BlazBlue: Continuum Shift cho PC đã ra..:x:x:x

Chơi BB mà chơi PSP thì có mà bẻ máy à! Cầm bàn phím mà có thằng OB nó điên lên suýt đánh nhau nữa là PSP =)) Đúng là 1 cách quay vòng sản phẩm của Sony =))
 
Hợ, mấy cái charge trong astral heats là cái gì vậy.
Sẽ là ng` đầu tiên chửi thằng cha pokedung: dis=)) làm ta làm mãi ko được mấy cái astral=))
 
charge : Giữ 1 lúc, không rõ bao nhiêu nhưng chắc tối thiểu 90F.

Đã nhắc lại mấy lần trong cái topic kia là các bạn trẻ viết guide phải cẩn thận vì CT với CS khác nhau mà. Thông tin thì nhiều, nhưng tìm đúng cái mình cần mới quan trọng, chứ cứ google thì thằng nào chẳng viết được guide.

Mà tưởng pokedung đánh Jin mà còn viết nhầm guide cho Jin là sao :| :| :|.Chưa làm thử hết moves/combo đã viết guide à >.>. Tất nhiên là cũng không nhất thiết phải master hết nhưng cũng phải làm tạm tạm ổn chứ
 
Thế ấn astral của Jin là giữ nút xuống xong lên D hả anh :-/
 
Mà tưởng pokedung đánh Jin mà còn viết nhầm guide cho Jin là sao :| :| :|.Chưa làm thử hết moves/combo đã viết guide à >.>. Tất nhiên là cũng không nhất thiết phải master hết nhưng cũng phải làm tạm tạm ổn chứ

Căn bản lúc đánh xong Arcade không để ý, mặc dù nó có nói cách ấn Astral sau khi kill Ragna lần đầu thật. Lần đầu làm Astral thử cũng ấn 720 nhưng mà lại làm được nên hiểu nhầm. Có tạ có gạch thì mọi người cứ việc quăng nhé, nhưng mà xin gọi nick name của em là Naka, Pokedung là do ngày xưa lúc đăng kí để vào đây download game đặt bừa thế.
 
Có bạn nào biết bạn Kaqn và R-1 là người nước nào không? Lên youtube xem các bạn ấy đánh phê quá. Ragna vs Noel. Trận nào cũng như đánh với 200% sức lực vậy.Đặc biệt là bạn R-1. Đánh quá hay. Trong một giây phút nào đó tớ còn tưởng R-1 trên cơ Kaqn. Mặc dù xem các trận hai bạn ấy vs nhau thì hình như Kaqn thắng nhiều hơn. Bạn Kaqn thì như kiểu siêu nhân vậy, bị phệt cho trắng máu mà vẫn lội ngược dòng để giành chiến thắng.
Hôm qua ngồi thẩm đúng cái clip này.Trận Kaqn (Rag) vs R-1 (Noel) đỉnh cao thật.Mỗi tội trận cuối gặp Rachel , Kaqn thất thủ, mềnh cũng thấy hơi lạ. Trước giờ tưởng anh ý bất bại.:))

[video]5Ru1Nw_fwR0[/video]
 
đây là clip cũ mà.hồi trước xem mấy cái clip này nhìn anh ý đanh hâm mộ qua chừng.nhìn combo như trâu điên chó dại.ko biết bao giờ mình mới làm được.giờ chơi thử mới thấy.
CÒN HÂM MỘ HƠN!!!:D
 
Kaqn nhiều khi đánh thua Buppa, Buppa giờ đánh Hazama không biết còn bằng Jin bên CT không nhưng vẫn rất khủng :x:x:x:x
 
Thật ra những cái mà các chú nhìn thấy và hâm mộ ở Jap players, mà ví dụ là Kaqn và R-1, lại không phải là những cái khiến cho chúng nó khủng bố như thế.
Việc làm combo cũng như sút bóng vào gôn từ khoảng cách 10m ấy, thằng nào cũng làm được.

- Có thêm thằng thủ môn, vài thằng sút trượt
- Có thêm hậu vệ cản phá, lại thêm vài thằng trượt nữa
- Làm thế nào để đưa bóng đến khoảng cách 10m thì vô số người không làm được.
- Hội tụ đủ các yếu tố trên, nhưng là trong trận chung kết thì chỉ có vài người làm được.
- Vẫn các yếu tố trên, nhưng thay thủ môn = Cech, thay hậu vệ = Terry, rồi trận đấu là chung kết WC, thì cả thế giới chắc vài người làm được.

Không phải vô cớ mà cả thế giới có hàng triệu thằng lùn 1.68 nhưng chỉ có Messi là thành công =)) =)).

Đùa thế thôi, nhưng ý anh muốn nói là, như một ví dụ đơn giản : Hãy nhìn xem một trận nó IB bao nhiêu lần, xử lí tình huống thế nào, zoning....etc...trước những đối thủ rất mạnh. Còn thích combo dồn ép rape nhau thì chiều chiều ra LNĐ xem gosu VN hành nhau còn thê thảm hơn ấy chứ =)).

Thật sự là combo tập được 100% nhiều khi vào trận làm vẫn miss, vì lí do này hay lí do khác. Ngay cả gosu cũng không ngoại lệ
 
Thật ra những cái mà các chú nhìn thấy và hâm mộ ở Jap players, mà ví dụ là Kaqn và R-1, lại không phải là những cái khiến cho chúng nó khủng bố như thế.
Việc làm combo cũng như sút bóng vào gôn từ khoảng cách 10m ấy, thằng nào cũng làm được.

- Có thêm thằng thủ môn, vài thằng sút trượt
- Có thêm hậu vệ cản phá, lại thêm vài thằng trượt nữa
- Làm thế nào để đưa bóng đến khoảng cách 10m thì vô số người không làm được.
- Hội tụ đủ các yếu tố trên, nhưng là trong trận chung kết thì chỉ có vài người làm được.
- Vẫn các yếu tố trên, nhưng thay thủ môn = Cech, thay hậu vệ = Terry, rồi trận đấu là chung kết WC, thì cả thế giới chắc vài người làm được.

Không phải vô cớ mà cả thế giới có hàng triệu thằng lùn 1.68 nhưng chỉ có Messi là thành công =)) =)).

=)) Đống dẫn chứng của bác hùng hồn quá.

Để hôm nào lên LNĐ xem các bác oánh BB.

P/s: Bao nhiêu LNĐ nhỉ?
 
95H Lý Nam Đế bạn à....;;) Nói trước lên đó dễ sốc lắm đấy...:))
 
:-s Có gì kinh khủng lắm hả bác Ghost. Nói trước để tớ còn biết đường mà lủi....

P/s:

Tớ là newbie BB mong các bác chỉ dạy tớ tận tình nhá, đừng quăng tạ là tớ dỗi, vác xe đi về luôn đấy.:>
 
Xem để học, để luyện, chứ éo phải xem rồi "ồ thật là hào nhoáng vũ hà! thật là đỉnh cao vũ hà! thật là hâm hết cả mộ vũ hà! em yêu anh vũ hà!"
Có phải ngắm gái éo đâu mà "ối con hàng này nhũ phì vcl!"
Mình sang đây lại thấy mấy con người sao mà có cái hành động vũ hà như bọn teeng teeng não cạn bên Anime thế ko biết... ĐM...
(mặc dù éo phải giỏi giang gì nhưng vẫn cứ xốn hết cả hà, mặc dù chơi litchi cũng vì cái vú to của nàng nhưng hà vẫn cứ muốn xón lúc nghe mấy cái kiểu thế này...)
Quá lời thì bỏ qua, tập bóng rổ buổi chiều nắng chiếu đầu, máu lên não hơi nhanh!
 
:-?? Cho tớ hỏi khí không phải nói câu nào động chạm tới bạn ?

Thấy người khác chơi hay hơn mình chẳng lẽ thốt ra câu:" ôi hâm mộ " cũng phải xin phép trước khi nói?

Mà thú thật là với một thằng newbie cả GG lẫn BB như tôi, khi xem clip mấy trận vs trên youtube, thốt ra vài câu " pro vê lù, ước gì mình được như bọn nó" là chuyện "bình thường như trẻ con đến trường"....

Còn bạn cầy GG, BB quen, đối với bạn nó là chuyện bình thường, nhưng với mấy thằng tập tọe đú fighting như tôi nó lại khác...Thấy một battle hay quá có khen vài câu cũng là có lỗi?

Còn nói thật, từ hồi mới ra bản BB CS leak từ Arcade đến nay tôi tập BB chẳng khác mấy thằng đua top gameonline đâu.Vì tập một mình chẳng ai chỉ dạy thế lên trình của tôi chưa đến đâu, lên mới phải vác cái mặt lên youtube coi clip, coi bọn nó vs nhau....để rồi khen...để rồi ăn tạ vì "lời khen".

Cũng vì trình tôi quá gà lên thấy một battle hay, không kìm được, háo hức vác lên đây cùng bàn luận với mọi người...Tất nhiên là phải cảm ơn bác Yoshiki đã giảng giải.

Có thể bạn không ám chỉ tôi, nếu không phải thì cho tôi xin lỗi.Hơi nhạy cảm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay đã được xem Puppy-sama và Kanj-san đánh, có lẽ đây sẽ là 2 người tiên phong đầu tiên của BB Việt Nam vươn tới được đẳng cấp của các JNP.

Đề nghị hôm nào quay 1 trận đỉnh cao của 2 bố này post lên đây cho anh em thưởng lãm. Cũng để nhưng người chưa ra LND lần nào biết được độ lao động đường phố của anh em ở đây.

Kiểu này không biết giải tới còn GG nữa không đây :-<
 
chà tập như mấy bạn đua top cơ à, anh em sướng có đối thủ rồi nhé mình cũng phải đú tí mịa máy chậm quá khó luyện vãi =))=))=))=))
 
Back
Top