Tóm lại giẻ rách vẫn là rẻ rách.
Rủ đánh trận tử tế công bằng thì chối đây đẩy.
Mồm kêu thích đánh kiểu gỉ thì đánh, thế đây ko thích đánh nhau thích để hòa bình thì sao, có cái vẹo gì thì đánh vào đi hay cứ lên đây lải nhải ra vẻ ta đây.
Hỏi cả cái Liên bang Ngô hết mấy chú GP phù lên đánh người khác nhưng lại cù cưa MCB với MCDL cả tháng trời. Đến lúc người ta chán quá chuyển Hòa bình Sims cho sướng thì mấy chú LS lại vác vài cái trại lên chạy lon ton khắp nơi ra vẻ hùng dũng.
Hỏi thật nhé: Từ lúc phù lên đến h, LS có cái CB nào gọi là hoành tráng thì show cho anh em coi, hay toàn là võ mồm ....
Đánh AFU thăm dò, mẹ ơi.... có đánh AFU nữa thì cũng chả liên quan đến bọn này. Nói thật nhé, Cái Liên bang Ngụy nó ko tồn tại lâu lắm rồi, quen biết chơi bời gì đâu mà kêu đi cứu mấy ông giời ơi đất hỡi. Mấy chú LS tự sướng là giỏi.
Đấy, tớ rủ đánh thật tình các bạn ko dám thì tớ cứ hòa bình đấy, các bạn đánh được gì thì đánh đi. Để kêu nốt HacLang và Gvanthien hòa bình luôn, cho mấy chú LS với GP tự sướng một mình, bên đây ko có rảnh cù cưa cả tháng trời MCB với mấy chú được.
P/s: Nhớ thời nào, mình bạn usernames của HoaBinh lên đập kerro xin cha xin mẹ mà cả cái LS hay liên minh bạn GP cũng chỉ trơ mắt ếch ra nhìn rồi để Kerro lạy lục xin tha mà hài cho ngữ khí các bạn LS với GP bây h. Thôi, tớ ko có nhiều time rảnh chém gió cùng các bạ, nói ít hiểu nhiều, tớ là tớ cứ hòa bình đấy, thằng nào hổ báo thì cứ hổ báo tiếp đi....