empry
Mr & Ms Pac-Man
- 18/7/07
- 261
- 60
hux đột ngột quá...chào các bạn 
Chiện là thế này, tụi mình quen nhau cũng gần 1 năm rồi...17/3 là kỉ niệm 1 năm tụi mình yêu nhau, thế mà...
hux chủ mới hum nay mọi việc xảy ra thật tồi tề :( mình và em ấy ăn cơm xong rồi ngủ, ba má cũng đi ngủ rồi, khổ nỗi mình và em ấy lại quên dọn chén bát...rồi má mình cũng ra, thấy vậy giận lắm, mắng an xong ko bik dọn dẹp, nói lười biếng (ấy mình nghe đc và bik là má mình đang mắng ấy chứ ko fai3 mình) sau đó má minh nói huyệt toẹt ra lun, nói thẳng ra làm ấy minh bùn ghe gớm...rồi kêu mình chở về cho = đc, nếu thế thì cũng ko có gì....đằng này ấy trả lại mình cái nhẫn cặp đang đeo
nói là ko mún quen mình nữa, sẽ ko làm dâu nhà mình...T___T giờ mình bùn lắm. Cô ấy là 1 người tốt, dẽ thương, trẻ con lắm tuy có 1 số tật xấu nhưng mình rất iu >_< giờ mọi người bảo mình phải làm sao đây. mình ko thể liên lạc với cô ấy đc nữa, trước khi ra khỏi nhà mình thấy co ấy lấy sim ra khỏi DT roi`
mình tính để tình hình yên ổn rồi mới chạy wa nhà ấy nói chiện. Các bạn hãy giúp đỡ pé với :(

Chiện là thế này, tụi mình quen nhau cũng gần 1 năm rồi...17/3 là kỉ niệm 1 năm tụi mình yêu nhau, thế mà...
hux chủ mới hum nay mọi việc xảy ra thật tồi tề :( mình và em ấy ăn cơm xong rồi ngủ, ba má cũng đi ngủ rồi, khổ nỗi mình và em ấy lại quên dọn chén bát...rồi má mình cũng ra, thấy vậy giận lắm, mắng an xong ko bik dọn dẹp, nói lười biếng (ấy mình nghe đc và bik là má mình đang mắng ấy chứ ko fai3 mình) sau đó má minh nói huyệt toẹt ra lun, nói thẳng ra làm ấy minh bùn ghe gớm...rồi kêu mình chở về cho = đc, nếu thế thì cũng ko có gì....đằng này ấy trả lại mình cái nhẫn cặp đang đeo
nói là ko mún quen mình nữa, sẽ ko làm dâu nhà mình...T___T giờ mình bùn lắm. Cô ấy là 1 người tốt, dẽ thương, trẻ con lắm tuy có 1 số tật xấu nhưng mình rất iu >_< giờ mọi người bảo mình phải làm sao đây. mình ko thể liên lạc với cô ấy đc nữa, trước khi ra khỏi nhà mình thấy co ấy lấy sim ra khỏi DT roi`
mình tính để tình hình yên ổn rồi mới chạy wa nhà ấy nói chiện. Các bạn hãy giúp đỡ pé với :(
. chừng vài hôm qua nhà em ấy nói chuyện xem sao . mà mai mốt thì nếu em quên thì mình cũng nên nhắc em hay phụ em ấy chứ để vậy dễ gây ấn tượng xấu với ba mẹ lắm . vì họ thường suy nghĩ rằng con gái là phải công dung ngôn hạnh và đảm đang để sau này còn chăm sóc chồng và gia đình :)




tí pé học rồi, các bác bày cách cho em, em cảm ơn nhìu. Thanks các bác trên đã chỉ cách:-*