Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thế pác có để ý ng` nào khác nữa ko? nếu ko thì chắc là dính chưởng rồi đấyMình và bạn ấy học chung từ năm lớp 2 đến lớp 12, bắt đầu có cảm tình từ năm lớp 5 cho đến lớp 12, và bạn ấy cũng là người con gái duy nhất khiến mình như vậy cho đến h khi đã bước vào năm thứ 3 DH. Nói thân thiết thì không biết phải không vì tính mình nhút nhát, ít nói nhất là trước mặt bọn con gái, đặc biệt khi đứng trước bạn ấy mình chả biết nói gì, cố ra vẻ lạnh lùng như không hề quan tâm đến bạn ấy, nhưng mọi khi bạn ấy nhờ cậy mình bất cứ việc gì thì mình không thể nào từ chối được. Từ khi bước chân vào DH 2 đứa cũng không gặp nhau thường xuyên, thỉnh thoảng chỉ chat qua YH nhưng mỗi lần đấy lại cho mình 1 cảm giác háo hức kỳ lạ. Tết này về họp lớp cùng nhau, gặp lại bạn ấy mình cảm thấy rất vui ma cũng rất buồn không biết bạn ấy nghĩ sao về mình. Không biết có phải mình đã yêu đơn phương từ lâu rồi không ?


Tình cảm của chủ thớt đặt ko đúng chỗ rồi ,rõ ràng nó muốn làm cho đồng chí đau lòng ,muốn đồng chí phải vì nó mà khổ ,thôi quên đi ,loại con gái ấy ko đáng .


_ Có chút nhầm lẫn ở đây, cậu đã dám tỏ tình tức là đây ko phải là t/y đơn phương. Đã có ít nhất 2 người biết chuyện này
_ Như cậu nói thì hình như cô này học cùng cấp 3. Nên cẩn thận suy xét xem t/c của mình ntn - đôi lúc đó nó chỉ là t/c thần tượng hóa 1 người do người ta học giỏi, xinh xắn, hòa đồng, đến 7-8 năm sau nghĩ lại mới thấy mình thật non nớt
_ Nếu cảm thấy đủ chín chắn để khẳng định t/y thì đã đến lúc lựa chọn. Hoặc là tiếp tục theo đuổi cô ta, nhưng phải tiếp cận bằng cách nào đó khác với từ trước đến nay. Hoặc chia tay mối tình này, chúc em dc hạnh phúc![]()
Ta chẳng nghĩ như thế, hoặc là đã không còn nghĩ như thế.
Tình yêu phải ích kỉ
Cái kiểu đứng bên đời em chúc em hạnh phúc chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn rồi. Hãy sống với thực tại đi. Nếu không còn phải chúc hạnh phúc dài dài![]()

)
, đúng là thất tình chỉ có 1 kiểu, giống nhau cảTôi quên chưa nói chi tiết là trước khi tôi nói thì tôi thấy quan hệ giữa tôi và cô ấy là khá tốt . Cô ấy là người rất tự nhiên , ai cũng đùa được, có lẽ tôi không nhận ra điều đó sớm hoặc là mù quáng , ảo tưởng nên vội vàng.@Các bạn chỉ nghĩ đến mỗi phía mình đang có tình cảm, mà lại ko hề nghĩ đến việc đối phương có thích hay có tí tình cảm gì với mình hay ko, thất bại là điều ko tránh khỏi +_+ Trong những trường hợp này, các bạn vội vàng và hấp tấp quá. Chỉ nên tỏ tình khi đối phương bật đèn xanh thôi, chứ nếu đối phương ko biết gì hoặc ko quan tâm gì đến tình cảm của mình thì cách tốt nhất là nuôi cơ hội và củng cố mối quan hệ để khi tỏ tình có kết quả tốt nhất.
Dù sao thì sự cũng đã rồi, chủ topic nên tránh gặp mặt pé kia, kiếm việc để làm, để ko phải ngồi ko mà suy nghĩ linh tinh. từ từ cũng sẽ nguôi ngoai thôi :)

Tôi thì qua những dòng tin nhắn rồi biểu hiện bên ngoài của cô ấy trước những lời nói của tôi trong những buổi đi chơi trước khi tôi tỏ tình cũng đã đoán được là cô ấy ko có cảm tình với tôi , nhưng mà nghe nhiều người nói là nói ra cho nhẹ lòng...Nói ra xong thì lòng nặng như đeo quả tạ nghìn tấn:(@Mr P.L : mình cũng 3 năm rồi này.....mà t còn chưa kịp nói ra đã biết kq rồi cơ, thằng b hăng hái "giúp" mình đánh tiếng trc thế là xog...tạch... :( h ng ta nhìn mình hờ hững ( còn ko chắc là có thèm liếc đến cái mặt mình 1 lần ko nữa)
Mod Poo nói đúng đấy, ban đầu mình cũng chẳng tin là t/g sẽ giúp j đc, nhưng h thì thấy # rồi :) .T/g có thể ko làm mình quên đc (99% với những ai yêu thật lòng ) nhưng nó có thể làm mình trưởng thành hơn và hiểu ra là hiện tại mình cần làm j .....
.....đôi lời :)
anyway bạn gái mà cậu nói kg có t/c với cậu rồi thì có dây dưa mãi kết quả cũng = 0 tốt nhất là kiếm cho mình 1 ty khác,yêu và được yêu như thế mới gọi là tình yêu,còn kg thì như tớ này kg yêu ai cả
chã phải đau buồn vì cái thứ gọi là ty
Ờ , cám ơn cậu. Giờ tôi cũng mong là không yêu ai như cậu vậy , đỡ mệt mỏi về cả thể xác và tinh thầnCậu chủ topic dù gì thì cũng đã sống thật với lòng mình,yêu và dám bày tỏ t/c của mình thì thật làanyway bạn gái mà cậu nói kg có t/c với cậu rồi thì có dây dưa mãi kết quả cũng = 0 tốt nhất là kiếm cho mình 1 ty khác,yêu và được yêu như thế mới gọi là tình yêu,còn kg thì như tớ này kg yêu ai cả
chã phải đau buồn vì cái thứ gọi là ty
vài dòng thôi còn lại là do cậu hết![]()

Có lẽ với mình bây h thì đây là cách tốt nhất@Các bạn chỉ nghĩ đến mỗi phía mình đang có tình cảm, mà lại ko hề nghĩ đến việc đối phương có thích hay có tí tình cảm gì với mình hay ko, thất bại là điều ko tránh khỏi +_+ Trong những trường hợp này, các bạn vội vàng và hấp tấp quá. Chỉ nên tỏ tình khi đối phương bật đèn xanh thôi, chứ nếu đối phương ko biết gì hoặc ko quan tâm gì đến tình cảm của mình thì cách tốt nhất là nuôi cơ hội và củng cố mối quan hệ để khi tỏ tình có kết quả tốt nhất.

Hôm nay có chuyện muốn tâm sự với bà con nào bị dính vào cái tình đơn phương và những người nào tâm lý đây..........
Chuyện là thế này , tôi y đơn phương 1 girl ,y hơn 2 năm rồi , mới tỏ tình tháng 1 vừa rồi. Sau khi tỏ tình thì nhận được một câu trả lời là :" Cậu bị điên hả"
Rồi tối hôm đó ,tôi có post câu chuyện của tôi lên blog , viết hết tình cảm ,liện kê hết các sự việc mà tôi nhớ được , chuyện với cô ấy đấy. Đầu tiên thì tôi không nghĩ là cô ấy sẽ vào đọc nên cứ để yên thế . Và chuyện không ngờ đã xảy ra, cô ấy đã vào đọc. Rồi cô ấy ko liên lạc gì với tôi .Một hôm cô ấy nghe thằng bạn tôi xúi giục nên đã pm yahoo tôi, và nói thế lọ thế chai. Kể từ đó đến hôm mùng 3 tết là 1 tháng, 1 tháng cô ấy mới pm tôi ( đừng chửi tôi là thiếu galăng , ko gọi điện trước mà để con gái gọi trước vì tôi là 1 thằng nhút nhát , cực kì nhút nhát) . Và hôm nay , mùng 6 tết tôi đã đi chơi với cô ấy ( cùng với lớp cấp 3 ) . Lai cô ấy đằng sau , nghe có vẻ vui vẻ nhưng rồi , đi trên đường cùng bọn bạn , rồi cô ấy hỏi tôi là :" Tớ có nên nói với HS(tên thằng bạn tôi , có mặt trong cuộc đi chơi này) là tớ thích nó ko , mà nói như thế nào" . Mặt tôi lạnh lại rồi cô ấy quay sang hỏi những đứa khác ( ko để cho thằng HS kia biết) . Một lúc sau cô ấy nhẩy sang xe thằng khác ( ko phải xe thằng HS kia) . Và tôi buồn từ lúc đó đến khi về nhà nhưng ko biết hiện hoặc biểu hiện 1 chút ra bên ngoài thôi. Về nhà , ăn cơm , nhấc bát cơm lên rồi đặt xuống , ko muốn ăn . Ngồi ngẫm nghĩ , nói chuyện với mẹ tôi mà tôi suýt khóc , mắt đỏ chói ,rưng rưng nước mắt. (Cái này ko kể chi tiết nên quý vị và các bạn không cảm nhận hết được nỗi đau của tôi , chỉ mong các bác nào đồng cảm thì thông cảm cùng thôi)
Tớ đơn phương 3 năm.Em ấy biết.Em ấy từ chối.Đã thế em ấy còn hay bắt mình tư vấn chuyện t/c của em ấy.Tư vấn cho em ấy kết 3-4 thằng rồi c/t.Đau thì vẫn đau nhưng nếu mình không làm em ấy hạnh phúc được theo cách hai đứa yêu nhau thì làm em ấy hạnh phúc theo cách khác.Nếu đã yêu thật lòng thì nên làm em ấy hạnh phúc và đừng nên mang cái tư tưởng:Em ấy chỉ với mình thì mới hạnh phúc.Thế thôi:)
Mình và bạn ấy học chung từ năm lớp 2 đến lớp 12, bắt đầu có cảm tình từ năm lớp 5 cho đến lớp 12, và bạn ấy cũng là người con gái duy nhất khiến mình như vậy cho đến h khi đã bước vào năm thứ 3 DH. Nói thân thiết thì không biết phải không vì tính mình nhút nhát, ít nói nhất là trước mặt bọn con gái, đặc biệt khi đứng trước bạn ấy mình chả biết nói gì, cố ra vẻ lạnh lùng như không hề quan tâm đến bạn ấy, nhưng mọi khi bạn ấy nhờ cậy mình bất cứ việc gì thì mình không thể nào từ chối được. Từ khi bước chân vào DH 2 đứa cũng không gặp nhau thường xuyên, thỉnh thoảng chỉ chat qua YH nhưng mỗi lần đấy lại cho mình 1 cảm giác háo hức kỳ lạ. Tết này về họp lớp cùng nhau, gặp lại bạn ấy mình cảm thấy rất vui ma cũng rất buồn không biết bạn ấy nghĩ sao về mình. Không biết có phải mình đã yêu đơn phương từ lâu rồi không ?![]()
Chuyện của chủ thớt giống mình ghê. Lúc chưa nói ra thì chuyện vui buồn gì nó cũng chia sẻ với mình. Khi nói ra rồi thì nhìn nhau như 2 kẻ xa lạ. Ngày xưa điện thoại thì chuyện tuôn ra như suối. Giờ thì chả biết nói gì. Bữa trước đt chúc tết mà chả nói được câu nào ra hồn, Giờ thì quen lại như bạn nhưng không còn như ngày xưa, h xem như bao đứa khác trong lớp. Dù ở ngoài thì cười nói với nó bình thường nhưng trong lòng đau vê lù![]()

Đúng rồi , cố lần cô ấy rủ mình đến nhà học nhóm mà mình thấy vui như tết luôn@Pooh: sis có thể chỉ ra 1 vài điểm ví dụ về việc bật đèn xanh của các bạn nữ đc ko? Tại vì con trai hay nhận diện nhầm tín hiệu của các bạn nữ nên thường dẫn đến vụ thất tình ^^
-Vd như : Rủ học bài chung (2 ng`) ở trên trường, học bài chung xong rủ đi ăn (2 ng`), học trong lớp mình hay ngồi cuối lớp thì cứ rủ lên ngồi bên cạnh (ngồi bên cạnh cũng chẳng để làm j, ngồi vậy thôi ), đối xử tốt, giúp đỡ thì có lần hỏi là "Why did u treat me well?" --->tập hợp mấy cái này thì có ý nghĩa j vậy?
, rồi còn nhiều lần khác nữa , ý giống như bác Pooh này nói vậy hjx hjx.
buồn quá.