- 23/10/05
- 25,468
- 18,754
Xong vụ Kiến này Killua và Gon dư sức trên trình Pisoga và anh nó........... sự thật giờ đây killua đã ngang trình Pisoga và anh nó
killua h chắc cũng chưa bằng hisoka với anh nó đâu, mình nghĩ vẫn còn thua 1 bậc đấy
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Xong vụ Kiến này Killua và Gon dư sức trên trình Pisoga và anh nó........... sự thật giờ đây killua đã ngang trình Pisoga và anh nó
Người diệt king, em thấy còn 2 thằng cận vệ nữa. Ngoại trừ Pitou thuộc loại không có tham vọng, trung thành không cần lý do, thì 2 thằng còn lại đều có khả năng phản rất cao. 1 thằng, khi phát hiện sức mạnh của mình, đồng thời cũng phát triển nhu cầu độc lập cá nhân. Nhu cầu này càng phát triển sẽ càng xung đột với số phận sinh-ra-làm-cận-vệ của nó. Và rất có thể sẽ có một cuộc cách mạng... :P
Thằng bươm bướm, thằng này còn phát triển ý thức độc lập từ trước. Và đối với nó, tham vọng lớn nhất không phải bảo vệ king mà là dựa vào King để xây dựng đế chế của nó. Nó, cũng giống như thằng thư ký (được giữ lại sau khi King chiếm đất nước đấy), sẽ trở thành một ông vua không ngai, một ông vua thực sự đứng sau ngai vàng.
Em thấy 2 thằng này hơi bị nhiều tiềm năng làm phản.
)
có tôi rất ghét bọn ryodan, bọn nó có chết hết tôi cũng chả tiếc. Bọn đấy đc có vài điểm tốt nhưng mà điểm xấu thì vô số kể, vd như giết cả tộc của kurapika, thằng ubogin bị chết thì bọn còn lại giận cá chém thớt đi giết người vô tội rồi nói đây là khúc nhạc tiễn đưa chúng tôi dành cho anh, rõ là nhảm nhíRyodan là băng nhóm tội ác nhưng thử hỏi từ tận đáy lòng trong chúng ta có ai ghét họ ko?

có tôi rất ghét bọn ryodan, bọn nó có chết hết tôi cũng chả tiếc. Bọn đấy đc có vài điểm tốt nhưng mà điểm xấu thì vô số kể, vd như giết cả tộc của kurapika, thằng ubogin bị chết thì bọn còn lại giận cá chém thớt đi giết người vô tội rồi nói đây là khúc nhạc tiễn đưa chúng tôi dành cho anh, rõ là nhảm nhí![]()
tóm lại là thử đặt mình vào vị trí của n~ người bị bọn nó giết, hoặc là ng` thân của ng` bị giết, xem có ghét bọn ryodan ko![]()



ghét thì cần gì phải giải thích, nhìn cái mặt nó ko ưa thế là ghét thôi.
đám ryodan nhìn thì dứt khoát là ác rồi đấy, chẳng thiện đi đâu dc cả. Chẳng wa cách xây dựng của tác giả làm mình có chút cảm thông thôi, còn ko ngoài ra thì cũng như Gon bị thằng kia bắt ép vô bang nó cũng đã nói ra trọng điểm vấn đề rồi.

loại này còn đở hơn mấy thấy thủ đoạn việc gì củng dám làm như Clapy vậy
"đồng tình với Ubogi thà tao chết còn hơn để mày giết đồng đội tao, mày chỉ là loại hận thù vớ vẩn kekekek
(go the hell)"ông zeno chơi 1 chiêu long bổ trúng vào con bé mù vô tội còn cảm thấy áy náy. Bọn Ryodan này vì bạn bị giết mà đi giết người vô tội cho đỡ tức thì có giống với mấy thanh niên VN trong mấy bài báo gần đây đi đánh nhau nhưng ko tìm đc đối thủ nên đánh giết tạm người dân cho đỡ tức koCứ giết người là ghét thì chắc trừ Gon ra ai bạn cũng ghét hết
Ngay đến Killua cũng là thằng giết người ko gớm tay nhé. Gia tộc Zaoldyeck cũng là lũ chó má khốn nạn chỉ cần tiền là giết người ko cần biết người bị giết là tốt hay xấu
Đã bảo rồi, trong HXH chẳng có ai thiện cũng chẳng có ai ác đâu

Togashi nói luôn là người thích xây dựng tính cách nhân vật, đặc biệt là nhân vật phản diện hoặc nhân vật đại diện cho phe không phải chính nghĩa (phe không phải chính nghĩa ta có thể hiểu là phe ác hoặc phe ko ác ko thiện). Đọc truyện của ông ta không thể có 1 cái nhìn rõ rệt về tính cách một nhân vật nào được cả. Ví dụ như một nhân vật ác nhưng đâu đó trong họ vẫn có nét "nhân", vẫn có những đức tính cao quý mà chúng ta phải học hỏi, ta không thể hoàn toàn ghét họ vì họ đại diện cho phe tà được.
Có thể nhận thấy trong Yuyu Hakusho, anh em nhà Doen tuy đại diện phe ác nhưng ta vẫn có cái nhìn thiện cảm vì họ. Shimizu là người mở cửa cõi ma, đẩy loài người vào tận thế nhưng chúng ta vẫn ko hề ghét Shimizu. Trùm ác ma trong RPG cuối của Level E lại chủ động xin đầu hàng. Ryodan là băng nhóm tội ác nhưng thử hỏi từ tận đáy lòng trong chúng ta có ai ghét họ ko? King và 3 hộ vệ có ai ghét ko?
Togashi đi ngược lại hết các chuẩn mực của manga khi nhân vật chính luôn đại diện cho điều tốt mà Dragon Quest là 1 điển hình. Các nhân vật của ông xây dựng nên đều có hồn, có tính cách và hầu hết đều nửa chính nửa tà. Trong cuộc thi hunter ko có quy định về tư cách tham dự, nếu muốn đậu thì ác quỷ cũng đậu đc. Mục đích của bộ truyện lại là chỉ kể về hành trình đi tìm cha của 1 thằng nhóc chứ chả phải mục đích cao quý như là bảo vệ hoà bình trái đất.
Điều cuối cùng mà mình nhận thấy rằng các nhân vật mà ông xây dựng nên đều là nhân vật chính, điều đó thật dễ hiểu khi Ubogin và Pakunoda chết chúng ta đã tiếc nuối ra sao. Và Gon? Gon sẽ mạnh, nhưng cốt truyện vẫn chỉ là Gon tìm cha và bảo vệ bạn bè chứ ko phải cao sang gì hơn. Và hết!
.Trong hunter mà nhân vật vừa yếu vừa ko phong cách thì chả bao h có chỗ đứng đâu
.tớ cũng chả quan trọng ai tốt ai xấu cả,tớ chỉ thích và công nhận kẻ mạnh nhưng cũng ko khinh thường nhân vật nào cả vì nhân vật nào cũng được togashi thổi hồn vào rồi(vì thế cho nên hunter làm thành phim hoạt hình nhìn chỉ tổ ngứa mắt).trước ngồi trong lớp đọc đến đoạn nào có nhân vật nào có biểu hiện xuất thần 1 cái là mình lại vỗ vai,chìa quyển truyện sang thằng bên cạnh nói:đấy dm,nó thế này cơ mà mày ạ
thấy kinh chưa


- Mình đồng ý là Pufu và Yupi có sự thay đổi trong suy nghĩ, có vẻ phức tạp dần hơn chứ ko chỉ đơn giản là làm theo mọi mệnh lệnh của King và bảo vệ King như ban đầu. Nhưng về khả năng làm phản thì mình nghĩ khó mà xảy ra dc. Chúng có thể ko nghe lệnh Vua, ko nhất nhất làm theo lệnh Vua mà ko quan tâm đến bản thân nữa nhưng chúng vẫn là thuộc cấp của Vua, đã dc Queen định hình, lập trình sẵn từ trước, giống như bọn lính do Queen đẻ ra vậy, khi Queen còn sống, cho dù chúng là loại " bằng mặt chứ ko bằng lòng " đấy, nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi, chúng ko thể làm phản.... Đó là đặc tính của loài kiến mà. ( Nhưng hình như có 1 con ngoại lệ, con sư trưởng suýt đụng độ Gon và Killua ở tp nào đó đấy... quên xừ tên con này rồi)
.nói chung là 1 khi king ko còn thì nó chưa đủ tuổi mà chống lại được giới hunter đâu-tớ hình dung kết cục thằng này sẽ chết như 1 con chó ghẻ mà phần nhiều là bị king giết.mọi người cứ nghĩ nó thông minh mà quên mất bộ óc siêu phàm của king.nó nhận thấy có thái độ khác thường nó chả lấy đuôi xỉa cho vỡ mặt ra ấy à

.
.