Đang yên đang lành tự nhiên xách súng bắn vào chân !

  • Thread starter Thread starter bione
  • Ngày gửi Ngày gửi
em lại quấy rối td
vẫn chưa ai giải thích hộ câu này có nghĩa gì hay do tui suy nghĩ đen tối quá
 
Phải chi ko có mí cái emo =)) này thì còn run cảm tí :@)
 
sry MOD mạng lag post nhầm 2 bài liên tục
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi mọi người, có thể cách hành văn của em k được tốt và có vẻ cho là hơi khốn nạn một tí, nhưng có 1 điều cần hỏi anh em là em ý nói sợ sau này quen đậm tình nồng rồi lại có gì xảy ra thì lại...em ấy rất sợ T_T em cũng sợ lắm có riêng gì nó đâu, k hiểu sao giờ em lại muốn yêu đơn phương nó đây :(:( k biết tình ai có đậm đà
 
Quen đậm tình nồng rồi lại có chuyện xảy ra...
1. Chuyện xay ra là không thể bỏ nhau được? Nếu vậy thì quen làm gì?
2. Chuyện xay ra là tình nồng quá sợ có thai, nhớ đeo bao vào khi hành sự. Thế là xong.
:))
Hỏi cậu là giờ em ấy muốn chia tay với cậu sao? nếu vậy thì cứ để lắng 1 thời gian đã xem nó có đá động gì không ? rồi bắt đầu hỏi thăm tình hình
 
Cảm ơn anh đã tư vấn!!!
Nhưng có lẽ là em nó cự tuyệt mình rồi T_T giờ mông lung quá chắc đành để thời gian xoa dịu nổi đau vậy
 
Con gái nó muốn bỏ thì có muôn vạn lý do...

Đừng nói bạn tin vào cái lý do "vớ vẩn" của nó nhé...
 
Tất nhiên là em k có tin vào lí do vớ vẩn đó rồi, cũng chã hiểu sao giờ tự nhiên ra như thế này T_T chán thiệt đúng là muốn xách súng bắn vào chân
 
con trai ko việc gì phải lụy vì 1 đứa con gái cả,"đời còn dài,gái còn đầy" câu này ráng khắc vào tim haha
 
Cảm ơn mọi người, tuy quăng tạ hơi nhiều nhưng k sao, tạm thời thì em ổn rồi, dạo này cũng đang học 11 chắc dành thời gian học hành và đi làm thêm 1 chút có lẽ tốt hơn:-*:-*
 
Cảm ơn mọi người, tuy quăng tạ hơi nhiều nhưng k sao, tạm thời thì em ổn rồi, dạo này cũng đang học 11 chắc dành thời gian học hành và đi làm thêm 1 chút có lẽ tốt hơn:-*:-*

học thôi chú, sau này lên đại học có khối em cấp dưới :D
cố thôi, hết năm nay nữa mình lên ĐH :))
 
hiểu được chết liền. Câu cú, ngắt đoạn ncly. đọc được mấy dòng thì bỏ, chịu, ko hiểu được.
 
đ4 mún chia tay thì mun vàn lí do đến bác còn chấp nh65n đc chứ tui thì chả hiểu vì sao luôn ..tư nhiên đang wen vui vẻ lại ko SMS ko nói chuyện ...thế là đi toi..thời gian đó tui cũng giận quá chả thèm wan tâm đến -> thế là chia tay mà tui chả rõ lí do luôn
 
MÌnh thì đở hơn cậu một chút, nhưng dành cho em bao nhiêu tình cảm, thật lòng với em để rồi em nói 1 câu mình muốn điên thiệt
 
Ôi cắm mảnh sành vào đi*, thế này thì mất người yêu cũng đừng hỏi tại sao, tính tế lịch thiệp quá đi mất =))
 
Yeah, giờ thì mình khá ổn rồi hìhì cũng k lo nghĩ nhiều chỉ có điều thấy em online mà mình lại vui, coi nhưng cũng biết em đang làm một cái gì đó =))=))
 
Ông này ko bị cho de cũng uổng, kiểu này ai dám wen ông chứ:-w
 
chủ topic hãy thử tưởng tượng mình cầm bài viết như vậy đọc diễn thuyết trước 1 đám đông toàn triết học gia và nho sĩ.....xem họ sẽ nghe được những gì qua cách diễn đạt văn chương của cậu ?
 
Đây là teen chính hiệu rồi, ban đầu nghĩ tính trợ cậu 1 tay nhưng đọc lại thấy chắc cậu đùa cho vui chứ tâm sự quái gì. Cấu với chả cú, ngữ với nghĩa...:-o
 
Back
Top