Cảm nhận | Những sự kiện đáng nhớ khi chơi game!!

  • Thread starter Thread starter vsea
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hồi xưa ở chỗ mình mở 1 tiệm PS1, lúc đó làm gì nhà nhà có vi tính như bây giờ.
Lúc đó hay ra đó chơi toàn bị bố mẹ bắt về đập. :(( Đau gần chết.
Thế là từ đó trở đi không bao giờ dám ra ngoài đó nữa.

Rồi 1 ngày ở chỗ mình ông hàng xóm mua điện tử băng về chơi.
Từ đó trở đi là giờ giờ cắm bên nhà ổng để xem con ổng và ổng chơi.
Mình lúc đó nghiền lắm nhưng không dám đụng sợ bị chửi.
Ngày nào cũng qua nên người ta phiền. Cứ qua ông đó hoặc thằng con ổng kêu về vì lý do không chơi game. Nhưng khi mình về mình ghé sát tai qua chỗ lỗ gạch thấy ổng với con ổng chơi ì xèo.
Bực quá thôi đợi khi khác. Rồi tiếp tục mình cứ vào. Ông lấy lí do này với lí do khác.
Lý do: Người mình hôi, vào nhà không chào hỏi.
Mỗi lần muốn vào nhà ông thì cứ tắm cho thơm rồi khi vào thì chào.

Một ngày nọ ông nóng quá thế là ông không cho mình vào chơi nữa. Từ đó bỏ luôn không vào nhà ổng nữa. Vài năm sau thì chỗ tớ lại mở vi tính..................................
........
Cứ thế cứ thế.... Giờ có máy chơi ở nhà ;;)
 
Audition ====> Game đầu tiên mà cả lớp ( cả nam và nữ ) cùng chơi

Và bọn con trai tụi mình luôn thua :))
 
Hồi xưa ở chỗ mình mở 1 tiệm PS1, lúc đó làm gì nhà nhà có vi tính như bây giờ.
Lúc đó hay ra đó chơi toàn bị bố mẹ bắt về đập. :(( Đau gần chết.
Thế là từ đó trở đi không bao giờ dám ra ngoài đó nữa.

Rồi 1 ngày ở chỗ mình ông hàng xóm mua điện tử băng về chơi.
Từ đó trở đi là giờ giờ cắm bên nhà ổng để xem con ổng và ổng chơi.
Mình lúc đó nghiền lắm nhưng không dám đụng sợ bị chửi.
Ngày nào cũng qua nên người ta phiền. Cứ qua ông đó hoặc thằng con ổng kêu về vì lý do không chơi game. Nhưng khi mình về mình ghé sát tai qua chỗ lỗ gạch thấy ổng với con ổng chơi ì xèo.
Bực quá thôi đợi khi khác. Rồi tiếp tục mình cứ vào. Ông lấy lí do này với lí do khác.
Lý do: Người mình hôi, vào nhà không chào hỏi.
Mỗi lần muốn vào nhà ông thì cứ tắm cho thơm rồi khi vào thì chào.

Một ngày nọ ông nóng quá thế là ông không cho mình vào chơi nữa. Từ đó bỏ luôn không vào nhà ổng nữa. Vài năm sau thì chỗ tớ lại mở vi tính..................................
........
Cứ thế cứ thế.... Giờ có máy chơi ở nhà ;;)

Giống mình hồi nhỏ...chả biết gì...cứ thấy nhà nào có máy là bu vào chơi...người lớn nhìn mình khó chịu cực
 
nhớ hồi đầu cấp 2 (lớp 6-7), hay ra hàng điện tử vi tính ngồi xem các anh chơi =(( những lúc hok có tiền. Thế là tự nhiên có 1 anh kêu mình ngồi đi, mình ngồi chơi xong hok thấy a đâu thì sợ quá vì ông bảo mình ngồi chơi mà bh hok thấy ông đâu, ngồi cả tiếng rồi, lúc hỏi bác chủ quán thì bảo cứ chơi đi, còn 1 tiếng nữa cơ, anh kia trả rồi :|
Rồi hầu như lần nào qua cũng gặp và đều đc chơi chùa như thế :D. Năm lớp 8 vào chơi, thì hok còn gặp lại anh này nữa :(, và đến bh năm thứ 2 ĐH rồi mà vẫn hok biết tại sao a cho mình chơi như thế :(
 
Lần đầu trốn nhà để đi xem game=))! Hồi lớp 4 đi ra quán xem người ta chơi Knight&Mechant cảm nhận trò rất thực và vui! Sau đó là Starcraft rồi chơi thử luôn --->AOE--->CS và bây giờ thế này đây:-*
 
kỉ niệm là cứ đang sắp phá đảo game thì ông già kêu về :((
 
Hà hà bác trên kia hên thật chơi chùa sướng nhá. Hồi đó tớ chơi xong, tính tiền đàng hoàng rồi đi, bà chủ quán kêu lại nói còn thiếu. Thì ra là thằng bạn chơi khăm chỉ mình trả dùm nó rồi chuồn nửa tiếng trước.(?-?-2003).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top