Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

^
Nói vậy ai mà hiểu :|

Ai giải thích giùm đi, topic đang trôi :-<

Thì đúng mà ;)) Mụ Mộng bị thằng mặt hề nó đầu độc cái thuốc gì, cứ gọi là "cửu trùng giun sán". Từng con giun bò từ trong bụng xuyên qua các ngón tay. Đau đớn quằn quại như đang trên giường. Thằng Thiên có thuốc giải nhưng lười phi thân đến nên giao cho thằng đệ chạy đến đưa giùm. Ai dè thằng đệ ngu lúc chuẩn bị cho bà Mộng uống thuốc lại quay ngang quay ngửa, thế là bị chúng nó móc lốp tráo thuốc đểu vào. Mộng nhà ta uống phải thế là xong phim luôn ;))
 
Chán thật,giá mà Phong Vân có nội dung sâu sắc 1 chút,có phải có thể trở thành 1 danh tác không,dù nếu ta xét về mặt kinh doanh thì Mã đã thành công mĩ mãn :(
 
Kết mỗi các hình vẽ nhân vật của Mã.
Rất là đúng phong cách truyện chưởng chứ không loạn xà ngầu như Hoàng Ngọc Lang.
 
Mộng chết lãng nhách, ít ra cũng bi tráng như là bay ra đở chưởng cho Phong hay gì đấy :-<

Ghét lão Mã này quá X-(

Còn Tố tố không biết sao rồi? :-<
 
23.jpg
Mình nghi Tố Tố chắc trôi luôn quá, Dịch Phong cũng đâu có ...
 
Tố Tố, lúc mới xuất hiện cute kinh, sau lúc cứu anh Danh thì còn cute hơn nữa, để cho thèng DP pede này kill hụt thì pó tay cái đầu bệnh của Mã =))
 
truyện HNL kéo dài nhiều bộ chế cũng không kém PV, có điều chế để câu thêm vài tập chứ không như PV ;))
 
Tố Tố, lúc mới xuất hiện cute kinh, sau lúc cứu anh Danh thì còn cute hơn nữa, để cho thèng DP pede này kill hụt thì pó tay cái đầu bệnh của Mã =))

Con Tố Tố càng ngày càng phát phì ra, xấu chết X_X
 
080306111225_1.jpg
Ưà, mình công nhận Tố Tố vẽ không còn dễ thương như trước, giờ xem ra không còn mối tình nào lãng mạn nữa rồi.
 
Lúc mới cứu VD nhìn đẹp kinh :), với lại hy vọng cặp DP TT, nhưng xem ra lão Mã không tác hợp :-<
 
Chap mới nhất thấy DP cầm Thiên Mệnh Đao, ai giải thích hộ đoạn này.
 
^
Chắc xử anh VTH rồi ;)), song đao hợp bích :)) :-<
 
Xem mấy chap trước thì hình như Đại Tà Vương bị Vân Bang chủ tịch thu thì phải ;))

Anh Vân bây giờ vãi đái lắm. Đứng đầu tổ chức xã hội đen chứ ko đơn thân độc mã như ngày xưa nữa ;))
 
quả này chác Mã đại hiệp định cho Đại Tà Vương hợp với thiên mệnh---> Thiên Tà Đao với thiên tà thập tam kiếp=))
 
Con Tà thú chi vương phải khiếp sợ trước uy lực của Hỏa Lân, nhục vãi :))
 
Con Tà thú chi vương là con nào, lâu quá không theo dõi nên.... :">

Hỏa Lân còn à? :-?
 
Vân bây giờ mặt có cái sẹo, quần áo rách rưới nhìn chán quá, nhớ ngày xưa mặt áo choàng dài đứng trên đỉnh núi oai phong là bao =((
 
Thấy Vân mặt bộ này nhìn đẹp mừ :D:(:(:(
 
Nhưng nó ko còn hợp với hình tượng đại hiệp nữa mà chả khác gì hình ảnh mấy thằng anh hùng trong game online cả :-s
 
Back
Top