Đơn phương nó khổ thế đấy =="

  • Thread starter Thread starter Mr P.L
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình thì chả thích phải tỏ tình này nọ, cứ chém gió úp úp mở mở nó mới thú =))
 
Bác tính khơi thú tính trong lòng em nó đấy à ;)) khổ thân con nhỏ nào biết bác =))=))
 
Vâng, cám ơn bác, em sẽ cố, rồi khi nào thành công em sẽ báo cho các bác đầu tiên :x

chiến đấu đang đến cao trào,nếu ko biết chớp lấy cơ hội sẽ hối hận về sau đấy :D.Nếu bạn sắp thi thì bày tỏ nhẹ nhàng thôi,ko gây áp lực cho cả 2 là ok ròi,thi xong chiến típ :-*
 
Cái này thì có gì đâu mà bất bình thường , bác cứ nghĩ rộng ra một chút là thấy ngay , thế giới này thiếu gì người nhút nhát ^^!
Tớ cũng nhát này nhưng mà toàn bị các em đung chạm =((
 
Bây h nt với em ý nói chuyện gì bây h hả bác, từ hồi lớp 10 yêu 1 em mãi đến đầu năm 12 chia tay nên mấy chuyện này mất hết cảm giác, cảm giác mình nói chuyện rất nhạt ý >"<
 
Cố gắng vào box thư giãn là bựa ngay đấy mà ;)) =))=))=))
 
Bây h nt với em ý nói chuyện gì bây h hả bác, từ hồi lớp 10 yêu 1 em mãi đến đầu năm 12 chia tay nên mấy chuyện này mất hết cảm giác, cảm giác mình nói chuyện rất nhạt ý >"<

Hjx hjx , ai yêu thật lòng cũng vậy hay sao ấy. Tôi cũng đã mắc phải bệnh này rồi ^^! Nó khó chữa phết đấy, bác thử cố bình tĩnh trong khi nói chuyện xem. Nói chung là khó .
 
Bây h nt với em ý nói chuyện gì bây h hả bác, từ hồi lớp 10 yêu 1 em mãi đến đầu năm 12 chia tay nên mấy chuyện này mất hết cảm giác, cảm giác mình nói chuyện rất nhạt ý >"<

Ta cũng thế =((
Giờ cảm thấy mình chẳng có chủ đề gì để nói cả, và có nói cũng ko lâu dc :((
 
Bĩnh tĩnh sao được bác, mang tiếng am hiểu vi tính, di động mà hôm nay ngồi sửa giúp con bạn cái đt, giải thích cho em ý mà cứ ấp a ấp úng, mọi khi thì nói như cái máy:((
Các bác ơi chết em rồi, nãy nt với em ý em ý lạnh lạnh kiểu gì ý. Em sợ sáng nay, con bạn em(nhắc ở trên) bị đau dạ dày, dở sống dở chết, em lo quá nên mặt hơi bị nghiêm trọng, quay xuống hỏi thăm thì em ý nhìn 1 cái xong quay đi luôn, nhưng ánh mắt lại nói lên hết, làm sao h:((
 
Chỉnh sửa cuối:
2pic đúng là nóng hổi dành cho ng đơn phương , sẵn tiện các bác tư vấn hộ em 1 chút.chẳng là em thik 1 em gái cùng lớp (thik từ năm nhất rồi ạh), nhưng tính em kỳ lắm , gặp ng mình k thik thì vô tư còn thik cứ ấp úng , cao thủ lắm thì cũng cười 1 phát.năm nhất thì mời em ý đi ún nước 3 lần mà k thành công.tình hình bây h là 7.3 có call 1 phát bảo "mình thik ấy từ năm nhất" rồi em ý "hihi" rồi ... đt hết tiền:|(party ún 1 tí nên có can đảm).sang hôm sau(8.3) mua 1 hoa hồng tặng.bây h phải làm gì tiếp theo nhĩ các bác , em mún mọi chuyện rõ ràng luôn,chỉ muốn bik em ý coi mình là gì để mình k phải khổ sở như vầy nữa.:(
 
Ấp úng thì ai yêu thật lòng đều gặp cả, bạn cứ nói hết lòng mình ra để xem bạn ý ý kiến như thế nào, điều đầu tiên cứ gọi tạm như thế đi
 
Ấp úng thì ai yêu thật lòng đều gặp cả, bạn cứ nói hết lòng mình ra để xem bạn ý ý kiến như thế nào, điều đầu tiên cứ gọi tạm như thế đi
Bạn biết đấy, không phải là không thể nói mà là không thể nói ra bạn àh. Nỗi sợ đó nếu người khác nghe sẽ nói rằng tôi là người nhút nhát, không dám thể hiện tình yêu.
 
Em thấy tư vị của ty rất khó tả nhưng lại rất dễ dàng nhận ra khi yêu đơn phương a.
Nhất là khi thổ lộ rồi mà vẫn đơn phương nó mới bòng bong kìa. Em đp mới đc có 1 năm thôi à :(. Nhiều lúc ngồi nghĩ thấy nó cũng vui mà cũng buồn a. Có đêm ngồi mà nước mắt chảy dài a nhưng cứ nghĩ về cô ấy là quên hết buồn à. Từ trước giờ toàn tặng nàng tranh tự vẽ a (toàn hình của nàng thôi à thi thoãng có mấy cái vẽ mình đứng xa nhìn cô ấy rồi có 1 cái lấy máu vẽ a)dân sắp mỹ thuật mà:P. Nhưng nàng vẫn vậy aizz, Cũng chẵng biết sẽ thế nào nữa bản thân thì vẫn quan tâm đến nàng, nt hỏi han giục ngáy ngủ ăn uống măc áo ấm áo rét đủ điều. Thi thoảng vẫn nhớ đến hôm đêm 30, nàng uống say à nói năng đi đứng loạng choạng đưa nàng lên phòng, nàng ghé mặt muốn hôn mình thế mới ảo chứ, biết là nàng đang coi mình là 1 thằng khác a nhưng thôi kệ chứ chiếm tiên nghi tí xíu ;)). Giờ lúc nào cũng muốn quay lại cái thời điểm ấy a ...Oài =((
 
Tôi nghĩ rồi , có lẽ đối với những người yêu đơn phương , đã tỏ tình và thất bại như tôi thì có nhiều lý do lắm nhưng có vài lý do cơ bản như là không phải mẫu người mà người ta thích , không có tiền :(, không có sức hút , nói chuyện không hay,ngoại hình không đẹp....Nói chung là không ghi được điểm nào trong mắt nàng!
 
2pic đúng là nóng hổi dành cho ng đơn phương , sẵn tiện các bác tư vấn hộ em 1 chút.chẳng là em thik 1 em gái cùng lớp (thik từ năm nhất rồi ạh), nhưng tính em kỳ lắm , gặp ng mình k thik thì vô tư còn thik cứ ấp úng , cao thủ lắm thì cũng cười 1 phát.năm nhất thì mời em ý đi ún nước 3 lần mà k thành công.tình hình bây h là 7.3 có call 1 phát bảo "mình thik ấy từ năm nhất" rồi em ý "hihi" rồi ... đt hết tiền:|(party ún 1 tí nên có can đảm).sang hôm sau(8.3) mua 1 hoa hồng tặng.bây h phải làm gì tiếp theo nhĩ các bác , em mún mọi chuyện rõ ràng luôn,chỉ muốn bik em ý coi mình là gì để mình k phải khổ sở như vầy nữa.:(

Với cái tư tưởng này thì 100% thất bại. Bình thường thì chả quan tâm gì người ta mà chỉ sau 1 lần gọi điện đòi người ta yêu bạn thì ...tự hiểu

Tôi nghĩ rồi , có lẽ đối với những người yêu đơn phương , đã tỏ tình và thất bại như tôi thì có nhiều lý do lắm nhưng có vài lý do cơ bản như là không phải mẫu người mà người ta thích , không có tiền :(, không có sức hút , nói chuyện không hay,ngoại hình không đẹp....Nói chung là không ghi được điểm nào trong mắt nàng!

Tôi tự thấy mình ko quá tồi mà sao em lại còn thích những thằng tồi hơn cả tôi nhỉ =)) Có lẽ đúng là mình ko biết cách ghi điểm thật. Khổ nỗi gặp em éo biết nói cái gì cả( hoặc lặp đi lặp lại). Cũng 1 phần do em còn nhỏ, còn ham chơi, còn mộng mơ và tôi ko có đc cái lãng mạn đó dành cho em. Thôi cũng đành chịu thôi.
 
Ngoại hình không đẹp nhưng ga-lăng có thừa, mấy con bạn nhận xét em thế, :((( đâu ra kiểu vừa thơm vừa thông thế nhỉ:((). Chả hiểu sao từ hôm qua theo như em kể trên thì em ý nt lạnh lùng với mình hẳn, làm mình nản nản, cũng chả hiểu tại sao nữa, h nghĩ, nếu như nói thích em, liệu em sẽ thế nào, em từ chối, liệu tình cảm trước đây em với tôi có được như cũ không.
 
Có lẽ giờ là lúc nói đấy bác àh, vì nó k thể chờ bác mãi -> k nói bây giờ thì mình nghĩ bác đi du học thì có nói cũng chã được gì hen, gọi phone hay gặp trực tiếp nhé -> thông báo anh em sao hen :-*:-*
 
Nhắn tin hay gọi điện tốt hơn hả bác, vì chưa gọi cho em bao h, toàn nhắn tin thôi.
 
Mấy cái này nên gọi trực tiếp, k thì gặp tốt hơn dễ tạo tin tưởng k có sms chi cho lôi thôi
 
Những cái gì đẹp của tôi thì nàng ko biết ... còn những cái xấu thì nó cứ bộc lộ ra ngoài =((
 
Back
Top