[Chat nhảm] Chúc mừng năm mới Canh Dần 2010 !!! Lì xì lì xì :'>

Status
Không mở trả lời sau này.
chà! vậy cậu hãy là cậu! đứng cố thể hiện gì cả cứ tiếp cận theo ý cậu thôi! 9 người 10 ý biết đâu nhỏ thích cách tiếp cận của cậu thì sao?
 
Con Háo gái đâu rồi, đập đầu vô gối tự tử rồi à ? Nó không đủ bạo để rủ đi lần nữa, vẫn còn cái gì đó trong tâm trí him mà bé ấy cảm nhận dc là ko lành.

Có biết bên Thái trước khi cua gái phải vô chùa ko ?

đi chơi mới về :| bảo em ý rồi, chừng nào rảnh rủ mình, rồi 2 đứa đi chơi, từ đó ko nhắn gì nữa rồi
 
Đoạn đi dìa thế nào, kể ta nghe nào
m114.gif
 
đồng chí nhiều kn phết nhỉ @@
thật đáng khâm phục @@
 
... em khá hài, nhưng cơ mà nó giống như 1 loại khả năng tiềm ẩn, phải có cách lôi nó ra, chứ thường thì khó lắm ạ =))

m160.gif


Chà chà, có óc hài hước mà nó lại nằm trong vủng Nơ-rông thần kinh tối ... bệnh nan y đây. Cứ tận dụng những lúc dc nói chuyện với cô ấy, pha trò một chút. Có thể chọc ghẹo, có thể để cô ấy quánh vài cái (chú ý bộ chỉ huy) đó cũng là biểu hiện của sự chú ý rồi đấy. Trong lớp có ngồi gần ko ?
 
Ôi chú xơ mít nhiều kinh nghiệm thật.
Xin nhận tại hạ 1 lạy ^:)^
Có 1 số đồng chí nói chuyện với bạn bè thì giỡn kinh khủng, nhưng nói chuyện với ngừ yêu thì lại bị khớp ...
 
Chuyện ta có kinh nghiệm hay ko thì ko cần quan tâm. Cái chính là lời ta nói có đúng và áp dụng dc ko thôi. Chuyện đứng trước gái bị giống như đứng trước chấm 11 m vậy, rung rẩy là chuyện thường. Những tên quá bạo dạn + miệng lưỡi chưa chắc gì gái nó ưa. Cứ là chính mình đi rồi sẽ dc đáp lại thôi.
 
Móa thành topic dạy tán gái từ lúc nào thế nhỉ.
Tán gái nói tóm lại là thế này. Làm cho nó hay nghĩ đến mình. Mà làm cái đấy có nhiều cách và tùy thuộc loại gái ntn
T1 con gái thường không thik làm quen qua yahoo. Kiểu như bảo anh là bạn thằng A dc nó cho nick em. Nói thế là hỏng. Muốn quen em í. Đầu tiên phải gặp mặt. TÌm cách mà gặp. Có bạn bè quen biết thì càng dễ. Lúc gặp thì đừng có nhẩy vô tán tỉnh. Cứ làm quen bình thường (cool boy tí cũng đc. Nhiều con nó thik) rồi có nick chat. Lúc đó thì tha hồ chat qua yahoo và nt.
hoặc có kiểu này rất hay thằng bạn mềnh làm mấy lần đều đc. Gọi điện hẳn cho bé. Bảo là anh là thế này thế nọ. Muốn làm quen (làm bạn với em blah blah) Cái này phù hợp với mầy bé cá tính. CÒn đứa nào ngoan ngoãn thì không khả thi cho lắm.
Khi nhắn tin với bé. Cố lựa lời cho bé kể về mình nhiều vào. 2 hôm đầu nt nhiều vào. Sau đó bơ 1-2 ngày. Bé nt cũng kệ. Nó gọi điện phải ầm ờ rồi bảo a bận. Lúc đó bé sẽ nghĩ không biết có chuyện gì (cái này là của tớ thôi. CHứ gặp con nào cáo thì tớ cũng bó tay =))) => bé sẽ nghĩ đến bác. Rồi hôm sau nt lại bảo a bận thế này thế nọ. Bé mà ra mặt dỗi với chú là xong rồi đấy. Lấy cớ chuộc lỗi rủ bé đi chơi.
- Đến phần đi chơi: thế nào nhỉ. Làm như vô í chạm vào tay bé (tay nhá. Sờ thứ khác nó tát cho bỏ mịa) 1-2 lần thôi. Những lúc thế hả hooc môn tăng lên. Tối đến thằng đầu tiên nó nghĩ đến là bác đấy.
- Làm đc đến bước đó rồi. Nếu đúng thì 80% bé là của bác rồi. Làm thế nào để kết thúc thì là do tài năng mỗi bác. Phần này em chịu.
- Hướng dẫn sử dụng: Cái nì tán các bé cấp 2-3 khá tốt. Chống chỉ định với những con cáo già. Loại đấy để tán đc thì trình độ các bác không phải đọc cái cm này =)). Nó không tán bác thì thôi chứ bác tán nó hơi khó. Mà yêu loại đấy mệt lằm. :(( Fistlove em là một con cáo chính hiệu :(( mình đang ngây thơ bị nó làm thịt. Đâm ra giờ nó mới tàn tạ thế này đây :((
Viết xong cái bài. Thấy lên mấy post rồi bó tay =)). Đó là exp của em. Các bác có gì đừng ném tạ tội nghiệp
 
^ cái trên chỉ tán được mấy em teen. Gái thường, đa phần, các anh phải tán thật mạnh thật hăng say rùi gái mới bắt đầu thổ lộ, tâm sự. Cái trò 2 hôm đầu nt nhìu vào rùi bơ à =)) nhắn nhiều quá gái bơ, cảm thấy phiền phức hoặc nó có gắng trả lời rồi thì bơ nó nó càng mừng vì tưởng thoát mình rồi =)) Còn chuyện gái dỗi á ;)) trừ khi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" hay như dân gian hay dùng từ là làm cao, giữ giá thì còn lâu gái mới thèm dỗi 1 thằng người dưng =))

mình gặp phải 1 em, ko biết nói sao
1/cáo
2/gà non =))
nói chung là đàng hoàng, nói năng cũng dễ thương, ko chơi tiếng mọi. Hồi trước rất hay nhắn tin qua lại. Phải cái là cứ dc 5 6 tin thì nó im re :|, hỏi thì bảo máy hỏng, dạo này nhắn hoài mà ít rep, hỏi thì bảo éo nhận dc tin :|. Thằng bạn thân bảo cứ kệ, còn đám khác bảo dẹp đi. Cả 2 cùng bảo, muốn tiến thì chỉ có rủ đi chơi mà tán tỉnh, chứ còn dùng sms ko dc. Thành ra tớ mới hỏi dc cách ăn nói, chứ tớ tính ít nói =)), bảo nói khác nào gây khó khăn cho tớ

Gà là dành cho các anh, gà tiến hoá thành sói. Con gái thì từ nai sẽ tự lvl up thành cáo, và từ cáo hoá hồ ly.

Còn nhắn tin nhìu quá là không tốt, 1 lần nhắn 3 lượt thôi rồi chủ động dừng trước, khi trong tin nhắn của em ấy có hỏi han lại thì có thể kéo dài hơn. Sau 1 thời gian rũ đi chơi đc 2-3 lần chuyển qua gọi...lúc đầu có việc gì mới gọi để gái quen dần với việc mình gọi, sau đó thích thì gọi hỏi han tình hình, rùi chuyển thành thói quen ví dụ 1 tuần 2-3 lần gọi em ấy. Cùng lớp thì đơn ginả nữa là cứ đi học thì nói chuyện, rãnh là tán chuyện với em ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Gà là dành cho các anh, gà tiến hoá thành sói. Con gái thì từ nai sẽ tự lvl up thành cáo, và từ cáo hoá hồ ly.

Còn nhắn tin nhìu quá là không tốt, 1 lần nhắn 3 lượt thôi rồi chủ động dừng trước, khi trong tin nhắn của em ấy có hỏi han lại thì có thể kéo dài hơn. Sau 1 thời gian rũ đi chơi đc 2-3 lần chuyển qua gọi...lúc đầu có việc gì mới gọi để gái quen dần với việc mình gọi, sau đó thích thì gọi hỏi han tình hình, rùi chuyển thành thói quen ví dụ 1 tuần 2-3 lần gọi em ấy. Cùng lớp thì đơn ginả nữa là cứ đi học thì nói chuyện, rãnh là tán chuyện với em ấy.

:| không biết. Mình tán 3 bé thì toàn công thức 1 tuần nt 2 lần đi chơi (trong 1 tuân thôi nhá) là đc. Mà mình tán nhanh qua nên chẳng có tc mấy. Đc vài tháng mình toàn bỏ =((
 
Mi cứ lúc nào cũng đi chơi quá rồi càng về sau bị phản tác dụng cho xem. Con gái cần có một người có thể bảo đảm cuộc sống cho nó, cho nó một tấm ngực để chùi nước mắt khi buồn, đưa đầu đỡ đạn khi nguy hiểm. Bây giờ mục tiêu tối thượng là lo học rồi lo dc cái mạng của mình trước đi rồi hẳn nghĩ đến chuyện lo người khác. Tất nhiên là ko cấm quen, nhưng lo cho bản thân dc trước đi rồi lúc đó sẽ có người tụ ênh tựa vào lòng thôi. Thấy chí lý thì + rep (lần đầu tiên ta xinh rep)
 
Mi cứ lúc nào cũng đi chơi quá rồi càng về sau bị phản tác dụng cho xem. Con gái cần có một người có thể bảo đảm cuộc sống cho nó, cho nó một tấm ngực để chùi nước mắt khi buồn, đưa đầu đỡ đạn khi nguy hiểm. Bây giờ mục tiêu tối thượng là lo học rồi lo dc cái mạng của mình trước đi rồi hẳn nghĩ đến chuyện lo người khác. Tất nhiên là ko cấm quen, nhưng lo cho bản thân dc trước đi rồi lúc đó sẽ có người tụ ênh tựa vào lòng thôi. Thấy chí lý thì + rep (lần đầu tiên ta xinh rep)

Giống triết lí của ta trc đây. Nhưng cuộc đời đưa đẩy va chẳng tin đứa nào ngoài bản thân mình. Mình không phụ nó thì nó cũng phụ mình.Tốt nhất cứ học theo tào tháo. + rep mi phát. Giờ ta cũng mệt rồi. Tết này chẳng đi đứa nào. Ở nhà cảm thấy thanh thản :D
Đang nghe mad world. Cảm thấy đúng tâm trạng. Mệt mỏi :-<
 
m198.gif


Chỉ có những thằng đao kiếm xức sẹo, tróc khu lòi lỗ đít rồi >"< mới hiểu dc chân lý này. Cám ơn nhiều, sẽ trả lễ mi sau.
 
Cũng đúng.
1 số đồng chí lớp 12 điển hình là đồng chí h*** thì phải, thì cứ lo học cho tốt, phần còn lại thì cứ như đồng chí xơ mít nói...
 
:)) mềnh đõ dh rồi. Nhưng dh học lơ mơ cũng chết. Mà y cái topic này quá. Tăng bao nhiu post hj hj :-*
 
Nghe 1 số đồng chí nói năm đầu đh khá nhẹ, cứ lon ton mà rong chơi, nhưng vào rồi mới thấy cái cảnh, năm đầu mà ko học thì ko bao h có cữa ...=))
Ôi 14/2 năm ngoái ...., h còn đâu:X
 
Ta thì dc 1 năm Đại Học, thấy mấy bảng mặt Giáo Sư, Tiến Sĩ giảng chán quá bỏ qua NIIT Học Đại.
 
:)) mềnh đõ dh rồi. Nhưng dh học lơ mơ cũng chết. Mà y cái topic này quá. Tăng bao nhiu post hj hj :-*

1 hồi reset cũng tụt post thôi mà :-??
 
Đoạn đi dìa thế nào, kể ta nghe nào
m114.gif

có đi chung với em ý đâu :| em ý đi với gia đình rồi, ta nói rồi mà =.="
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top