Đơn phương nó khổ thế đấy =="

  • Thread starter Thread starter Mr P.L
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói thế chứ cũng khó quên lắm :D
Vùi đầu vào game, học hành, bạn bè để tìm quên thôi ^^
 
cách tốt nhất là tìm bạn nào có t/c với mình ý :)
 
híc,nghe mấy ông kể hoàn cảnh là tui hết dám tỏ tình lun =((,chắc còn di học thì làm bạn bè tốt hơn
 
^

the narrowest path is the one which has least traffic problem ..................................................

dịch qua tiếng việt dùm dốt tiếng anh :|

Bây h nếu em và 1 người chưa có tình bạn nhưng ngầm thích nhau rồi,mà kg có đk để tiếp xúc ( vì nhiều lí do :() và n/c thì sao đây,cái này kg biết gọi là gì :(( 2 năm rồi
 
^
Gọi là dưa bở =))
-------------------------
 
^
^
Nếu mà có ý gì thật thì gọi là tình... r ục :">
 
^
^
^
Thế còn 1 hướng thôi thì sa0 ;))
 
Càng quên càng nhớ => càng nhớ càng quên....cái này hình như là mình đọc ở đâu rồi ấy , đưa lên cho anh em thất tình tham khảo. Tôi thử áp dụng rồi , không có tác dụng với tôi:|
 
Cái càng nhớ càng quên đúng đấy. Nhưng mà chỉ cho anh em nào mà sau khi bị đá xong mà lại còn bị khinh như khinh chó thì lúc đấy mới sáng mắt ra ,nhận ra là mọi thứ mình làm là vô nghĩa. Còn nếu mà em ý lại cố gắng quan tâm mình hơn như 1 sự đền bù tình cảm thì anh em lại cứ nhen nhóm hy vọng---> ko thể ngừng yêu em.Tôi bị như trường hợp 2 nè,khổ lắm cơ :(
 
hãy nghe nhạc thật nhiều , xem phim, di shopping , và game :D
bạn sẽ quên dc hết mọi thứ kể cả tình yêu :D , tớ thích shopping
__Xã hội này rất công bằng tuy các bác bây giờ chưa có n/y hay tình yêu gì đó nhưng đến 1 lúc nào đó nó sẽ tự đến với các bác.....trước hết hãy cố gắng mà học hành cho tử tế, công ăn việc làm cho đàng hoàng rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương :D ...chứ khi yêu nhau rồi mà đôi lúc ko lo dc cho nhau thì cũng mau chóng tan vỡ mà thôi...vật chất quyết định tinh thần đấy nhé :> đừng quên những thứ đấy
 
hãy nghe nhạc thật nhiều , xem phim, di shopping , và game :D
bạn sẽ quên dc hết mọi thứ kể cả tình yêu :D , tớ thích shopping
__Xã hội này rất công bằng tuy các bác bây giờ chưa có n/y hay tình yêu gì đó nhưng đến 1 lúc nào đó nó sẽ tự đến với các bác.....trước hết hãy cố gắng mà học hành cho tử tế, công ăn việc làm cho đàng hoàng rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương :D ...chứ khi yêu nhau rồi mà đôi lúc ko lo dc cho nhau thì cũng mau chóng tan vỡ mà thôi...vật chất quyết định tinh thần đấy nhé :> đừng quên những thứ đấy
Để quên đi đau đớn mà phải đầu tư mấy cái vụ tiền là chủ yếu như vậy thì thôi , đau đớn cũng phải chịu :(
 
mún tìm quên thì các bạn thử chơi thể thao xem (các môn như đá banh,cầu lông...),tui thấy mấy người có chuyện buồn thì thường chơi các môn này rất là tốt :>
 
Khuyên các bác đừng có nghe nhạc buồn. Hợp với tâm trạng nhưng càng buồn thêm thôi
 
chủ thớt nên tập chơi dota, những lúc bị củ hành là quên ngay
ng ta nói dota vs gái là khắc tinh của nhau mà ;))
 
Cái loại gái này cậu để cho thằng khác yêu chứ cậu yêu nó hơi phí. Thứ nhất là khi người ta thể hiện tình cảm, không cám ơn mà lại còn chơi câu: "Cậu điên à" . Cái thứ 2 nữa là nó đã biết cậu thích nó rồi mà nó còn cố tình không biết, giả vờ hỏi cậu trong lúc đi chơi. Cái này làm cho cậu đau lòng. Nếu mà không yêu thì cũng phải tế nhị và tôn trọng với tình cảm của người khác. Đằng này nói toạc ra trước mặt cậu luôn. Đâu phải là nó không biết , no đọc trong blog cậu viết thế mừ.
Cậu yêu con này thì sẽ bị làm khổ đó.
 
Cái loại gái này cậu để cho thằng khác yêu chứ cậu yêu nó hơi phí. Thứ nhất là khi người ta thể hiện tình cảm, không cám ơn mà lại còn chơi câu: "Cậu điên à" . Cái thứ 2 nữa là nó đã biết cậu thích nó rồi mà nó còn cố tình không biết, giả vờ hỏi cậu trong lúc đi chơi. Cái này làm cho cậu đau lòng. Nếu mà không yêu thì cũng phải tế nhị và tôn trọng với tình cảm của người khác. Đằng này nói toạc ra trước mặt cậu luôn. Đâu phải là nó không biết , no đọc trong blog cậu viết thế mừ.
Cậu yêu con này thì sẽ bị làm khổ đó.

Đoàn Chuẩn :'>
 
the narrowest path is the one which has least traffic problem


con đường hẹp là một trong những có ít nhất là vấn đề giao thông
 
Back
Top