Naruto FC -[Kakuzu - The Bounty Hunter of Akatsuki]

nhìn mặt sas sao mà nó tỉnh rụi thế , ko 1 chút nghiến mày 8-}
 
máu lên não chậm, nên phản ứng cũng chậm theo...khổ lắm ạ =))
 
Thằng Sặc nó nuốt Oro là hiện thân của con rắn 9 đầu (cửu thủ) nên chaka của nó nhiều là lẽ đương nhiên. (Cửu thủ phải nhiều "mủ" hơn cửu vĩ chứ.) Nhưng đo cũng là nguyên nhân sinh ra sự bại não của cháu. haizzzzzzzzzz............
 
Chakra của Orochimaru đã ra đi hết trong lần đấu với Itachi rồi bợn à =)).

Chápter mới: Lời tỏ tình của Gay. Thật hết biết =)).
 
chứng kiến thôi mày, cháu sặc tuổi trym giết dc itachi :))

đệch mợ nó đánh itachi xong rồi itachi lăn ra chết mài không thấy à, nếu chỉ chứng kiến thì cái tộc uchiha cứ lấy 1 thằng ra chém chết nó rồi cả clan đứng xem là có MS, kiểu đó thì tuổi trym mới đánh nổi tụi uchiha:-"
 
chapter 485 spoiler
http://my-naruto-blog.blogspot.com/2010/03/naruto-485-spoilers.html

Cháu Sặc vẫn điên cuồng còn Nar thì bại não. Đang quánh nhau cười tình với Sặc bảo em nhớ anh Sặc nhìu lắm:)):))
scan_034.jpg
 
Chap 485 ra rồi kìa.................
 
Choảng nhau thật rôi các bạn ạ :-o
 
Kishi định biến bộ này thành cái thể loại ai ai gì thật rồi. Càng ngày Nar càng giống thằng gay, đờ mờ ngay cả Kakashi còn pó tay với học trò cưng, thế mà anh Nar vẫn ngu muội cố chấp. Drop bộ này thôi.
 
thế nào cũng có happy ending cho cặp này =))
 
đệch mợ nó đánh itachi xong rồi itachi lăn ra chết mài không thấy à, nếu chỉ chứng kiến thì cái tộc uchiha cứ lấy 1 thằng ra chém chết nó rồi cả clan đứng xem là có MS, kiểu đó thì tuổi trym mới đánh nổi tụi uchiha:-"
=)) đọc câu này cười không chịu đc , thế thì cứ ông già nào trong tộc uchiha chết thì con cháu hùa nhau chạy ra xem rồi nhỏ ít giọt nước mắt là lên đc MS =))
 
Nar vừa đánh vừa thông =)).Mà chẳng lẽ giờ chidori của thằng sặc lại có uy lực bằng rasengan của nar à :o
 
Xem spoil rồi khỏi xem truyện =)
Chẳng có cái vị j` cả =)
 
mịa ,có cái điệp khúc "i know your feeling .... bla bla ..." làm hoài ko biết ngán hả trời :-w
 
Naruto chap này thấy đánh còn nhường quá, cục rasengan nhỏ xíu:( Xài nguyên cục to như lúc đánh với Pain có hay hơn không?
 
Nhường là hiển nhiên =)
Cảm giác ngày xưa chầu hẫu lúc 8h30 hằng ngày trên bibi còn đâu :(
 
Thằng Nar đứng thông não cái lu j vậy.Sặc có còn não đâu cơ chứ :@)
 
Naruto chap này thấy đánh còn nhường quá, cục rasengan nhỏ xíu:( Xài nguyên cục to như lúc đánh với Pain có hay hơn không?

Nhường là phải rồi, ko thì nó bơm charka phong chơi shuriken 1 cái thì Sặc còn sống được sao [-(
 
Thằng Sặc nó nuốt Oro là hiện thân của con rắn 9 đầu (cửu thủ) nên chaka của nó nhiều là lẽ đương nhiên. (Cửu thủ phải nhiều "mủ" hơn cửu vĩ chứ.) Nhưng đo cũng là nguyên nhân sinh ra sự bại não của cháu. haizzzzzzzzzz............

bát thủ xa vương orochi chứ ko phải là cửu thủ nhá :|
 
=)) đọc câu này cười không chịu đc , thế thì cứ ông già nào trong tộc uchiha chết thì con cháu hùa nhau chạy ra xem rồi nhỏ ít giọt nước mắt là lên đc MS =))
Chấn động mạnh về tâm lý là điều kiện để mở MS, lúc Itachi chết thì Sasuke đã mở được MS đâu, chỉ sau khi Mad kể chuyện về Itachi thì mới mở được đấy chứ.

Đã nhiều năm người nhà Uchiha giết người thân của họ để mong có được MS nhưng do trong tâm họ không coi trọng tình cảm với người bị giết, chỉ muốn nhờ cái chết của họ để có được sức mạnh mới nên không có ai thành công.

Ngoài 2 anh em Mad mở MS bằng cách nào thì chưa biết, thì có Itachi vì tình huống bất khả kháng, để bảo vệ làng mà phải giết Shisui, tàn sát gia tộc nhưng trong tâm Itachi vẫn coi trọng họ, hay Sasuke vì chứng kiến cái chết của Itachi và nghe câu chuyện do Mad kể mới mở được MS.

Kakashi thì luôn tự trách mình về cái chết của Obito nên có lẽ đó là yếu tố giúp MS được mở.
 
Back
Top