Về việc thừa kế thì mấy bạn cứ yên tâm là theo luật pháp thông dụng trên thế giới thì chừng nào người chủ của tài sản còn sống và minh mẫn thì vẫn có quyền sửa đổi di chúc bao nhiêu lần cũng được miễn là đúng phát luật

Ông của Nagi không cho Nagi thì còn cho ai và cứ cho là không cho hoàn toàn thì chẳng lẽ không cho được 1 phần = cái móng tay ... mà móng tay của cái nhà này thì ...
----------
Dự đoán về chap tiếp theo thì tớ nghĩ sẽ chưa có gì đặc biệt đâu

Sẽ đơn giản chỉ là băng bó vết thương, dọn dẹp chiến trường làm cho các "chiến binh" chuẩn bị cho cuộc đại chiến harem của các phe phái
Tớ phản đối những ý kiến theo kiểu : "Nagi nó chỉ quen sống trong giầu sang nhung lụa từ nhỏ nên nó chẳng biết khổ là gì nên nó mới thế" Nếu đem Nagi so với các "tiểu thư" nhà trùm sò ở nước VN này chứ chưa nói đến thế giới cũng thấy Nagi hơn đứt đám rác rưởi kia rồi

Tiền rất quan trọng nhưng không bao giờ là tất cả. Nếu Nagi buộc phải chọn lựa giữa 1 cuộc sống giầu sang nhưng không có Hayate và 1 cuộc sống không được thừa kế dù là 1 xu nhỏ thì chắc chắc vẫn sẽ chọn bên nào có Hayate. Không cần tiền Nagi vẫn thừa sức sống tốt và hạnh phúc: Có Hayate là có hanh phúc, không có tiền thừa kế thì với 1 thiên tài như Nagi thì việc kiếm tiền cho 1 cuộc sống sung túc chẳng có gì là khó khăn một khi đã ra trường - trong khoảng thời gian chưa ra trường thì chỉ cần Hayate là quá đủ để có thể có tuy đạm bạc nhưng vẫn hạnh phúc mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của những người bạn giầu sụ như Sakura, Isumi ... Nếu sau này HnG đi theo con đường này và kết thúc là đám cưới ở nhà thời thì đây đúng là 1 bộ Harem tuyệt đỉnh :X
Giả sử nếu Hayate xuất hiện thì Nagi lúc đấy mới "mãi mãi chỉ là 1 cô tiểu thư không biết khổ là gì nên mới làm thế ... " Trước khi Hayate đến thì Nagi là 1 cô tiểu thư như thế nào ? Cái này chắc mấy bạn rõ hơn tớ :P Còn sau khi Hayate đến chỉ sau vài tháng (xin nhắc lại là vài tháng chứ không phải vài năm như chúng ta đã phải chờ đợi để đón đọc từng chap của bộ này

) Nagi đã khác hơn trước rất nhiều: 1 trong những cái đó là đã biết quý trọng đồng tiền mình phải bỏ sức lao động ra để làm việc.
....
Tựu chung lại thì Nagi hoàn toàn xứng đáng hơn Atan rất nhiều.
Atan chỉ đơn giản chỉ là mối tình xưa "cần hoàn thành nốt những thủ tục" để chấm dứt hẳn mọi vương vấn. Giả sử nếu như trong Cross Game mà Adachi sensei đi theo hướng biến Akane chính là Wakaba do năm xưa bị trôi xuống sông và bị đập đầu vào tảng đá nên mất trí nhớ ... Kou vô tình tìm hiểu ra thì người được lựa chọn vẫn sẽ là Aoba chứ không phải Wakaba. Những gì thuộc về quá khứ thì hãy cứ để nó mãi là 1 kỉ niệm đẹp trong quá khứ.
-----------
Tuy nhiên đấy là nếu như HnG nó đơn giản đi một chút ^^!! Nếu đơn thuần chỉ là harem với cuộc sống bình thường như Ichigo 100%, Love Hina ... đừng có lôi mấy vụ huyền bí , du hành thời gian, quan hệ chồng chéo đan xen loạn tùng phèo lên ... chưa kể lại để cho 1 thằng ngốc như Hayate làm nhân vật chính nên nó mới loạn

thằng Junpei nó chỉ phân vân giữa Aya và Nishino, Rito nó chỉ không biết nên chọn Lala hay Haruna nhưng thằng Hayate này nó gần như vô cảm

ngoại trừ mối tình từ thủa con nít ra thì dù được 1 đống các em moe ngất trời vây quanh mà nó chẳng có gì gọi là rung động theo đúng nghĩa của nó >"<
Nói chung là bộ này nếu không bị bắt drop mà tác giả khai thác hết những "rắc rối" mình tạo ra thì sẽ còn dài dài mới đưa đến kết thúc hợp lý để không rơi vào cảnh được fan 1 em tung hô còn toàn bộ các em còn lại truy nã