xitrumcanthi
T.E.T.Я.I.S
- 20/3/09
- 643
- 9
rất hay, rất thú vị, rất khoái trá hehe
Trốn vợ lên đây chơi à ? k sợ ăn đòn à



Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
rất hay, rất thú vị, rất khoái trá hehe




Quan Vũ có tham gia trận này đâu (đang hộ tống hai vị tẩu tẩu và đứa cháu) mà tới trễ chẳng qua Tào Tháo thoát chết là nhờ Xích Thố có giác quan thứ sáu nhận ra Quan Vũ ở gần đó mà chạy đến thôi, chap này bái phục Xích Thố lần hai đúng là "tuấn mã phối anh hùng"Quan Vũ cố tình tới trễ để cho Tào Tháo chết đã vậy còn đi đường vòng xui sao Tào Tháo chạy đường vòng
=> đúng là ý trời
Quang Vũ ít xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện là chói sáng Tôn Sách mấy chap trước sáng bao nhiu thì anh Vũ xuất hiện là mờ liền![]()
tôn sách sẽ cố lết về nhà rồi mới đi bác ạTôn Sách sẽ chết nhưng không phải Quan Vũ hạ thủ. Chắc trên đường rút trúng phục binh.
còn phải viết di chúc dặn dò cu em sau nì phải nghe nời anh du vs bác chiêu.
mĩ nhiệm công??nghe lạ nhỉ:(có 1 điều lạ là danh hiệu mĩ nhiệm công của Nhị Gia lại chưa xuất hiện
t
mĩ nhiệm công??nghe lạ nhỉ:(


tôn sách sẽ cố lết về nhà rồi mới đi bác ạcòn phải viết di chúc dặn dò cu em sau nì phải nghe nời anh du vs bác chiêu.
rùi sau này nhớ báo chù cho anh
mĩ nhiệm công??nghe lạ nhỉ:(
. Truyện đen trắng thế này thì sao vẽ mặt của Võ Thánh đỏ được, còn bộ quần áo thì rõ ràng rồi, Quan Vũ rất tôn sùng anh Bán Dép, bộ quần áo ấy đối QV quý hơn bất cứ thứ gì). Mặc cả trên sa trường vì Võ Thánh luôn tự tin vào khả năng của mình chứ ko dựa vào chiến giáp.


Từ đầu truyện đến giờ có mỗi Nhị gia là chưa xây xát sứt sẹo gì, đánh nhau cõ nào xong cũng vẫn bóng loáng, chứ còn các chú khác thì kiểu gì cũng te tua, có giáp cũng chết![]()
Ko thì bỏ mạng trong trận gặp Lữ Bố rồi nhớ ko? Cảm hóa nên dc Trương Liêu bỏ qua dey thôi 
Cú ra đòn này của Quan Vũ thật ngoài sức tưởng tượng. Thấy Tôn Sách vào ra chiến trận như đi đại tiện thế kia mà gặp QV 1 phát tắt đài ngay 









Từ đầu truyện đến giờ có mỗi Nhị gia là chưa xây xát sứt sẹo gì, đánh nhau cõ nào xong cũng vẫn bóng loáng, chứ còn các chú khác thì kiểu gì cũng te tua, có giáp cũng chết![]()
