super tutu
Mr & Ms Pac-Man
- 30/7/05
- 216
- 0
Mình là 1 thằng thuộc gia đình trí thức,học hành đầy đủ,nhà ko giàu nhưng cũng chả nghèo.nhưng mà lại lang thang ngoài đường hơi nhiều nên từ bé đã lấc cấc,trông hơi bụi bặm 1 chút.Nhưng dù sao cũng dc bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên chỉ hơi phong sương 1 chút thôi chứ ko mất dạy.Khổ nỗi mới gặp bố mẹ nàng vài lần(lúc đưa đón nàng đi chơi),bố mẹ nàng lại khá khó tính,mới nhìn qua đã ko thik mình,lại ko thik yêu = tuổi nên phản đối việc gặp gỡ.
Anh chị em cho mình cái lời khuyên cái,mình bảo để ông bà jà mình(rất thoải mái) can thiệp,nói júp thì nàng lại ko chịu :(
Anh chị em cho mình cái lời khuyên cái,mình bảo để ông bà jà mình(rất thoải mái) can thiệp,nói júp thì nàng lại ko chịu :(

.


, lâu lâu chở mẹ em í đi chợ