Con trai út sướng hay khổ

Status
Không mở trả lời sau này.

Thích Thể Hiện..

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
1/3/10
Bài viết
469
Reaction score
219
hiện tại đang là rất chán nản ,

anh trai đầu thì cưới vợ xong cho công ty riêng
chị 3 thì được cho căn nhà 3 tầng ở Sài Gòn , sắp tới đầu tư cho anh rể mở công ty ở quê nhà
Anh 4 thì được đầu tư , lái xe ô tô thoải mái

mình thì sướng từ nhỏ , nên ăn chơi giờ không ra nghề nghiệp gỉ , chỉ suốt ngày lên mạng không lối thoát, mình không dám đòi hỏi gì , vì anh chị khổ hơn mình nên giờ sướng chỉ sao

giờ mình phải làm gì để thoát khỏi khỏi cái bóng thằng phá hoại gia đình chỉ biết ăn bám . giwof mình 22 tuổi rồi , buồn quá đi :(
 
Thầy đi tu dứt bỏ bụi trần lâu rồi mà,cần chi mấy thứ đó nữa :o
 
Thầy qua đây chi vậy thầy =)).
22 tuổi thì thầy đi kiếm 1 việc làm gì đó đi.
 
thầy lo ăn chay niệm phật dùm con,đi lung tung quậy phá hoài tội nghiệp tụi con
 
thầy từ lớp 1 đến lớp 7 học sinh giỏi , lớp 8 thì hs khá , lớp 9 thì hs trung bình , lớp 10 thì gia đình bắt vô sg ở nội trú

giờ buồn quá , lên mạng ko à , chẳng lẽ giờ đi tu:(
 
Thầy đi tu mai mốt thành chính quả nhớ gửi xá lị cho con :'>
 
thầy từ lớp 1 đến lớp 7 học sinh giỏi , lớp 8 thì hs khá , lớp 9 thì hs trung bình , lớp 10 thì gia đình bắt vô sg ở nội trú

giờ buồn quá , lên mạng ko à , chẳng lẽ giờ đi tu:(
Ai có thành tích học tập hơn mình ko :((
Lớp 1 --> 5: học sinh giỏi xuất sắc
Lớp 6: hs giỏi, điểm phẩy 8.3
Lớp 7: hs giỏi, điểm phẩy 8.2
Lớp 8: hs giỏi, 8.1
Lớp 9: hs giỏi, 8.0
Lớp 10: tiên tiến, 7.8
Lớp 11: tiên tiến, 7.6
Lớp 12: tiên tiến, 7.0
Thi đại học: trượt, tổng điểm 3 môn = 12 điểm
Thi đại học lần 2: trượt, 11 điểm
Ôi cuộc đời, thành tích tỉ lệ nghịch với kĩ năng chơi game :(
 
từ khi biết game và internet thành tích tụt xuống là tất nhiên :((
giò hối hận quá :((
con bỏ game được rồi đó , đừng có đi theo thầy , giờ tương lai vô định :-o
 
vứt game ra h cũng chả biết làm gì ko chơi game vẫn ôm máy :-??
 
Topic của thầy dễ bị lock lắm thầy ơi ;)) .
 
Than thở thì ích gì ? Đàn ông thì phải thể hiện bằng hành động, chứ lên đây hỏi thì ai giúp cho ? Có ai học hộ mình làm hộ mình tài giỏi hộ mình được không ?

Dẹp ngay cái máy vi tính đi, lấy giấy ra, gạch đầu dòng :
- Mình thích điều gì ? Muốn làm gì ? Mơ ước cái gì ?
- Mình giỏi chuyện gì ? Biết làm cái gì ? Xung quanh hay khen mình vì chuyện gì ?
- Hoàn cảnh của mình như thế nào ? Học hành đã xong xuôi chưa ? Công việc có thể xin ở đâu, ông bà già hỗ trợ được cái gì ? Mình làm được cái gì ?

Trả lời xong mấy câu hỏi về chính mình thì bắt đầu vạch ra kế hoạch càng chi tiết càng tốt. Tầm vĩ mô thì 1 năm, 5 năm, 10 năm tới phải làm được cái gì ? Đạt được cái gì ? Đừng sợ không làm được, chỉ sợ không dám nghĩ. Tầm vi mô thì nửa năm nữa, một tháng nữa, một tuần nữa, ngày mai ngày kia sẽ bắt tay vào làm việc gì ? Làm như thế nào, kết quả cần có là thế nào ?
Nếu là học hành thì xác định là sau khi ra trường mình phải biết những gì, có kiến thức gì, làm được điều gì để người ta phải nhận mình vào làm. Nếu không có bằng cấp gì thì xin công việc chân tay, tìm cách học hành vươn lên, mở rộng mối quan hệ leo lên nấc thang cao hơn của xã hội. Nếu có chí lớn thì vay vốn người thân, hỏi han tập tành kinh doanh từ cò con đến lớn dần.

Gọi ông bà già ra nói chuyện thẳng thắn như một người đàn ông, đề đạt nguyện vọng con muốn làm việc này việc này, bố mẹ hãy cho con lời khuyên là con nên làm như thế nào ? Làm thế có đúng không ? Hỗ trợ con như thế nào ?

Biết mình ăn bám thì phải cố gắng bằng mọi giá để ngừng ăn bám, chứ cứ ngồi than thở rằng sao tôi ăn bám thì mãi vẫn chỉ là thằng ăn bám mà thôi.

Quan trọng là phải hành động, hành động, hành động chứ không ngồi than thở.
 
Lớp 1 --> 5: học sinh giỏi xuất sắc
Lớp 6: hs giỏi, điểm phẩy 8.3
Lớp 7: hs giỏi, điểm phẩy 8.2
Lớp 8: hs giỏi, 8.1
Lớp 9: hs giỏi, 8.0
Lớp 10: tiên tiến, 7.8
Lớp 11: tiên tiến, 7.6
Lớp 12: tiên tiến, 7.0
Thi đại học: trượt, tổng điểm 3 môn = 12 điểm
Thi đại học lần 2: trượt, 11 điểm
Nhìn mình nè
Tiểu học:xuất sắc
Cấp 2:tiên tiến
Cấp 3:trung bình:(
Thi đại học lần 1:đỗ=)).Tổng điểm 14;;)
Bảng điểm học kì đầu trong đại học:không có điểm=))
Và bây giờ:Mình đứng đầu lớp luôn nè

Nói thật với thầy nhé:thầy lên đây ba hoa thì dễ,nhưng thầy làm được mới là khó.Thầy thử ngồi vào bàn học 15' xem,lúc đấy con mới phục thầy=))
Đừng coi đời mình là con số không,quan trọng là thấy mình sai và làm lại
Mà thôi,thầy lên chùa tu luyện đi,tích đức cho con cháu:):)

Con cho thầy 1 lời khuyên nhé:đến với Tâm Việt,thầy sẽ học được nhiều điều đấy.Thầy tìm trên mạng sẽ thấy trang web của nó thôi:):)
 
Mới tối qua còn thầy , giờ thầy quy y rồi :(.
Rip :"> .
 
Ôi thầy làm cái hồ câu cá hay ném đá =]]]
Thầy này thì cho vào trại may ra mới mọc đc tóc
 
thầy ơi sao giông con vậy thầy :">
 
chào thầy...

thầy có chí ko ?

đi bộ đội !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top