Tình yêu sắp đặt!! Làm sao tiến đây?

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế là mọi chuyện có vẻ ổn thỏa rồi, đọc lại từ đầu topic đến giờ thấy có vẻ gay cấn còn giờ kết thì là Happy Ending :))

Chúc mừng nhá ;))
 
Câu truyện này có kết thúc mở rồi :)
CHúc 2 người hạnh phúc. Được thì năm sau cưới luôn nhé.
Thời gian này tranh thủ làm gì đó để tạo chứng cứ 2 người có quan hệ với nhau. Giữ lại những thứ quan trọng như là receipt của mấy món đồ mua gửi về địa chỉ của cái H bên vn, vé máy bay, hình ảnh, vv.
 
công nhận bác này dẻo mồm thiệt, nói chuyện cứ như đang cầm kịch bản đọc ấy :D
 
Thật sự mà nói thì mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi. Tình cảm là thứ muôn mặt, có thể ngày hôm nay mình hạnh phúc nhưng ngày mai lại ở dưới địa ngục. Cái quan trọng bây giờ đối với mình là có đc em và giữ em, hy vọng với tình cảm của mình mọi chuyện sẽ đc tốt đẹp vì đúng là em chỉ làm vợ đc thôi. Chứ bồ bịch thì mình còn bay nhảy lắm. Nhiều lúc ngẫm nghĩ tự hỏi bản thân đâu là điểm dừng? Nói trước bước không tới các bác ạ. Nói thật giờ này đang có cảm giác buồn, buồn lắm......Trải qua 4, 5 mối tình,em nào cũng xác định là tình cuối, thế mà có đc chi đâu :(
 
nếu bác đã xác định em ý là vợ và lao động đường phố nhà ta thích bay nhảy thì đừng nên để em ý bị thương , con gái mà đã bị thương rồi thì sẽ kô có cách nào xóa được vết thương đâu , mặc dù lành mà nó vẫn còn xẹo đó -;-
 
Pác Phở ghi âm lại lúc nc đấy à ?
 
Ghi âm rồi ngồi nghe type lại! Lúc đầu cũng định share file record lên nhưng nghĩ lại dành sự riêng tư nên....( mà toàn là khóc than, nghe khó chịu lắm,cơ mà yêu cực;;) Mà lần nào nc với gái đều ghi âm lại hết, để sau này tán em có chuẩn bị, đánh cho chắc cú, thế mà thành công nhiều phi vụ rồi đấy!
@ dau bo: Mình cũng biết tính mình bay nhảy, nên mới buồn vì sợ làm em khổ. Bởi thế vướng vào tròng tình cảm này nó điêu ngoa quá, nhất là với dạng người như mình! Nói đâu xa, hôm CN vừa rồi đi đầy tháng con của chị nuôi,thấy có cô em dễ thương quá, làm 1 chai rồi cũng lại lân la tán,xin đc số cell này, nhìn lại thèm gọi điện :| Con người mình hình như hơi ong bướm nhỉ?:( Nhưng con trai mà...hjx!
 
Bác lao động đường phố nhiu tủi vậy? Nếu trên 22 rùi thì hè về làm quen, tết cưới rồi hè sang năm bảo lãnh qua là vừa \m/
 
^
^
kô gọi đưa ta gọi cho =)) sẵn hẹn dùm lun :))
và đừng để em H vào topic này nhá , em ý vào thì có mà vỡ mồm cả nút
 
^
^
kô gọi đưa ta gọi cho =)) sẵn hẹn dùm lun :))
và đừng để em H vào topic này nhá , em ý vào thì có mà vỡ mồm cả nút

Vâng em là H đây các pác ạ :">
 
Ko thik kiểu wen nhau do giới thiệu, chẳng bao lâu cũng chia tay, thà từ mình tìm kiếm mối tình cho riêng mình vẫn hơn..!
 
^
có đọc từ đầu chưa ??? hay vào quăng 1 câu để chứng tỏ mình cũng " nguy hiểm " như ai ?
 
Chắc 100% là bác Phở nhà ta thấy em nó xinh xinh rồi giở mưu đồ cưa cẩm ;))
Trình chém gió hơi bị cáo ;))
 
Em nó mà vào đây thì lo mà lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân nhé :))
 
đọc 1 lúc 8 page. chuyện của bác rất hay =))

có lẽ phải học cách ghi âm các cuộc nói chuyện với gái để có j rút được kinh nhiệm cho lần sau =))
 
Chắc 100% là bác Phở nhà ta thấy em nó xinh xinh rồi giở mưu đồ cưa cẩm ;))
Trình chém gió hơi bị cáo ;))

Không, không. Em ấy không đẹp đâu, mình đã nói từ đầu mà. Mấy bác mà nhìn vào thì chẳng nói đẹp đâu, chỉ vì yêu cái tính cách của em nên mới đổ vì em.:)
@dau_bo: Hè nhân dịp spring break à, sướng quá. Sao mình quên vụ spring break nhỉ, có khi cày đủ tiền lại dọt dìa luôn. =))
 
Chúc mừng Phở tiên sinh \m/
Vậy là tình cảnh của tiên sinh sắp giống đệ :(
Cố gắng lên nhá, sau này có gì lại nhờ viết thư dùm :">
 
THế trong ava pác Phở là ai đấy ? :@)
Đừng nói bồ nhí nhé :@)
 
Cám ơn hảo ý của bác nhưng tự chiến nó thú hơn,hehe! Đam mê của mình là xài " miệng lưỡi" mà;))
@ Ava là con em họ,ai thấy xinh chứ mình không thấy! Còn 1 con em họ nữa vừa đc Miss Queen 09 và học bổng UCLA nữa, chẳng bù với mình dốt nát kinh!
Photo-0031.jpg

16 tuổi, loli đấy!

Info đây này! :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top