Phòng tranh part 9

Đang tập tành vẽ mà vô đây thấy mấy bạn vẽ ghê wa' =((
post tấm lần đầu tập vẽ cho xôm =((

kakashj.png
 
Trang 5 bị sao mà load bằng Firefox ko đc phải dùng IE thế 8-}

Đánh vật mãi mới tô xong cái cover =((, bác nào trình màu cao nhận xét hộ em phát, trc giờ có biết tô đâu =((, cảm màu kém lắm :(


coverbestcopy.png

By tienhoanho at 2010-03-07​
 
two parts?
là nói về cái gì vậy
 
mình đang học art, mới có cái assign bắt phải vẽ 1 bức với chủ đề "growing up" bạn nào có ý tưởng hay giúp mình với!! thankz

1: go green: 1 thế giới hậu thảm họa, niềm hi vọng mới khi mầm xanh quay lại
2: kinh dị rẻ tiền: cái gì đó đang lớn dần trong tôi
3: fantasy: con hơn cha là nhà có phúc

Gợi ý thế thôi

hàng nhân dịp 8/3 :D

[IMG=http://img199.imageshack.us/img199/3205/samuraibw3.jpg][/IMG]
 
Chỉnh sửa cuối:
Trang 5 bị sao mà load bằng Firefox ko đc phải dùng IE thế 8-}

Đánh vật mãi mới tô xong cái cover =((, bác nào trình màu cao nhận xét hộ em phát, trc giờ có biết tô đâu =((, cảm màu kém lắm :(


coverbestcopy.png

By tienhoanho at 2010-03-07​

Nhìn hình nhỏ trang bên kia trông đẹp hơn :P
 
Ôi zời, lâu quá mới vô đây :X

7115-05_997982.jpg
 
gsah.jpg

Tô quài êch được ,ức chế thật :((
 
Cái này thật khó giải thích =((

em cũng cần người dạy lại màu sắc đây =(( nhìn lại thì thấy uổng phí 9 năm học vẽ mà sử dụng màu sắc chẳng thấy cải thiện gì cả :((
test paint tí :'>
ukeq.jpg
 
Vào mấy lớp LT đại học mà học.
Khổ nỗi, nghẹ thuật vốn thật đa dạng, nội cái màu sắc cũng thâm sâu rộng lớn, biết sao mà đủ.
 
chà, đa số bà kon đều khoái vẽ style anime-manga nhỉ, dạo này kiểm tra liên miên chả vẽ gì được :( đang có bài vẽ quảng cáo, mình làm quảng cáo giày DC =)) nhưng mà hok bik làm sao, mọi người chỉ giúp ,khún lạn, nhóm có 2 đứa nên chả thống nhất ý tưởng được, trong khi mình muốn vẽ cận đôi giày thì kon nhỏ kia lại mún vẽ cả người mang giày- rồi nói phóng đôi giày to ra --éo bik làm sao đây :-w
 
^ vẽ cả người mang giày nhưng làm 1 hình tròn nhỏ kế bên zoom vào đôi giày =]
 
thấy mọi người vẽ dã man quá :-o em là mem mới trình vẽ vời còn kém mọi người chỉ giáo hén :P
P1120533.jpg

P1120531.jpg

P1120534.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
cái này chủ yếu nói về bản thân mình, bác có ý tưởng nào khác ko?

Growing up mà là bản thân hả anh em hông biết được hông nhưng anh thử childhood flash back xem :P
 
Vẽ chơi, pure mouse.
40' đầu trong giờ Amath.
1st40mins.jpg

Về nhà finish thì ra như này:
Pure.jpg

Nói chung vẽ portrait = mouse khó hơn vẽ = chì nên không giống lắm.
 
Xuất sắc. Có thần lắm.

Nhân vật trông hơi lo lắng? Đấy là kết quả của việc giờ này làm việc kia của họa sĩ ;))?.
 
bác MrNice cho em link vào gallery của bác đi :'>
 
Back
Top