[Thảo luận] Which nation's snipers are most dangerous in WW2 ? ver 13

Which nation's snipers are most dangerous in WW2 ?


  • Total voters
    76
Status
Không mở trả lời sau này.
ok vậy bàn về bắn tỉa tiếp nhá :D WW2 chứng minh sniper là 1 thứ vô cùng nguy hiểm trong chiến tranh. Kommandar nào tận dụng tốt sẽ có lợi vô cùng. Thời hiện đại này thì sniper càng trở nên nguy hiểm hơn :) súng tốt, giảm thanh, đào tạo chính quy, camo xịn. Vậy làm thế nào để chống sniper tốt trong chiến tranh hiện đại ? Thấy mỹ và tây âu phát triển các hệ thống chuyên định vị sniper nhưng có vẻ khó khả thi :) nhất là đang lúc bắn nhau ì xèo mà nó cứ nhè officer mà phang thì sao biết đc
Officer mặc đồ như lính thường, trang bị cũng gần như lính thường, lại thêm tuyệt chiêu nấp kỹ, ẩn sâu trong quân thì cũng khó bị tỉa lắm. Nhưng nói chung để chống sniper thì phải dùng sniper để chọi lại thôi, cộng thêm vài em lính "tình nguyện" để phát hiện ra sniper địch nữa. Nhưng nói chung cứ nhằm chỗ nào vừa cao, vừa thoáng, vừa có vẻ "không có gì nổi bật" thì 70% có một anh sniper nằm đó.
Bất quá thì cứ pháo dập, bom vùi là đảm bảo super sniper cũng chết.:))
 
Officer mặc đồ như lính thường, trang bị cũng gần như lính thường
Sniper anh và Đức xem discovery thấy bảo là đc đào tạo tốt nhất hiện nay về xác định mục tiêu :D đi săn thì trước hết phải biết con mồi ở đâu thì mới giết thịt đc ;)) nhìn các hành động cử chỉ (tất nhiên là ko có nghiêm chào ở ngoài chiến trường) nhưng có những dấu hiệu khác để phát hiện đc.

Mà cái loại trung sĩ với thiếu úy quèn hay cầm trung đội hoặc tiểu đội cũng chả nên bắn :) bắn chỉ tổ lộ vị trí :D đã bắn thì bắn đại úy trở lên mới bõ

Nhưng nói chung để chống sniper thì phải dùng sniper để chọi lại thôi,
Vịt nhà mình ko có đào tạo sniper chuẩn :( tiếc quá

cộng thêm vài em lính "tình nguyện" để phát hiện ra sniper địch nữa.
Chơi trò này nhiều giảm morale lắm :-w có khi lần sau chả thằng nào dám ra trận do pác chỉ huy

Nhưng nói chung cứ nhằm chỗ nào vừa cao, vừa thoáng, vừa có vẻ "không có gì nổi bật" thì 70% có một anh sniper nằm đó.
Bất quá thì cứ pháo dập, bom vùi là đảm bảo super sniper cũng chết.:))
Sniper phát huy tác dụng cao nhất ở địa hình Urban :( Giả sử địch nó chiếm thành phố (như Hải phòng hoặc Hạ Long hoặc mấy vùng phía Bắc :( ) pác xua quân vào chiếm lại cũng ko thể đc phép nã pháo thoải mái như ngoài đồng trống
 
Có bác ai có biết gì hay có hình ảnh của sniper VN ko?Ko lẽ nước mình ko có sniper
 
VN chắc Sniper ngụy trang kĩ quá tới mức hầu như 0 ai biết họ có tồn tại và đc đào tạo bài bản hay 0:|
 
Việt Nam có tất cả bao nhiêu chiếc Gepard ?
 
hình như ko có :|
VN đâu mua tank Đức
 
Gepard có phải leopard đâu :)) ông nói Ship bà nói Tank =)) mà mấy cái tàu Gepard trong ảnh của bác nhinho hình như không phải của VN ? thấy tàu VN toàn là HQ-xxx mà ?
 
Vừa đọc cái tin về việc dân ở Nga tìm thấy 200 cái xe tăng T-72 đến T-80 bỏ trong rừng gần 4 tháng. Đến mức dân bản địa có thể mở của chui vào buồn lái, lấy đạn ra nghịch được luôn....

Chà dư vậy sao không đưa Việt Nam giữ dùm. Có 200 cái trên thì thế bớt T55 đi, xong mang bán cho Cam :D
 
ủa nhầm =))
chưa già đã lú gòi @@
 
Sniper anh và Đức xem discovery thấy bảo là đc đào tạo tốt nhất hiện nay về xác định mục tiêu đi săn thì trước hết phải biết con mồi ở đâu thì mới giết thịt đc nhìn các hành động cử chỉ (tất nhiên là ko có nghiêm chào ở ngoài chiến trường) nhưng có những dấu hiệu khác để phát hiện đc.

Mà cái loại trung sĩ với thiếu úy quèn hay cầm trung đội hoặc tiểu đội cũng chả nên bắn bắn chỉ tổ lộ vị trí đã bắn thì bắn đại úy trở lên mới bõ
Vấn đề là từ đại úy trở lên thường hiếm khi chạy lon ton một mình lắm, thường mấy ổng nấp kỹ, mấy ổng cũng biết mình là num- bờ oăn nên đâu có dại mà làm cử chỉ lộ liễu này nọ.
Chơi trò này nhiều giảm morale lắm có khi lần sau chả thằng nào dám ra trận do pác chỉ huy
"Vài" chú là ít lắm rồi. Trừ trường hợp sniper gà quá mới bị phát hiện trước thì đa số trường hợp chỉ phát hiện có sniper trong khu vực sau khi một chú bị tỉa. Những chú còn lại và chú bị tỉa đó nếu còn sức thì nấp kín vào. Rồi sau đó vị trí của chú bị tỉa đầu tiên và vị trí nấp mà không "kín" của vài chú khác bị tỉa sau đó mới lần mò ra được vị trí của sniper đối phương. "Vài" chú là ít.
Còn lỡ như sau khi chú đầu tiên bị tỉa mà sau đó các chú còn lại nấp kỹ quá nên không bị tỉa nữa thì phải làm sao đây? Dùng cái nón làm mồi. Dùng được khoảng 1,2 lần. Còn lỡ như sau khi dùng chiêu nón mà vẫn chưa phát hiện ra sniper thì sao? Cần một chú làm chim mồi chạy tung tăng để ....;;) hên thì phát hiện ra sớm và chú chim mồi đó khỏe ra, còn không thì;)) lại thay chim mồi, cứ thế. Nên nói "vài" chú là ít.
Còn một cách nữa, cũng hơi mạo hiểm, đó là kiếm đường vòng qua, xong lẳng lặng đi lùng anh sniper. Cách này rất ư là commando và phụ thuộc vào nhiều thứ nên;))
Cách cuối là xài cối, pháo, bom và tùm lum thứ khác hun khói cho sniper chạy ra. Cách này tiết kiệm quân mà hao phí đạn dược.
Cách nữa là dùng các loại xe thiết giáp che cho bộ binh, tiện thể xử luôn sniper.
Không biết các bác tướng khác sao chứ quanh đi quẩn lại chống sniper hình như chỉ có vài chiêu trên thôi, các bác có biết thêm chiêu nào nữa thì chỉ dùm.:P
Sniper phát huy tác dụng cao nhất ở địa hình Urban Giả sử địch nó chiếm thành phố (như Hải phòng hoặc Hạ Long hoặc mấy vùng phía Bắc ) pác xua quân vào chiếm lại cũng ko thể đc phép nã pháo thoải mái như ngoài đồng trống
Thì hoặc là đi đường hẻm( gì chứ hẻm ở thành phố như cái mạng nhện í), đi vòng vèo để tránh bị tỉa và nếu có cơ hội thì tỉa lại anh sniper, hoặc cứ cối cá nhân mà dập thôi, không thì xài các loại xe thiết giáp.
 
Gepard có phải leopard đâu :)) ông nói Ship bà nói Tank =)) mà mấy cái tàu Gepard trong ảnh của bác nhinho hình như không phải của VN ? thấy tàu VN toàn là HQ-xxx mà ?

HQ là tàu do VN sản xuất. Trong hình là những loại tàu mà VN đang sở hữu, hình chỉ tượng trưng thôi. Trong số đó Gepard là loại tốt nhất nhưng vẫn đang nghi ngờ về việc VN có bao nhiêu chiếc.
 
Vấn đề là từ đại úy trở lên thường hiếm khi chạy lon ton một mình lắm, thường mấy ổng nấp kỹ, mấy ổng cũng biết mình là num- bờ oăn nên đâu có dại mà làm cử chỉ lộ liễu này nọ.

Hồi WW2 sĩ quan Đức ăn mặc màu mè, sĩ quan Nhật hông lủng lẳng kiếm dài quết đất nên dễ nguy hiểm tính mạng. Chả bù sĩ quan Mỹ ăn mặc chả khác gì lính thường.
 
Rườm rà thì phải nói tới sĩ quan Anh. Chúng nó đeo cả cà -vạt và cấp Đại Úy + thì lại chơi cái nón đỏ chót.
 
Hồi WW2 sĩ quan Đức ăn mặc màu mè, sĩ quan Nhật hông lủng lẳng kiếm dài quết đất nên dễ nguy hiểm tính mạng. Chả bù sĩ quan Mỹ ăn mặc chả khác gì lính thường.

Có tấm hình eisenhower chụp ở Ý ngồi trên xe tải y như tài xế :|. Sĩ quan VN hồi đó cũng y như lính dép lào, nón lá :))
 
Rườm rà thì phải nói tới sĩ quan Anh. Chúng nó đeo cả cà -vạt và cấp Đại Úy + thì lại chơi cái nón đỏ chót.

e hèm lính mũ nồi đỏ cũng đội mũ đấy:|
 
Mấy thằng lính dù SAS ấy à.Nón đó là nón calo thì phải:|

Việt Nam có tất cả bao nhiêu chiếc Gepard ?

Đang đặt mua hình như 2-3 chiếc:|

Trang phục màu mè nhất (và đánh đấm tệ nhất) là lính Ý=))

Elite infantry gắn lông gà gô trên nón:-o.Lính sơn cước thì gắn lông chim
 
Không biết các bác tướng khác sao chứ quanh đi quẩn lại chống sniper hình như chỉ có vài chiêu trên thôi, các bác có biết thêm chiêu nào nữa thì chỉ dùm.:P

bây giờ thời đại thema laser rồi;))
soi kính tầm nhiệt chạy lên cây à:-"
 
Đang đặt mua hình như 2-3 chiếc

Tìm dc ra rồi, chính xác là 6xGepard và 6xKilo. 6xKilo thì trong 1 năm còn 6xGepard thì chưa xác định chính xác thời gian giao toàn bộ.

Cái Yugo class ấy đúng là khó kiếm hình thật, chỉ có hình phát thảo thế này:

yugoclassvs4.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top