8/3. Rắc rồi cần giúp đỡ

1. Vấn đề về hoa buổi sớm: có thể giải quyết nếu đồng chí ở HN. Chợ hoa Quảng Bá trên đường Quảng Bá luôn mở đêm, đặc biệt đông từ lúc 1h sáng - 5h sáng.

2. Tặng 1 bó hoa thế nào: 1 bó hoa thể hiện tình bạn thì nên chọn loại hoa phù hợp, nhẹ nhàng với kiểu bó đơn giản nhưng lịch sự, không cần màu mè hoa lá.

Gợi ý:
- Một bó ly với mùi thơm nhẹ nhàng đi kèm với giấy bọc dày, đơn giản tạo nên cảm giác trang trọng.

- Một bó hồng nhỏ bó theo kiểu buộc chân, cảm giác cầm 1 bó hồng bé xinh xinh được cuốn chân vừa đơn giản vừa ấn tượng. Đặc biệt là loại hồng này khi cắm nở cực đẹp. Tránh hồng nhung to ra nhé!

- Hoa cẩm chướng: thể hiện tình bạn :-*

- Hướng dương: khó cắm và dễ héo nhưng khá thú vị.

3. Tặng thế nào: không muốn đi quá xa, lại tế nhị và nhẹ nhàng. Tốt nhất không nên tặng kiểu thiệp hoa ẩn danh, càng kị tặng trên lớp. Như thế nàng sẽ thành tiêu điểm của sự nghi ngờ và tò mò, sẽ rất ngại.

Gợi ý:
- Hãy hẹn nàng ở trước cửa nhà buổi tối và tặng quà. Nhớ nói rõ lý do: tớ ngại cho cậu ở lớp nhé. Địa điểm phù hợp: ngõ hoặc khoảng cách nhà độ 10m :)!

- Hẹn nàng ở 1 quán nào đó, có thể là cafe với chiếc bàn đặt trước. Nếu làm như vậy, hãy đặt bàn trước 1 hôm. Đừng đúng ngày 8/3.
 
Trước hết đây là lần đầu tiên mình đối mặt với vấn đề này
Lúc nãy lên chat với một bạn trong lớp để cảm ơn đã cho mượn vở ghi tài liệu, bạn ấy nói chỉ cần tặng hoa là được rồi, chết một nỗi là nếu tặng thì gặp phải vấn đề này:
- Rắc rối ở lớp
- Ko biết tặng thế nào
- Gây phức tạp quan hệ
1: Rắc rồi ở lớp (Mình học năm thứ 3, các mối quan hệ đều nghiêm túc chứ ko phải gán ghép vở vẩn như cấp 2,3 - Mà càng nghiêm túc thì càng chết)
2: Ko biết tặng thế nào: Đơn giản, cả đời chưa tặng hoa ai nên ko biết mua, ko biết giá và cũng chẳng biết làm gì
3: Rắc rồi quan hệ, thực tình là mình ko gây hiểu nhầm, nếu đơn thuận tặng bạn bè thì hay nhưng lỡ người ta hiểu nhầm thì hỏng. Mà người ta đã yêu cầu tặng hoa rồi chẳng lẽ lại ko tặng

Mình tính mua một bó, ghi tấm thiệp giấu tên rồi đến thật sớm, để lên bàn rồi chuồn, đến tối về thì nói lại cho bạn ấy....
Điều đáng nói là muốn thực hiện kế hoạch trên thì phải mua hoa từ sớm..tầm 5h30, lúc đó thì ai bán đây :((. Nguy hiểm hơn nữa là đến sớm hơn bà lao công, nguy cơ hoa bị quăng vào sọt là khá cao...Ngồi canh hoa thì khác gì thú nhận luôn

Trước hết bà con cho xin cái giá tiền, đừng đắt quá nhé
Mua trước 1 hôm....
Nói bà lao công trước 1 hôm...
Lựa lời nói cho khéo... lớn rồi mấy cái này ngta cũng hiểu cho mình mà
Hoa hồng mình mua 6k 1 bông (ở HCM thì mua tiệm đối diện nhà hát Bến thành) cả gói gém khoảng 10k nữa
Thường nếu tặng bông thì ngta tăng số lẻ
 
Ý nghĩa của các loại hoa Hồng:

*
Hoa Hồng: Tỏ lòng ái mộ, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
*
Hoa Hồng Gai: Tỏ lòng tốt.
*
Hoa Hồng Đỏ: Một tình yêu mảnh liệt và đậm đà, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
* Hoa Hồng Baby: Tình yêu ban đầu.
*
Hoa Hồng bạch: Ngây thơ duyên dáng và dịu dàng, Tình yêu trong sáng và cao thượng.
*
Hoa Hồng Nhung: Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
*
Hoa Hồng Vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. (Đôi khi có ý nghĩa tình yêu sút giảm và sự phản bội, tỏ ý cắt đứt quan hệ).
*
Hoa Hồng Phớt: Bắt đầu một tình yêu mơ mộng.
*
Hoa Hồng Đậm: Người đẹp kiêu kì.
*
Hoa Hồng Thẩm: Tình yêu nồng cháy.
*
Hoa Hồng Cam: Tình yêu hòa lẫn với ghen tuông.
*
Hoa Hồng Viền Trắng: Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu
*
Hoa Hồng Phấn: Sự trìu mến.
*
Hoa Hồng Tỉ Muội: Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan.

Ý nghĩa của số lượng hoa Hồng:

*
1 hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mình em
*
2 hoa hồng: Thế giới này chỉ có hai chúng ta
*
3 hoa hồng: Anh yêu Em
*
4 hoa hồng: Đến chết anh cũng không đổi lòng
*
5 hoa hồng: Yêu em tự trái tim
*
6 hoa hồng : Hãy tôn trọng nhau, yêu nhau và tha thứ cho nhau
*
7 hoa hồng : Anh luôn thầm yêu trộm nhớ em
*
8 hoa hồng: Cảm ơn sự quan tâm khích lệ của em
*
9 hoa hồng: Anh yêu em mãi mãi
*
10 hoa hồng: Tình đôi ta thập toàn thập mỹ
*
11 hoa hồng: Thế gian này chỉ có mình em
*
12 hoa hồng: Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng
*
13 hoa hồng: Hãy giữ lấy tình hữu nghị
*
14 hoa hồng: Tượng trưng sự kiêu ngạo
*
15 hoa hồng: Anh có lỗi với em
*
16 hoa hồng: Tình yêu đầy sóng gió
*
17 hoa hồng: Tình tan vỡ không gì cứu vãn
*
18 hoa hồng: Chân thành và trong sáng
*
19 hoa hồng: Hãy nhẫn nại và chờ đợi
*
20 hoa hồng: Anh yêu em bằng cả trái tim
*
21 hoa hồng: Một tình yêu chân thành
*
22 hoa hồng: Cầu mong em gặp may
*
25 hoa hồng: Cầu chúc em hạnh phúc
*
30 hoa hồng: Hãy tin vào duyên số
*
36 hoa hồng: Lãng mạn
*
40 hoa hồng: Thà chết không xa nhau
*
50 hoa hồng: Không hẹn mà gặp
*
99 hoa hồng: Không bao giờ phai nhạt
*
100 hoa hồng: Anh yêu em trăm phần trăm
*
101 hoa hồng: Yêu... yêu em vô cùng
*
108 hoa hồng: Em sẽ lấy anh nhé
*
365 hoa hồng: Ngày nào anh cũng nghĩ đến em
*
999 hoa hồng: Mãi mãi đắm say
*
1001 hoa hồng: Mãi mãi bên nhau!
+ Đây nữa

Lưu ý là nếu tặng dưới 10 bông thì chọn số lẻ. Tốt nhất cũng nên tránh số 1 ra.

Còn số 2 3 đôi yêu nhau mới tặng, tặng bạn bè, người thân là vỡ mồm đấy ;)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế các bác có biết chỗ nào bán đủ loại hoa hồng ở TpHCM ko? Bữa nhỏ cũng hỏi khéo em có tặng hoa cho ai ko. Em ở Q2 nha mấy bác.
À mà không cần phải đủ hết đâu, em chỉ cần chổ đó có : Hồng đỏ, hồng trắng, hồng BB, hồng viền trắng là được rồi.
Em cám ơn trước
 
Đã muốn tặng hoa thì đừng có ngại, nếu mà ngại thì thôi đừng tặng nữa.
Nếu mà tặng thì cứ đường hoàng mà tặng việc j phải lén lút thế, con gái nó khinh cho, mà làm thế chẳng thể hiện đc cái j cả, lại còn bị chọc quê.
 
Cái chuyện tặng hoa sợ trong lớp bàn tán thì cũng dễ thôi, như mình lần đấy cũng bị như bạn chủ thớt, cuối cùng mình chọn giải pháp rủ bọn con trai trong lớp góp tiền, mua hoa tặng tất cả con gái. Chia ra mỗi thằng 1 nhóm, dĩ nhiên là cậu chủ thớt phải thỏa thuận để ôm cô bé cậu cần tặng rồi.
 
+ Đây nữa

Lưu ý là nếu tặng dưới 10 bông thì chọn số lẻ. Tốt nhất cũng nên tránh số 1 ra.

Còn số 2 3 đôi yêu nhau mới tặng, tặng bạn bè, người thân là vỡ mồm đấy ;)).

Ặc, mình vừa hỏi thằng bạn, nó nói 20k/1 bông, ko rõ chém gió ko nhưng tránh 1, 2, 3 thì phải từ 4 trở lên + Thiệp......ko bao giờ mượn vở ai nữa
Cái chuyện tặng hoa sợ trong lớp bàn tán thì cũng dễ thôi, như mình lần đấy cũng bị như bạn chủ thớt, cuối cùng mình chọn giải pháp rủ bọn con trai trong lớp góp tiền, mua hoa tặng tất cả con gái. Chia ra mỗi thằng 1 nhóm, dĩ nhiên là cậu chủ thớt phải thỏa thuận để ôm cô bé cậu cần tặng rồi.
Riêng việc yêu cầu bọn nó góp tiền cũng...khá nguy hiểm rồi
 
Sáng sớm ra chợ Quảng Bá ở HN thì thiếu gì, 20k 1 bông bán cho lợn nó ăn chắc ... :|

20k đấy đi chợ hoa sáng sớm thì cũng phải gần 1 rổ :x.
 
Ặc, mình vừa hỏi thằng bạn, nó nói 20k/1 bông, ko rõ chém gió ko nhưng tránh 1, 2, 3 thì phải từ 4 trở lên + Thiệp......ko bao giờ mượn vở ai nữa

Riêng việc yêu cầu bọn nó góp tiền cũng...khá nguy hiểm rồi

Sao lại nguy hiểm :-?, cứ nói với chúng nó là góp tiền mua hoa tặng con gái trong lớp thôi mà :-??
 
Sao lại nguy hiểm :-?, cứ nói với chúng nó là góp tiền mua hoa tặng con gái trong lớp thôi mà :-??
À, mình thấy hậu quả của thằng lớp trưởng trong ngày 8/3 năm trước rồi, và chắc chắn là mình ko muốn thử....ừm...nói thế nào nhỉ...à... liều mạng
Đã muốn tặng hoa thì đừng có ngại, nếu mà ngại thì thôi đừng tặng nữa.
Nếu mà tặng thì cứ đường hoàng mà tặng việc j phải lén lút thế, con gái nó khinh cho, mà làm thế chẳng thể hiện đc cái j cả, lại còn bị chọc quê.

Bác nói đúng X(
Nghĩ kĩ thì mình quá vớ vẩn, chỉ có mỗi một bông hoa, sao lại phải xoắn nhỉ
Em thực sự thấy bực rồi đấy, để hôm đó mang cả bó hoa đến tặng ngay giữa lớp xem nào
Suy tính nhức cả đầu
 
Cô bạn kia chỉ nói tặng hoa, đâu có nói tặng hoa bó? Bạn muốn rẻ, dễ bảo quản, lại không bị hiểu nhầm sao không thử tìm mua các chậu hoa cảnh loại nhỏ đủ để để vừa trên bàn học, chọn loại cho hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, đang độ ra hoa, mua trước ngày 8/3 một vài ngày để tránh lên giá rồi đến ngày bọc dây, giấy kính trang điểm xung quanh chậu rồi đem lại tặng :-??

Tết năm ngoái mình tặng ông già một chậu tulip để bàn lễ tân, thấy cũng được :D
 
Hồi xưa học cấp 3 lớp toàn nữ là nữ nên vụ hoa hoét party là phải lệ quyên lại rồi làm cuối giờ sinh hoạt, thường thì đi học tặng cá nhân thì dễ bị tình nghi có gì đó. Nếu tặng lén lút ở 1 góc thì cũng gây suy nghĩ cho đối tượng, mà chẳng may bị bắt quả tang thì càng rùm beng hơn.

Nên nếu chỉ đơn thuần là bạn, hoặc mức bt` thì cứ hẹn ở đâu đó, rủ thêm vài đứa thân quen đi cho đỡ ngại là được.

Chứ tặng hoa 1 bó to trước lớp, thì phải bản lĩnh cơ ;)).
 
Mấy bạn cho hỏi ở đâu bán hoa bằng thủy tinh nhỉ (Nhỏ nhỏ thôi), lúc nãy ngồi tự dưng cái tượng hoa bày trên tủ sách rơi vỡ choang một cái, giật mình nghĩ ra tặng cái này vừa nhỏ, dễ giấu, lại ko sợ héo, đỡ phải cắm vào nước
Mình đi lục tung cả chợ đêm đồng xuân mà ko thể tìm được ở đâu, help.............
Hà Nội nhé....
 
:-ss hoa thủy tinh có bán thì cũng xấu lắm ko đẹp = hoa thật đâu bác ơi.

Em nó nói với bác tặng hoa cho em nó 8-3 có khi là đùa thôi nên bác thích thì tặng, không thích thì thôi... Nếu bác đã muốn tặng thì mình nghĩ là càng đơn giản càng tốt, chẵng phải sợ bị hiểu nhầm ... Bị hiểu nhầm càng tốt ;))
 
sao không gấp hoa giấy nhỉ , vừa đẹp lại ý nghĩa :-?
 
mượn tập thôi mà làm rùm beng!!!!! mai mốt lớn hơn không biết sao!!!:D:D
 
Bác ra đoạn cuối đường bà triệu có hàng thủy tinh đấy, năm nay 8\3 mệt quá.:-< Tốn tiền thật:(
 
mình cũng muốn tặng 1 bạn mới quen. Giống bạn chủ topic là người ta gợi ý mình tặng quà, mình cũng khá kết bạn này :">. Nhưng do cũng mới quen nên ko muốn tặng gì hoành tráng quá. Mình cũng ko có nhiều kinh nghiệm trong vụ này :|.Tính tặng bó hoa hồng nhỏ tầm 5 bông + gấu bông nhỏ hoặc dép bông đi trong nhà liệu có ổn ko? (được cái may là ko phải tặng vào ngày 8-3 nên đỡ được khối tiền hoa vì 8-3 bạn ý đang ở quê, tầm 12-13 lên mình sẽ tặng:D)
Gấu bông loại tầm 100-150k đổ lại thì mua chỗ nào ở HN?
Mong các đchí chỉ giáo tớ vụ này cái! thanks :D
 
Chỉnh sửa cuối:
mới quen tặng chi lắm thế :D:D nó nghĩ bác phô trương đó
 
mới quen tặng chi lắm thế :D:D nó nghĩ bác phô trương đó

Bạn nói mình hả?
Nhưng mình chả biết tặng gì, chẳng nhẽ mỗi hoa không? :|
Bạn có gợi ý gì giúp mình ko?
 
Back
Top