NhatMomNhatMieng
Donkey Kong
- 1/2/09
- 431
- 26
nóng chảy cả đá đấy
Team Kiến thì
-King thương tật, ăn skill của netero ko bằng 1 góc quả bom đã trầy trụa thế thì ăn nguyên quả bom ko chết cũng tàn tật
-Pitou thương binh nốt, 1 chi phế lại còn tốn khí chữa cho Komugi
-Yupi lao vào lửa cháy tìm King -> có khả năng bị thương nhẹ
-Pufu, chỉ có thằng này là tạm thời nguyên vẹn
P.S: có thằng nào dọa mình post bài nào nó đá lệch mồm bài đó, để xem nó làm dc clgPro box 50 cơ đấy, eo' biết và cũng éo quan tâm
nóng chảy cả đá.thế mày nghĩ đá mà to hơn được 2 thằng hậu vệ kia à.về nhà đọc doraemon cho nó đúng tuổi nha thằng nhóc

-king thương tật mày nhìn thấy rồi à mà biết.hay đêm qua ông bà ông vải về báo mộng

chú cứ yên tâm.anh nói là anh làm
.
.
Nó sẽ reborn rồi vào feed tiếp, khỏi lo
Mà xem kĩ lại thì cái bom "hoa hồng" đấy nó vẫn chưa mạnh bằng bom nguyên tửNếu là bom nguyên tử thật thì cung điện đằng xa cũng bị thổi bay rồi
không phải nhắc đâu.1 khi thằng nào đã để tao ghét thì rúc xuống bồn cầu tao cũng moi lên nhìn mặt 1 cái cho đỡ nhớ rồi quẳng xuống tiếp
.đối mặt với tao mày sẽ thấy cái câu"chạy đâu cho hết nắng" nó rất haymày còn mò vào topic này là còn gặp tao.mà gặp tao thì.....
.
Em không hiểu thằng Pisoga cho lắm hình như nó làm giáng điệp 2 mang thì phải![]()
thằng pisoga nó chỉ thích đánh với kẻ mạnh thôi(những kẻ mạnh vừa thì thấy nhưng những kẻ quá mạnh thì chả thấy nó đâu
)thằng này mấy tập đầu nhìn xấu xấu điên điên.sau tác giả vẽ càng ngày càng đẹp zai.tập nó đang tắm nude 100% bích qui đi vào mà nó vẫn thản nhiên như ko
.may con bích quy cũng thuộc dạng thần kinh ko ổn định chứ vào con đứng đắn nó biến thành she hulk búng vỡ hàng ngay
Chỉnh sửa cuối:

Nếu là bom nguyên tử thật thì cung điện đằng xa cũng bị thổi bay rồi
.

. Truyện này khoái mỗi Hisoka, Silva, Ubogin :(, Illumi.
mà tình hình là cu gon đủ trỉnh cân pisogà chưa nhỉ.
..xong arc này thể nào piso kũng tìm gon solo:-*
làm sao h