- 18/4/09
- 4,910
- 1,702
Trước hết đây là lần đầu tiên mình đối mặt với vấn đề này
Lúc nãy lên chat với một bạn trong lớp để cảm ơn đã cho mượn vở ghi tài liệu, bạn ấy nói chỉ cần tặng hoa là được rồi, chết một nỗi là nếu tặng thì gặp phải vấn đề này:
- Rắc rối ở lớp
- Ko biết tặng thế nào
- Gây phức tạp quan hệ
1: Rắc rồi ở lớp (Mình học năm thứ 3, các mối quan hệ đều nghiêm túc chứ ko phải gán ghép vở vẩn như cấp 2,3 - Mà càng nghiêm túc thì càng chết)
2: Ko biết tặng thế nào: Đơn giản, cả đời chưa tặng hoa ai nên ko biết mua, ko biết giá và cũng chẳng biết làm gì
3: Rắc rồi quan hệ, thực tình là mình ko gây hiểu nhầm, nếu đơn thuận tặng bạn bè thì hay nhưng lỡ người ta hiểu nhầm thì hỏng. Mà người ta đã yêu cầu tặng hoa rồi chẳng lẽ lại ko tặng
Mình tính mua một bó, ghi tấm thiệp giấu tên rồi đến thật sớm, để lên bàn rồi chuồn, đến tối về thì nói lại cho bạn ấy....
Điều đáng nói là muốn thực hiện kế hoạch trên thì phải mua hoa từ sớm..tầm 5h30, lúc đó thì ai bán đây
. Nguy hiểm hơn nữa là đến sớm hơn bà lao công, nguy cơ hoa bị quăng vào sọt là khá cao...Ngồi canh hoa thì khác gì thú nhận luôn
Trước hết bà con cho xin cái giá tiền, đừng đắt quá nhé
Lúc nãy lên chat với một bạn trong lớp để cảm ơn đã cho mượn vở ghi tài liệu, bạn ấy nói chỉ cần tặng hoa là được rồi, chết một nỗi là nếu tặng thì gặp phải vấn đề này:
- Rắc rối ở lớp
- Ko biết tặng thế nào
- Gây phức tạp quan hệ
1: Rắc rồi ở lớp (Mình học năm thứ 3, các mối quan hệ đều nghiêm túc chứ ko phải gán ghép vở vẩn như cấp 2,3 - Mà càng nghiêm túc thì càng chết)
2: Ko biết tặng thế nào: Đơn giản, cả đời chưa tặng hoa ai nên ko biết mua, ko biết giá và cũng chẳng biết làm gì
3: Rắc rồi quan hệ, thực tình là mình ko gây hiểu nhầm, nếu đơn thuận tặng bạn bè thì hay nhưng lỡ người ta hiểu nhầm thì hỏng. Mà người ta đã yêu cầu tặng hoa rồi chẳng lẽ lại ko tặng
Mình tính mua một bó, ghi tấm thiệp giấu tên rồi đến thật sớm, để lên bàn rồi chuồn, đến tối về thì nói lại cho bạn ấy....
Điều đáng nói là muốn thực hiện kế hoạch trên thì phải mua hoa từ sớm..tầm 5h30, lúc đó thì ai bán đây
. Nguy hiểm hơn nữa là đến sớm hơn bà lao công, nguy cơ hoa bị quăng vào sọt là khá cao...Ngồi canh hoa thì khác gì thú nhận luônTrước hết bà con cho xin cái giá tiền, đừng đắt quá nhé

? Tớ tặng đứa bạn tớ mà tớ có bị gán ghép gì đâu ? 
.
.
.
.
em thì tính mua con gấu nhỏ nhỏ thui