Đơn phương nó khổ thế đấy =="

  • Thread starter Thread starter Mr P.L
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chia buồn với cậu. Tớ 5 năm rồi...năm nay 16t
 
vậy lớp 6 cậu đã biết yêu =))=))=))=))=))=))
 
Vãi lúa, tuổi trẻ tài cao ;;);;);;);;);;);;);;)
 
Không thể nhìn lớp trẻ lấn lướt mà phải học hỏi =))=))=))
 
Mà bạn chung tình thật, 5 năm, mình từ hồi lớp 7 lên lớp 9 là hết :x
 
- Khủng khiếp trẻ con bây giờ :nailbit: ...... Không lo học mà chỉ lo đú đởn b-( ....... Thật không thể tưởng tượng con cái của mình sau này sẽ gặp những thầy cô loại gì :nailbit: ........
 
những thây cô tình trường nắm vững hơn bài học =))
 
^Ông này cùng tên với mình :)) >:D<
 
Ủng hộ bác nhé, giờ tranh thủ sớm đi chứ mốt đi du học rồi thì mất cơ hội đấy
Mình lại nghĩ là nếu đi du học thì giữ lấy tình cảm của mình là hơn.
vậy lớp 6 cậu đã biết yêu
Mình cũng rứa. :"> Lâu quá thành ra mất cảm giác. =))
 
Mình lại nghĩ là nếu đi du học thì giữ lấy tình cảm của mình là hơn.

Nhưng cảm giác đau khổ và bứt rứt sẽ theo bạn:)
 
Mình lại nghĩ là nếu đi du học thì giữ lấy tình cảm của mình là hơn.
hĩ hĩ, bạn có cần phải sợ đến thế ko ? Dù j cũng đi rồi , bày tỏ phát xem nào =.= nếu đc thì có thêm động lực học... còn ko thì có thêm động lực đi lun =)) =))
 
Hôm qua tặng quà 8\3 xong về nhắn tin, em ý hỏi mình thích con bạn thân đúng ko, mình cũng đoán trước rồi vì dạo này bọn ở lớp toàn đồn thổi như thế. Mình giải thích điều đó không đúng tí nào, xong em ý bảo thôi thích bạn ý cũng được. Mình hơi điên nên nhắn tin luôn là anh đã xác định được tình cảm và sẽ tiến tới, và người đó không phải M.a(tên con bạn em). Rồi 1 lúc sau em nhắn tin lại" anh bật mí người đó là ai đi, người anh tiến tới không phải là em rồi" :|. Làm sao h các bác:|
 
Đã từng yêu đơn phương + sống tốt hơn vì người mình yêu + có vài dấu hiệu của người ấy với mình + nói yêu người ấy ... và rồi Ko cái bụp :))

=> Bác đã ăn dưa bở :))
Đau quá :)). Mà dạo này em có vẻ hơi thân quá mức với con bạn, lúc nào cũng nói chuyện, buôn đủ kiểu, mình như đàn bà >"<. Mấy lần em xuống ngồi cạnh con bạn em không để ý em ý,nhưng dạo gần đây em để ý, em cứ xuống ngồi là quay xuống nhìn em làm em lại giả ngu tìm tìm cái bút=)) rồi chạy về chỗ, không thì ngòi cách xa con kia hàng km=)). Mà cái lớp em nó khắm lắm, dám ghép đôi em với con bạn >""<
Có khi bạn thân của bác có cảm tình với bác rồi cũng lên , tình huống này hay xuất hiện trên phim lắm :|
Hôm qua tặng quà 8\3 xong về nhắn tin, em ý hỏi mình thích con bạn thân đúng ko, mình cũng đoán trước rồi vì dạo này bọn ở lớp toàn đồn thổi như thế. Mình giải thích điều đó không đúng tí nào, xong em ý bảo thôi thích bạn ý cũng được. Mình hơi điên nên nhắn tin luôn là anh đã xác định được tình cảm và sẽ tiến tới, và người đó không phải M.a(tên con bạn em). Rồi 1 lúc sau em nhắn tin lại" anh bật mí người đó là ai đi, người anh tiến tới không phải là em rồi" :|. Làm sao h các bác:|

ngay bây giờ , rời khỏi máy , gọi người ta , ko cần lãng mạn , nói 1 câu . Dứt điểm luôn , được ăn cả ,ngã về không . Mà tôi nghĩ bác ăn cả rồi , ko ngã được đâu :)
 
Chia buồn với cậu. Tớ 5 năm rồi...năm nay 16t

ôi dị vật ra, lớp 6 mình còn thơ ngây trong sáng lắm=)), từ lớp 7 bắt đầu háp lai 1.1, 7.1, rồi Mu Hà Nội, Mu CnC rồi Gunbound... hậu sinh khả úy thật=))
 
=> Bác đã ăn dưa bở :))

Có khi bạn thân của bác có cảm tình với bác rồi cũng lên , tình huống này hay xuất hiện trên phim lắm :|


ngay bây giờ , rời khỏi máy , gọi người ta , ko cần lãng mạn , nói 1 câu . Dứt điểm luôn , được ăn cả ,ngã về không . Mà tôi nghĩ bác ăn cả rồi , ko ngã được đâu :)

Chuyện xảy ra từ tối hôm qua bác ạ, :|, hôm nay đến lớp nói chuyện với em, thấy hỏi han vãi, rồi đeo cái móc điện thoại mình đưa cho, hỏi đẹp k, em ý ngài ngại bảo đẹp :). Em nghĩ nên cưa thêm 1 thời gian nữa, đang trong thời gian thi bác ạ. Theo các bác thi xong có nên tỏ tình không, vì nói luôn bây h em sợ ảnh hưởng đến kết quả thi của 2 đứa lắm, lớp 12 rồi :|
Ps: Con bạn em không phải đâu, chẳng qua nó hay đi diễn với hát nên ăn nói mạnh bạo, thẳng thắn chứ khong phải có cảm tình:|
 
Chỉnh sửa cuối:
Nên bày tỏ tình cảm ngay đi :|. Theo mình thấy thì em đó đang có "vấn đề" với bợn đó :), chứ đề ny đang thất vọng vì người bạn chọn không phải là nó thì rất nguy hiểm đấy, không thể lường trước được đâu :-w
 
Này thế 24 tuổi đầu mà mới biết nắm tay con gái thôi thì có gọi là bất bình thường ko?
 
Chuyện xảy ra từ tối hôm qua bác ạ, :|, hôm nay đến lớp nói chuyện với em, thấy hỏi han vãi, rồi đeo cái móc điện thoại mình đưa cho, hỏi đẹp k, em ý ngài ngại bảo đẹp :). Em nghĩ nên cưa thêm 1 thời gian nữa, đang trong thời gian thi bác ạ. Theo các bác thi xong có nên tỏ tình không, vì nói luôn bây h em sợ ảnh hưởng đến kết quả thi của 2 đứa lắm, lớp 12 rồi :|
Ps: Con bạn em không phải đâu, chẳng qua nó hay đi diễn với hát nên ăn nói mạnh bạo, thẳng thắn chứ khong phải có cảm tình:|
Đồng chí này biết suy nghĩ đấy :) Tớ nghĩ e nó thích cậu rồi. Bây h cậu lo ảnh hưởng học tập là đúng lắm nhưng mà nếu ko bày tỏ thì e nó cũng dằn vặt bì nghĩ mình yêu đơn phương đấy---> cũng ảnh hưởng ko kém đâu. Tớ nghĩ bây h cậu tìm cách nào gợi ý về việc thích em ý nhưng theo kiểu úp úp mở mở ( cố gắng gợi ý sao cho mọi thứ đều hướng đến em ý) và nói sẽ bày tỏ trực tiếp sau khi thi cử xong. Mong là em ý thông minh sẽ hiểu đc ý cậu :)

Này thế 24 tuổi đầu mà mới biết nắm tay con gái thôi thì có gọi là bất bình thường ko?

Có,hơi ko bình thường 1 tí :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuyện xảy ra từ tối hôm qua bác ạ, :|, hôm nay đến lớp nói chuyện với em, thấy hỏi han vãi, rồi đeo cái móc điện thoại mình đưa cho, hỏi đẹp k, em ý ngài ngại bảo đẹp :). Em nghĩ nên cưa thêm 1 thời gian nữa, đang trong thời gian thi bác ạ. Theo các bác thi xong có nên tỏ tình không, vì nói luôn bây h em sợ ảnh hưởng đến kết quả thi của 2 đứa lắm, lớp 12 rồi :|
Đèn xanh đã được bật thì chạy luôn đi , hết thời gian nó lại bắt đứng lại thì thôi , ngồi mà khóc.
Này thế 24 tuổi đầu mà mới biết nắm tay con gái thôi thì có gọi là bất bình thường ko?
Cái này thì có gì đâu mà bất bình thường , bác cứ nghĩ rộng ra một chút là thấy ngay , thế giới này thiếu gì người nhút nhát ^^!
 
Vâng, cám ơn bác, em sẽ cố, rồi khi nào thành công em sẽ báo cho các bác đầu tiên :x
 
Back
Top