoa thế nhỉ?:|
 
Tưởng bạn Sabbath phải sung sướng vì Hayate có chủ rồi biết đâu Hina sẽ quay sang bạn chứ =).
 
Cái này nó vốn có phải là Action Shounen manga đâu mà đòi đánh nhau hoành tráng niềm tin bốc lên đến tận vũ trụ :-j

Ôm rồi \m/ Chap sau ra nhà thờ, linh mục đang hỏi còn ai có ý kiến không thì tất cả các em lục đục mặc áo cưới chạy vào đòi phản đối rồi end thế là đẹp \m/
 
sao hayate cầm kiếm chém 1 đường là teo luôn con boss vậy :|
tớ thích end Hayate - a tan :))
 
mới ôm thôi,chưa thể nói được điều gì :>
 
Ôm rồi Chap sau ra nhà thờ, linh mục đang hỏi còn ai có ý kiến không thì tất cả các em lục đục mặc áo cưới chạy vào đòi phản đối rồi end thế là đẹp
Nếu có cái kết này thì không còn gì epic hơn nữa rồi. Êm đẹp, ổn thoả mọi đường, ai cũng có phần, Hayate sung sướng\m/
Tưởng bạn Sabbath phải sung sướng vì Hayate có chủ rồi biết đâu Hina sẽ quay sang bạn chứ =).
Quay sang để trút giận lên tớ sau khi bị Hayate từ chối à?=((

Nói chứ cũng thật là bất ngờ. A-tan chỉ xuất hiện loáng thoáng lúc đầu. Tự dưng khúc cuối lại trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện. Và giờ là đối thủ nặng ký nhất trong "Cuộc đua giành Hayate".;;)
 
theo tớ thì anh ha sẽ nghĩ: who should i choose?
rồi sau đó sẽ là 1 loạt flashback
rồi đến cảnh trong nhà thờ
mục sư nói: con có thể hôn các cô dâu=))
 
Sao ko hôn luôn nhỉ,thế mới chắc chắn ;))
 
Hôn làm gì mà chắc chắn, chưa chắc à. ham hố làm gì cho nó mệt.
Kiểu này khó end với Maria (với bác black là Hina) nhưng dù còn 1% tớ vẫn hy vọng Ha end với Maria, hoặc có 1 cảnh lãng mạn lần nữa của 2 người là ổn rồi, tớ OK luôn. Sau đó là bỏ bộ này luôn. Chỉ cần 1 cảnh nữa thôi.
 
oh yeah , tác giả end bộ ở đây là good rồi , đừng thêm nữa \m/
A-tan vô đối , end với A-tan :x
A-tan đang bức phá với khoảng cách khá là xa so với những em còn lại \m/
 
Ưu thế của A-tan là quá rõ rệt. Nhưng bây giờ tớ nghĩ vẫn có thể có 2 cái kết có nhiều khả năng xảy ra nhất:
1. Hayate đoàn tụ A-tan, nối lại tình đầu.
2. Một cái kết mở Harem, tức là vẫn tranh giành lộn xộn, bất phân thắng bại.
Theo tớ cái thứ 2 có khả năng nhỉnh hơn một chút(vì nó công bằng hơn).:-?
Ngoài 2 cái đó ra thì mấy người còn lại vẫn còn cơ hội, dù là khá mong manh. Biết đâu tác giả lại chơi một pha giật gân gì đó vào phút chót thì sao?;))
*Còn cái nữa, trong quá trình xem, tớ cứ có cảm giác Nagi và Hayate chính là anh em, không biết có ai cảm thấy thế không?:-s
 
Back
Top