Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

^ ko phải cái đó, cái tớ nói là thanh kiếm thường anh Vũ đang xài kìa, chưa lần nào thấy 2 anh Vũ và Phi bị gãy kiếm trong khi lực tay của 2 anh ấy khi ra đòn thì khỏi bàn...
chắc mấy anh í dùng niệm tạo khí bao quanh ==>chu=>atk and def x2:))
mà theo tq thì vũ dùng thanh long nguyệt đao 8 lang 2 mà.?..sao từ đầu truyện đến h toàn chơi đao cùi thế nhở:|..pthk of anh bố cũng thế.oánh đc vài chiu đã mẻ thấy kinh:-w
=>> ma mới bon chen tí:-*
 
Cái truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên này xem như tổng hợp lại từ Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa và mấy mớ sử Tàu lại; cộng thêm cái trán cao của Trần tiên sinh mà viết ra. Chứ nếu cái gì cũng theo La lão thất phu, thì coi như cái hình tượng Đào viên họa gia Trương lão tam ra ma; tên gia hỏa Lữ Mông cũng không thể hễ một chút là "rặn, đánh rắm" như thế... :(
 
Cái truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên này xem như tổng hợp lại từ Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa và mấy mớ sử Tàu lại; cộng thêm cái trán cao của Trần tiên sinh mà viết ra. Chứ nếu cái gì cũng theo La lão thất phu, thì coi như cái hình tượng Đào viên họa gia Trương lão tam ra ma; tên gia hỏa Lữ Mông cũng không thể hễ một chút là "rặn, đánh rắm" như thế... :(

Ko có La Lão Tiên Sinh thì đâu có cái để Trần Lão Gia chém. Nhưng phải công nhận là HPLN của Trần lão gia có tính sáng tạo và cảm nhận về những nhân vật cũ mới mẻ hơn (bình mới rượu cũ).
 
2 bà chị dâu với con trai Lưu Bị! Thanh Long Đao đã đưa cho Liêu cầm òi!!
Cũng chả phải gặp may đâu, ngựa của Sách làm gì có cơ đuổi kịp xích thố, chỉ là tự nó quay qua hướng khác nên Sách mới theo kịp!
Sách quyết tâm giết Tháo nên lần này tự chui vào vòng vây, số trời! số trời!!
cái khó hiểu ở đây là để đi đến Hứa Đô có hai con đường một xa một gần không hiểu sao QV lại chọn đi đường vòng sang Thọ Xuân vậy nên mới nói Tào Tháo gặp may đúng là "thiên ý nan trắc" trời đã không muốn ai chết thì khó chết
 
không biết thanh Thiên Cương mà anh Hoả giật được có màu mè gì không hay cũng giống kiếm thường nhỉ\:D/\:D/


- Trong HPLN thì ko thấy nói đến vũ khí khủng. Khủng ở chỗ người sử dụng nó, và nó gắn liền với tên tuổi của danh tướng nào đó thôi chứ các tướng trong HPLN thay vũ khí liên tọi ah. Như Vũ đánh với Kỷ Linh. Cũng cùng là Thanh Long đao nhưng có đến mấy thanh, khác nhau. Lữ Bố dùng Phương Thiên Họa Kích cũng thế. Cũng có đến mấy thanh chứ ko chỉ 1 thanh Phương Thiên Họa Kích. Tóm lại, vũ khí nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi của danh tướng nào đó chỉ vì Tướng đó toàn dùng vũ khí đó và Tướng nổi tiếng, vũ khí cũng nổi tiếng theo. :)
 
đọc kĩ lại, chưa bao h thấy mâu của Tam Gia bị mẻ bao giờ
nhìn Nhị Gia đôi lúc thấy thất vọng về ngoại hình, mặc bộ đồ như anh lính cùi =((
 
đọc kĩ lại, chưa bao h thấy mâu của Tam Gia bị mẻ bao giờ
nhìn Nhị Gia đôi lúc thấy thất vọng về ngoại hình, mặc bộ đồ như anh lính cùi =((

mâu của Tam gia để chọt, có chém ai đâu mà mẻ\:D/\:D/
 
Mâu của Tam gia quả thật chưa bị mẻ. Nhưng có mấy lần chạy bỏ mâu giữ mạng cơ mà. Cái tập Từ Châu thất thủ, Tam gia bị dí thấy thương, may mắn là có Triệu Hỏa, mới giữ được cái mạng Hoa diện nhân. :(
Nhưng theo thiển ý của mình, thì Trần gia cũng có khắc họa vũ khí chứ. Đơn cử cái lúc Lữ Bố xông vào trại liên quân, Trương tam gia cũng giơ mâu cứu nguy. Còn Quan Vũ thì rõ nét nhất là đánh với Kỷ Linh, làm mẻ mấy cây đao. Còn Lữ Bố thì cái đoạn tấn công ... tấn công cái chỗ mà Tào Tháo quyết ý thua để luyện quân, Phương thiên ngọa kích từ trên trời rơi xuống, Lữ Bố giơ tay chụp lấy, quả nhiên mang tư vị Chiến Thần.
 

Nhưng theo thiển ý của mình, thì Trần gia cũng có khắc họa vũ khí chứ. Đơn cử cái lúc Lữ Bố xông vào trại liên quân, Trương tam gia cũng giơ mâu cứu nguy. Còn Quan Vũ thì rõ nét nhất là đánh với Kỷ Linh, làm mẻ mấy cây đao. Còn Lữ Bố thì cái đoạn tấn công ... tấn công cái chỗ mà Tào Tháo quyết ý thua để luyện quân, Phương thiên ngọa kích từ trên trời rơi xuống, Lữ Bố giơ tay chụp lấy, quả nhiên mang tư vị Chiến Thần.

phong cách nhất là lần anh Bố bem Viên Thuật cơ\:D/\:D/
 
lần đó do kỉ linh cùi quá
với cây họa kích và xích thố, còn ai có thể địch lại ta chứ
đoạn sau khi anh bố nói câu này mới thật là đúng với 1 chiến thần
 
lần đó do kỉ linh cùi quá

đoạn sau khi anh bố nói câu này mới thật là đúng với 1 chiến thần

Trấn an tinh thần,tăng niềm tin+ sĩ khí cho đàn em dưới trướng thôi =)). Là chiến thần thì đúng nhưng vô địch thì chưa chắc :).
Cái đoạn Chử vs Hỏa, anh tông Hỏa vô gốc cây bật cả rễ, Quách Gia phán: luận về đơn đả độc đấu, Lữ Bố tuyệt chẳng phải đối thủ của Hứa Chử. Kết quả đến đoạn Bộc Dương, anh Bố nhấc anh Chử lên ném đi như bỡn =)). Kết luận Quách Gia xạo nghe cho oai thôi =))
@Tui mới tồng hợp lại một số ngoại hiệu trong HPLN:( ko tính cái NL,PS)
Chiến thần
Võ Thánh
Vạn nhân địch
Thường thắng tướng quân
Hữu dũng vô mưu <> Trí dũng song toàn
Thiên tung thần tướng =))
Mãnh hổ Giang Đông
Tiểu Bá Vương
Trí trùm thiên hạ
Bát kỳ trận vương
Vua của quyết sách
@Update thêm mấy title của các bác ở dưới, thnx nhiều :))
Hoa diện nhân <> Đào viên họa gia
Độc nhãn thích khách
Túi khôn của thiên hạ
Hãm trận tiên phong :x
Sứ giả hắc ám
Đoạt mệnh thủ + thiên lý nhãn
Thần trong loài người :|
Bà con thấy thiếu cái gì bổ sung dùm, cám ơn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
thiếu Hãm Trận Tiên Phong với Độc Nhãn Hung Thú là không được rồi
 
túi khôn của thiện hạ: hứa lâm(bị hỏa xiên chết):))
.
___________Auto Merge________________

.
and:sứ giả hắc ám-GH
mà độc nhãn hung thủ là thèng nào dzị??:|
 
Có khi nào Trần Mưu là cháu nhiều đời của Trần Thọ.Trong nhà còn lưu một cuốn Tam Quốc bí lục chưa từng công bố nên giờ mới mang ra vẽ truyện tranh không nhỉ?
 
Hạ Hầu Đôn còn có 1 nick nữa là Đoạt Mệnh Thủ nhờ tài phóng lao 1 hit 1 mạng bất kể khoảng cách của anh í :D
 
túi khôn của thiện hạ: hứa lâm(bị hỏa xiên chết):))
.
___________Auto Merge________________

.
and:sứ giả hắc ám-GH
mà độc nhãn hung thủ là thèng nào dzị??:|

Độc nhãn hung "thú" chứ ko phải "thủ"
Và đó là anh Đôn chột của chúng ta ;))


vẫn còn thiếu "Thiên Tung Thần Tướng"
 
thiên tung thần tướng?phải cha kỉ linh kô, thằng nài đc pro đoạn đầu còn lại về sau cùi mía thấy sh1tt luôn:))
btw.chú hứa chử có cha brother(wên mất tiu cái tên) gì đó cũng value lắm.:-o kô bít h chạy đâu rồi nhở:|
 
Anh Phi một mình sở hữu 2 danh hiệu: đào viên họa gia-hoa diện nhân.
Bị bán dép: Giả nhân vương :))
Bát quái :))
Độc nhãn thích khách (thường đem ra để hù vì chú Hỏa ko chột, còn lão Đạo cũng chỉ tầm tầm)
 
rất hay, rất thú vị, rất khoái trá hehe
 
Back
Top