chuyện cách đây vài tiếng...

  • Thread starter Thread starter empry
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình cũng kể cho đám bạn nghe mình đã dắt bạn gái về nhà.
Bọn nó chỉ nói 1 câu :"Rõ ngu, mày còn trẻ, quen nhiều đứa cho đã rồi hẵng dắt về nhà"
Bó tay thật, mình chỉ muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc, mà bọn nó nghĩ sao thế nhỉ?
 
xl chứ: dẫn bạn gái về nhà, cả 2 ăn cơm xong rồi ngủ, ko dọn bát đĩa thì mình thật bó tay cả 2 bạn, hình như 2 bạn chả quan tâm gì đến mẹ bạn cả, 1 chút nhỏ nhặt để làm hài lòng mẹ mà cũng ko làm đc thì... mẹ mắng như thế quá bt, thế mà cũng xoắn tít cả lên =))
 
Thế ngủ có làm gì ko :'>

Mẹ chồng tương lai mắng thế là đúng rồi. Oan ức gì đâu mà giận lẫy nhỉ :-?
 
nhỏ đó tiểu thư quá đó.nếu đã xác định làm dâu người ta thì phải biết làm sao chứ.ko lẽ muốn người khác cung phụng!!!! chuyện sẽ còn dài dài ko chuyện này thì chuyện khác à !!!! Bảo đảm với các bác:D:D:D
 
Sao mà quên được ăn xong dọn dẹp nhỉ 8-}, muốn quên cũng khó lắm 8-}, hay là không thích.
 
Nói chung là, bạn gái chú bị quê độ, cơ mà nếu chỉ có thế mà đòi thế lọ thế chai thì cho đi luôn cho nhẹ nợ. Đời còn dài, 18 cái xuân xanh sao cứ phải sôi sùng sục lên nhở??
Mẹ chú thì chắc lúc đó hơi bực quá nên cũng chưa đc ý tứ lắm. Giá mà để bạn chú về rồi sau đó nhận xét lại với riêng chú thì chắc cũng ko nên chuyện.

Nói chung ý kiến của anh là kệ cbn :">, thích thì chiều mà liều thì chiến, mình lỗi lầm gì mà phải chạy theo xin xỏ? Nếu gặp đc thì theo anh cũng ngồi nói chuyện nghiêm túc thẳng thắn, phân tích cho nó hiểu. Còn vẫn thái độ thì sút! :-w
 
giờ chưa ll đc thì đợi vài bữa nữa sang
Còn nếu sang nói chuyện rồi mà vẫn thế thì kệ cbn

Đằng nào sau này trả có lục đục giữa 2 mẹ con
Bây giờ nó ko nhịn đc thì sau này nó cũng vẫn vậy
Đến lúc đấy mình lại đi năn nỉ ỉ ôi à
 
chuyện thường thui kêu ấy qua xin lỗi là xong
 
tiểu thư dễ xin lỗi ai lắm à:D SỰ CHỌN LỰA:))
 
đọc của bạn,mình thấy ,bạn yêu thì được ,nhưng lấy thì ko dc đâu / kể cả thế nào,mà nghe mắng (nhất là mẹ ny) mà đi thẳng về ko chào hỏi gì là quá thiếu lễ phép >>giận quá mất khôn >>mai sau lấy thì vài ba hôm thế nào cũng cãi nhau..vv.... ,lấy vợ trẻ con,giận dỗi thế,mệt lắm :D
 
bị mắng là đúng rồi.... nhưng mẹ bác chả tâm lý gì cả... đợi người ta về rồi nói với bác , sau đó bác mới nhẹ nhàng tâm sự với ny chứ....đúng là nóng quá ;))
 
hux...y kiến các chú đúng quá, em cũng ko dám nói gì....:( hnay ổn rồi...~_~ pé ấy bớt giận rồi....nhưng ko tốt đẹp lắm...:-<
 
vài ngày là nguôi thôi bác, chả hiểu sao mình chia tay bạn gái rồi mà mama cứ nhắc chuyện cũ rồi mắng mình sao lại bỏ nó. Cũng phải, xinh xắn, học giỏi nhất lớp, nhưng không hợp tính nen ko yêu nhau đượ=>>> Chia tay :|
 
bạn gái bác trẻ con quá!!
ăn xong kok dọn bị mắng là đúng rồi. Đã thế lúc về còn kok nói tiềng nào.
kok chào hỏi người lớn ah?!!

vô phép quá!!
 
hux, tiểu thư quen đc nuông chiều rồi mà khổ nỗi mình lại yêu.... :-<
 
Thế thì còn khổ dài dài ;)), cố gắng mà rèn từ giờ đi là vừa :))
 
hux, tiểu thư quen đc nuông chiều rồi mà khổ nỗi mình lại yêu.... :-<
yêu thì chả có gì sai , sai là biết thế mà không khắc phục để hoà hợp được với nhau cơ
 
yêu thì chả có gì sai , sai là biết thế mà không khắc phục để hoà hợp được với nhau cơ

bạn nói cũng đúg, để tình hình yêm dịu rồi mình bàn lại với em nó...:(
 
bạn nói cũng đúg, để tình hình yêm dịu rồi mình bàn lại với em nó...:(
cậu cứ nói rõ với bạn gái cậu như thế này
"không phải ba mẹ anh ghét em , thật ra cũng chỉ là vì lo lắng cho cả 2 thôi , cha mẹ nào lại không muốn con cái mình hạnh phúc , thấy em như thế , mẹ anh lo lắng về tương lai sau này của cả 2 nên mới nói như thế... em phải biết khắc phục điều này , thì ba mẹ anh mới vui vẻ với em , mà tương lai cả 2 cũng không phải lo lắng "

tôi cũng từng giống cậu vậy thôi , cứ ăn rồi nằm đấy , để rồi xảy ra chuyện tày đình nên giờ tình yêu mới phải luẩn quẩn...
 
ngủ tại nhà chủ thớt luôn à o_O!!

bỏ về ko chào hỏi thì láo quá, chuyện này tày đình rồi :|!!!!!!
 
Back
Top